1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui buồn ... xung quanh các thầy, HLV tennis

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hititlikefederer, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở xa, không giúp được gì trong chuyện này, chỉ xin gợi ý là anh em nào "quởn" (huởn) thì mở thêm cái chủ đề mới để anh em nào biết thầy giỏi thì vào đó giới thiệu cho mọi người.
    .....
    Trong chuyến về VN vừa rồi, tôi có đi đánh quần vợt nhiều (3,4 lần một tuần). Tôi trụ ở một sân gần đường DBP (đánh 2 lần một tuần ở sân này), trước giờ tôi chơi, có một anh thầy dạy cho một cô gái khá xinh (tôi còn nhớ cô ta nói giọng Bắc thật dễ thương) nên lúc rỗi tôi thường ra sân sớm chủ yếu để ngắm đôi....chân thon tuyệt đẹp của cô ta (cô ta mặc tennis mini skirt). Đôi chân này có thể là một đề tài lớn cho một bài văn hay, nhưng tôi dốt văn, đành tạm gác lại, chỉ dám nói về đề tài nhỏ (so với đôi chân dài của cô gái) là anh thầy. Trình độ chơi tennis của tôi thuộc loại thường, nhưng tôi vẫn có thể nhận xét được ai đánh hay, ai đánh không hay; người nào dạy giỏi, người nào dạy không giỏi. Dưới nhận xét của tôi thì anh thầy này thuộc loại kém vì cách truyền đạt, giảng dạy của anh quá tồi. Anh ta không chịu khó sửa tư thế, cách cầm vợt cho cô gái (gặp tôi, chổ này tôi sẽ tận tình hướng dẩn, tôi sẽ cầm tay cô ta xoay vợt cho thích hợp, tôi sẽ ôm vai, sửa lưng, tì đùi cô ta xuống như đứng tấn cho đúng thế, vv..... ). Tệ hại nhất là chính anh ta đánh không đúng kỹ thuật cho lắm (thì làm sao dạy học trò cho đúng). Tội cho cô gái (tôi luôn luôn thấy tội cho các cô gái ), tôi thấy niềm đam mê tennis trong sự tập trung, chăm chú, cần mẩn của cô, nhưng tiếc thay cô đã chọn lầm thầy ......Mà anh thầy này "đắc sô" gớm, tôi thấy điện thoại di động của anh cứ reo lên hoài, và y như rằng, người gọi đến (tôi không nghe lén, giọng anh ta oang oang trên sân) là để hẹn giờ, hẹn sân để được tập với thầy.
    Đó là ông thầy thứ nhất. Ông thứ hai thì để lúc tôi "quởn", tôi quay lại kể cho anh em nghe tiếp.
    Được hititlikefederer sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 15/03/2005
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện vui buồn ... xung quanh các thầy, HLV tennis

    Thể theo đề nghị của Bác @hititlikefederer, tớ xin mở thêm chủ đề mới này để mọi người tha hồ bình luận, khen che, giới thiệu,... những HLV, giáo viên dạy tennis ở khắp nơi.
    --------------------
    Về ông thầy hiện nay của tớ :
    Hồi ở Việt nam, tớ đi đánh tennis chưa có ông thầy nào hướng dẫn cả, sang bên này, vào đăng ký một lớp có 1 ông giáo già hướng dẫn, nhưng thực chất thì ông giáo này chỉ có nhiệm vụ thu tiền hàng tháng và đứng danh nghĩa là giáo viên để bọn tớ thuê sân. Lúc mới cũng thỉnh thoảng vào xem và chỉ vài động tác, nhưng chỉ nói ... tiếng Nga nên đối với tớ bằng 0 !!! (lúc đó mới sang học dự bị tiếng Nga, làm sao mà hiểu nổi các từ chuyên môn của tennis được).
    Thỉnh thoảng thầy cũng vào đánh, nhưng kiểu đánh của ông thầy này rất khó chịu, vì cứ hay tâng bóng bổng cuối sân thôi. Mà ông ấy tâng bóng rất là chính xác. Luyện với ông này chắc để sau này về đánh với mấy ông già ở VN. Hè vừa rồi tớ cũng ra sân được 1 ngày, đánh với 1 đôi ... lão tướng mà sở trường là thường xuyên tâng bóng cuối sân, đánh không quen kiểu này nên cứ thua ! bực thật
  3. harbinger

    harbinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái nào cũng có cái giá của nó thôi các bác ạ. Đa số ở các sân bây giờ các thầy là đi lên từ phong trào, đánh nhiều quen tay, có nhiều chú thì từ nhặt bóng đi lên hoặc sau 1 thời gian làm trợ giảng cho các ông thầy rồi tách ra tự xưng làm thầy, nên kỹ thuật cơ bản là ko chuẩn. Đổi lại giá cả khá mềm, khoảng 100.000 tiếng đổ lại, có nơi chỉ 50.000 /1 giờ.
    Mà dân mình nhiều người đi học tennis bây giờ theo phong trào và họ có tuổi rồi nên ko cần cơ bản làm gỉ, chỉ cần làm sao học nhanh 1 cua để có thể vác vợt nhập 1 hội nào đó chiến đâu cho ra mô hồi rồi làm cốc beer là đạt yêu cầu. Có cầu nên có cung thôi, nên các loại thầy này nhiều lắm. Có hôm mình thấy 1 thằng cha đánh bóng còn lung tung, ít khi qua lưới hoặc vào sân mà rất liều đã làm thầy nhận dạy 1 bác già già làm đệ tư rồi.
    À mà đánh cơ bản gặp phải dân đánh kiểu cắt xẻo phủi chưa chắc ăn đâu nhé, mình lên sân câu lạc bộ quân đội sáng sáng thứ bảy có bác ba đẻn đánh kiểu phủi như thế rất hay, bác ý đánh đôi với 1 anh hơi già già nữa 2 người đứng dàn hàng ngang ở giữa sân và chấp hết bên kia (toàn thanh niên trẻ đánh hơi bị hay) đoa điếc các kiểu, nhưng bao giờ bên già cũng thắng 1 cách dễ dàng.
    Được harbinger sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 15/03/2005
  4. thequangnguyen

    thequangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Ông thây của mình với dylan_150cc thì nhiệt tình khỏi nói, 2 hôm nay trời HN mưâ lây phây, mà cứ nhè lúc giờ tập 2h-4h mưa mới lạ,ko mưa to cho,sân cứ nhép nhép ướt, vậy mà thầy trò vẫn tập ầm ầm, có lẽ vừa mới tập nên máu quá.
    Ông thầy này tẻ,từ nhặt bóng đi lên nhưng đưọc cái nhiệt tình,quá nhiệt tình nên hiên tại vẫn rất bằng lòng với ông anh này.
  5. harbinger

    harbinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tập ở nhà mình thường học buổi nao tính tiền buổi ấy nên neúu mưa không chỉ trò tiếc đâu mà thầy còn tiếc hơn trò ý chứ, mất toi buổi chợ mà.
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe.. bác hitit quả là có khiếu kể chuyện! nghe bác kể mà em phát muốn về nhà làm chân nhặt bóng!! Kể ra trên đời cũng có nhiều chuyện li kì hay ho! bác nhỉ ! hehe cái cô gái kia như anh kể đúng là thiếu cái khoản cập nhật thông tin ! Nếu mà cô đó chịu khó lang thang trên mạng rồi vô đăng kí thành viên 4rùm của chúng ta thì em dám cá là chỉ một giờ sau sẽ có hàng tá HLV đẹp trai, cao to, ga lăng, da trắng đến mời em học miễn phí không tốn một xu! tội gì phải đổ mồ hôi với mấy anh HLV nhập nhằng lăng xăng đó bác nhỉ?? các bác thấy em nói có lý không ạ?? nói chi xa... cứ vô Sân Sao mai nhà ta đây.. khối chi anh đẹp trai cao to sành điệu nhu Batigol, kĩ thuật điêu luyện như Vespa, trí thức như MGD, cười xinh như Dzung imnvd... hehe ôi thôi... nhiều không kể hết!! Thế mà mấy cô như kia lại đi xì xiền cho mấy anh nhặt bóng! Hết biết! Nói túm lại là ... cần cập nhật thông tin! Lần sau bác hitit có gặp ai như thế nhớ ghé tai chỉ cổ vô box này nhé!!
  7. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Haha. Vào box này mới gặp được đúng mánh của tớ ngày xưa. Tớ nhớ hồi mới cầm vợt, cả nhà thuê chọn gói bác Oanh Đà Nẵng trên sân Tây hồ dậy. Chỉ biết rằng bác ấy ngậm tiền xong, đưa bóng đâu như được 3-4 buổi rồi chuồn mất tăm. Bắt tội mình từ đấy phải tự tập lấy, động tác sai hỏng hết cả, đã thế sau này còn bị đau lưng nữa. Híc. Nghĩ vẫn thấy cay mũi. Sau này biết đánh một chút thì lại bị cái tội là trẻ con, không được chơi với các cụ mà chỉ được phép đưa bóng cho mấy bác mới tập, khổ éo chịu nổi, hỏng hết cả tay. Bi giờ mà về nhà, ra sân thì bị chăn như gà. Hehe. Chắc phải tập nhiều mới dám đến giao lưu với các bác box nhà mình mất.:)
  8. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ồ tại sao các cụ lại ko cho chơi, mình thấy các bác già đánh khá khá 1 chút rất thích đánh với thanh niên,
  9. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Hehe. Đơn giản thôi mà. Các cụ thì chơi điềm tĩnh lắm, cứ phải là chắc ăn, trong khi mình là thanh niên thì cứ phải tương ầm ầm và tốc độ nữa, rồi phải chạy bao sân nữa. Nói chung là khổ cả đôi đường, bao được sân thì không sao, lỡ một quả là bị ăn chửi te tua, ai mắc bệnh KE thì khỏi chơi tiếp luôn. Haha. Tớ đánh cặp cùng ông già nhà tớ bữa nào thì y như rằng ầm ĩ bữa đấy. :)
  10. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    À đúng vậy đấy, thường thì bụt chùa nhà không thiêng, câu này không hẳn là đúng nhưng mà, cũng na ná vấy, kinh nghiệm của tớ là ko bao giớ đứng cặp với với bố hay là anh trai vì lúc nào họ cũng ở tình trạng không tin tưởng mình, và như vậy càng làm mình tâm lý đánh không thoaỉt mái. Cứ chọn những người không dây mơ dễ má gì mà đánh cặp thoải mái hơn, họ càng tôn trọng mình hơn.
    Còn đánh với mấy ông già chuyên cắt xẻo thì đúng là phải dùng vũ lực thì mới giải quyết được họ, chứ cứ cò cưa là mệt ngay vì các bác ý đánh bền bóng lắm. Cứ đánh xa ra cho các bác ý chạy một lúc là mệt, còn để các bác ý điều bóng lại mình thì sớm muộn gì mình cũng toi.

Chia sẻ trang này