1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui từ chiếc điện thoại di động và máy nhắn trả lời

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangbegad, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minaking

    minaking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    *Alô
    *Alô đây có phải máy của Hương không ạ
    *Anh cũng không rõ em ạ, cái máy này anh vừa cướp được của đứa đi đường
  2. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Không chỉ có những chuyện vui về máy điện thoại di động mà máy nhắn trả lời cũng có nhiều tình huống khiến ta phải dở mếu dở cười.
    Chuyện vui về máy nhắn trả lời :)
    A lô! vợ chồng tôi không thể tới nghe điện thoại ngay bây giờ, bạn hãy để lại tên và số máy, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi chúng tôi xong.
  3. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Phù...cuối cùng thì mình cũng sắm được cái máy nhắn. Để xem, nó hoạt động thế nào? Hừm..nhấn cái nút ghi, xong rồi, đợi cho đèn màu xanh hiện lên. Mình làm thế đã đúng chưa nhỉ, hừm..còn cái nút này, nhấn phát, xem nó để làm gì đây.....
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Xin chào! Tổng thống hiện giờ không có trong văn phòng. Làm ơn để lại tên của bạn, số máy, tên nước bạn muốn xâm chiếm và mật khẩu.
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Xin chào, tôi bây giờ không có ở nhà. Rồi nói giề thì nói đê.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Anh dang om nguoi yeu
    => Anh đang ôm người yêu.
    => Anh đang ốm người yếu.
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Anh dang giup co hang xom ********. Lat nua nhe. An buoi ko em, anh dem den ?
    Anh đang giúp cô hàng xóm làm tính. Lát nữa nhé. Ăn bưởi không em, anh đem đến
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ?oPíp... xin chào... Nếu là bố mẹ, con đang hết tiền, bố mẹ cho con vay thêm vài triệu được không. Nếu là em gái, tao chưa có tiền trả mày đâu nhé, mà anh em với nhau đòi lắm thế. Nếu là bạn bè, các bạn thông cảm, tớ có mấy giao dịch làm ăn rất quan trọng, không có ở nhà, khi nào về tớ sẽ thu xếp trả ngay. Nếu là người yêu bé nhỏ, anh xin thề là anh đang bận, chứ không phải đang vụng trộm với em nào cả. Nếu là cơ quan gọi , xin lỗi các anh chị, em đang đến, nhưng đường đang tắc. Còn nếu là người tình bốc lửa của anh, đang ở đâu thế, anh đến ngay ...?
    ?o Đây là hộp thư thoại của số máy 090..., nếu bạn muốn mất tiền ngu thì nhắn lại ngay sau tiếng bíp, còn nếu bạn khôn ngoan hơn thì phải biết rằng khổ chủ không muốn nói chuyện với bạn ?o
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Alo, có xi ke ở đấy không ?
    Sau một lúc: Xì ke không có nhà , xin để lại lời nhắn sau tiếng Bíp
    Không có nhà thì cho gặp bố mẹ vậy . ***** bao giờ mày trả nợ tao đấy
  10. seagames22vn

    seagames22vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    - Alô, chào con chim xanh bé nhỏ của anh.
    - Nó đi vắng rồi. Tôi là con chim bố đây. Có muốn nhắn lại gì không ?
    -

Chia sẻ trang này