1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn từ chiếc alô của bạn ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức sớm dọn nhà...vẫn ngáy ngủ...chạy vào trg fòng thì đã có 2 missed call: No Number.......binh thg h này kg thể có missed call từ nhà được......Tự nhiên mình lo wá, ngồi bần thần 1 lúc. Rõ ràng tối hôm trước mới msg cho Mẹ xong có chuyện j đâu chứ........Bây h mới sáng sớm đã missed call....
    Thì ra là chú....laị nhg vấn đề viễn vông nhg hoạch định xa vời...
    Khi nào mọi chuyện ở trước mắt thì lúc í mới tin là sự thật......
    Mẹ với chị thay đổi địa điểm này cũng vì sợ 1 ngày nào đó nhg cái missed call này làm mình thấy hối hận.
    Mình còn đỡ hơn H, cả 2 cùng trg cùng trg tâm eng, cùng lớp....cùng dự định đi 1 nơi.......nhưng mình châm chân và rồi....có thể nói do chậm chân nên may mắn mình còn gặp Bố nhg H thì khi bay 6h trở về được thì mọi vịệc đã xong......Gần như cùng 1 thời gian mà cả 2 đứa đều như thế.......
    Những cái missed call No Number luôn luôn làm mình thấy nhói nhói và cực kì lo lắng.....Mình sợ vụt mất điều quý giá duy nhất còn lại vì sự lựa chọn này......sợ lắm 1 ngày nào missed call với nhg nội dung như ngày í.......
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic...vẫn các bạn 8X nhá máy và nhắn vào máy của mình với nội dung như nhau : ở đâu ? có bán số này không ?... Ec... sao mà nhiều ngừơi đẻ cùng ngày thế ????/
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc là do Bian bán sim cho trinhtragiang rồi còn đi dzụ bán cho người khác!
    Trước đây mình rất thích cái điện thoại Sony Ericson K750i, suýt chút nữa là ...mượn tiền mua rồi, tự nhiên giờ không thích nữa. ĐT đang xài là ĐT ...không còn bán trên thị trường : Nokia 2100, bàn phím bay hết số nên có thể nhìn rõ bên trong
    Còn bạn, bạn đang dùng điện thoại gì và thích ĐT gì, khai báo đi để mai mốt sinh nhật bạn, box QN tặng cho!
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, đang "bơ vơ" ở nhà, đt reo lên, một số lạ hoắc, mở máy alô thì nghe "Màu nắng hay là màu mắt em... Mùa thu mưa bay cho tay mềm..."
    Nghe trọn bài Nắng Thủy Tinh xong thì cuộc đt cũng ngắt, làm mình cứ ngẩn ngơ. Gọi điện lại thì kg thèm bắt , chỉ biết nt cảm ơn vì đã cho nghe bài hát hay quá.
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 08/05/2006
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lười -> Đội mưa mà đi -> thay cái quần bị ướt -> ngâm đồ giặt -> thằng bạn nhắn: "trốn ở đâu mà: thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lac..." -> Đi tìm, tìm "nó" không ra -> Ngồi nhớ lại => "Nó" đã bị ... chết đuối!
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với cái alô của thuxaqn nghen.
    Tám thêm chút: Bữa thứ sáu đi đám cưới gặp một anh chàng cực kì giống thuxaqn, giống đến nỗi suýt nữa tui đã kêu rồi, nếu không kịp nhìn đầu tóc. Ông có em sinh đôi hả?
  7. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã làm bác bối rối!
    Nó là cái thằng nhân bản vô tính của thuxaqn đó (Bớt ít tiền tiết kiệm để đề phòng thay thay tim, thay cật, ... ấy mà )
    Chà, tụi bảo vệ này làm ăn tắc trách quá!
    Mà cũng lạ, sắm riêng cho nó một cái vila, mọi nhu cầu điều được chu cấp tương đương Bill Gate. Mà còn hơn cả Bill Gate, đến 2 người vợ.
    Mà mình đã trang bị 4 hàng rào bảo vệ Macnamara mỗi bên, vậy mà nó cũng ra ngoài được.
    Kể từ ngày nó dòm thấy con bé đó, nó trở chứng quá!
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    9h đêm, một tn với số lạ hoắc bay vào đt - "Chi ui, dat em di an kem di". Hừ, lại đứa nhóc nào nhầm số đây, nhõng nhẽo khiếp. Cao hứng mình reply lại: "Uh, di an kem nhe, Bo Gia hen". Nó lại tiếp tục nhắn lại: "OK, em den lien!"
    Hì hì..... dzui thiệt! Chắc nó đến BG đợi đã luôn wá. Tội nghiệp! Thoáng chút áy náy vì trò chơi ngẫu hứng này.
    Nhưng, 5 phút sau - có một con bé với "bản mẹt" quen quen xuất hiện trước nhà mình: "Chị, đi ăn kem BG, chị hứa rùi á"
    Trùi đất ui, mình bị nó gạt muh hổng biết...... Huhu...... đúng là dzà rùi mà còn dại ...... Mất hết 67k, phải nhịn đói 1 tuần rùi
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha....giống truyện cười quá. May cho chị là bạn í chỉ ăn kem BG thôi , chứ gặp em là phải đi Caravell ăn tối thôi . Không biết cái bẫy này có bị sập lần nữa không nhỉ? Hôm nào em thử mới được !
    P/s: Chị đừng nhịn mà ốm ra đó là thì khổ thân , tối xuống nhà em ăn cơm cá rô kho với lại canh chua cá lóc nhé !
  10. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại reo hoài mà anh 2 không bắt máy.Hôm đó,anh 2 rất mệt (đang ngủ).Cố gắng cầm chiếc alô lên thì "gọi lại cho tao".Nghĩ: "chắc có chuyện quan trọng",nên gọi lại
    -Tao nè
    -Tao là ai?
    -Tao nè
    -Biết là tao rồi,nhưng là ai?
    -Bạn bè mà mày hỏi câu đó sao
    -Ai?(nóng rồi)
    -Không ai hết,tao nè,tới đây đi,đang nhậu
    -............
    Sau 1 hồi hỏi đáp (chỉ tội nghiệp tiền điện thoại) thì mới biết họ nhầm số máy.Tội nghiệp anh 2 quá trời luôn!

Chia sẻ trang này