1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui từ chiếc điện thoại di động và máy nhắn trả lời

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangbegad, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    ...Tít...: - Ngủ ngoan Ka Lư ơi! Ngủ ngoan Ka Lư hỡi! Mẹ thương Ka Lư, Mẹ thương hàng xóm... Bíp... Đây là máy nhắn tin của anh Ga rừng, hiện giờ anh ấy đang ngủ, xin vui lòng để lại tín nhắn sau khi quí vị nghe được tiếng ngáy của anh ấy... Chúc ngủ ngon...
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đây là điện thoại của garung và phu nhân. Hiện nay chúng tôi không thể nhấc điện thoại được bởi vì đang bận làm một việc cả hai đều rất thích. Vợ tôi thích làm nó theo tư thế up and down, còn tôi thích từ trái qua phải... từ từ...từ từ.... Vậy xin vui lòng quý vị làm ơn để lại tên tuổi và số điện thoại. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị khi chúng tôi.... đánh răng xong!!!
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ahhhh.... Đây là máy nhắn của Caphê, hiện nay tôi đang xúc than nhưng xẻng của tôi bị hỏng, bạn có thể gọi lại sau hoặc qua đây xúc giúp tôi
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    CapheDang đang đọc báo thì chuông điện thoại đổ hồi. Đầu dây kia hí hửng: "Alô! Garung đấy hả?"
    - Bạn lầm rồi. Đây là số của CapheDang
    Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
    - Garung phải không?
    - Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là CapheDang, ở đây chả có Garung nào cả.
    Đọc được vài chữ, chuông lại reo. CapheDang chụp lấy điện thoại gầm lên:
    - Alô!
    - CapheDang đó hả?
    - Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy...
    - Bây giờ thì không, tìm được số máy của Garung rồi nhé!
    Và cúp máy.
  5. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Để em kể chuyện này .
    Nhà em có cái máy ghi âm , mà em lại có một bà chị khá là xinh xắn . Một hôm về nhà bật máy lên .
    Tít ... gia đình tôi hiện ko có ai ở nhà , bạn để lại lời nhắn sau tiếng tít ...TÍT ......
    Alô bác cho cháu gặp H
    ** , nó cúp con cụ nó máy rồi ...
    choáng , xoá khẩn
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Úi giời--->nhiều người vẫn cần phải học môn etiquette cho cái vụ điện thoại này lắm.
    Tranh thủ kể thêm chuyện, có thật % ở chỗ cơ quan bà chị.
    Hôm ấy họp Công đoàn, anh chị em đi họp hết cả, còn mỗi chị H ở lại trực điện thoại. Có tiếng chuông reo:
    - Alô, cửa hàng chim quay à? Cho 7 suất đến...xyz...nhé
    Trả lời:
    - Anh ơi, em có gom cả 4 tầng ở đây cũng không đủ 7 suất, hẹn anh hôm khác nhé
    (cấm cười)
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Xin chào! Đây là điện thoại của anh Xì ke lon ton. Hiện anh đang bị tạm giam với tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân sự nơi công cộng, nhất là khi trước mặt tiểu thư Zim yêu quí của chúng ta. Chính xác hơn là một khẩu súng 7,5 ly cùng với hai viên đạn đã được nạp sẵn. Do vậy xin bạn gọi lại sau khi người ta lấy xong vũ khí đang được cất giấu trong người anh Xì ke.
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hôm trước có việc phải nhắn tin vào trong SG:
    ....
    - Em co lon khong ?
    - Em khong lon. Em thay nguoi ta bao dzay.
    - Chan em. Em co lon ma khong co khon, ai bao sao cung nghe dzay.
    ....
  9. alleycat

    alleycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    "Chào mừng bạn đến với đường dây nóng tự động 113
    Nếu bạn trông thấy một vụ cướp, ấn phím 1.
    Nếu bạn bị cướp, ấn phím 2.
    Nếu bạn nghe thấy tiếng súng bắn, ấn phím 3.
    Nếu bạn trông thấy vụ bắn nhau, ấn phím 4.
    Nếu bạn bị bắn 1 lần, ấn phím 5.
    Nếu bạn bị bắn 2 lần, ấn phím 6.
    Nếu bạn..." (Thông báo: nạn nhân đã ngỏm)
    Hehe, bác nào có gì để bôi bác mấy cái dịch vụ tự động thì tiếp đi...
    u?c cafedang2008 s?a vo 08:20 ngy 14/01/2005

Chia sẻ trang này