1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui về giáo viên Thuỷ Lợi bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Honey_baby7685, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện vui về giáo viên Thuỷ Lợi bây giờ mới kể!

    Chào các thầy cô giáo!

    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, kính chúc các thầy cô luôn vui, khoẻ và có thêm nhiều nhiệt huyết trong giảng dạy.

    Các bạn SV trường Đại học Thuỷ lợi, các bạn có ý kiến không?
    Sáng 20/11 họp mặt toàn trường tại T35 lúc 8h30, đề nghị các bạn đến góp mặt chúc mừng các thầy cô giáo nhé.

    Hẹn gặp lại!
    Bye!



    Honey_Baby

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 22/11/2002 ngày 15:35
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    20-11
    Tô chức tại các khoa từ 7h30 đến 9h
    Tổ chức tại T37 tù 9h đến 11h thì ra nhà ăn trường tiếp tục.
    Từ 9h đến 9h30 là văn nghệ
    mỗi lớp được phép cử một đại diện đến T35 (thường là lớp trưởng)
    Lỡ bước một phen
    Ngàn đời ân hận
    Quay đầu nghĩ lại
    Chín suối ngậm ngùi
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm khó quên:
    Ngày xửa ngày xưa,ngày vừa hôm nọ, một lớp hoc có 4 cô SV trẻ, khá xinh xắn (con gái TL đó nha). Đó là một ngày hè nóng nực thang 8, cả lớp học năm thứ 2 háo hức bắt đầu năm học mới, với các thầy cô giáo cung rất ...mới luôn. Tiếng chuông vào lớp kêu lên inh ỏi, các bạn lục tục kéo nhau vào lớp chờ đợi giây phút đầu tiên của năm học mới. Dù đã học và thi được 1 năm rồi nhưng với những cô bé, cậu bé mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học thì cach học cũng như môi trường giao lưu rộng rãi này có 1 sức hút kỳ klạ. Tiết 1 bắt đầu, cả lớp nghển cổ nhìn ra cửa lớp xem ai sẽ vào dạy lớp mình, mỗi khi có thầy cô giáo đi qua của lớp, cả lớp lại ồ lên, vẫn xhưa phải thầy mình. Nhưng....giờ phút ấy rồi cũng đến, một thầy giáo tre, dáng người khá mảnh mai, trắng trẻo với khuôn mặt thanh tú bước vào lớp, cả lớp mắt tròn xoe nhìn thầy bước vàolớp. Ôi sao mà thầy giáo trẻ và ...cả đẹp trai nữa (hihihi). Bốn cô gái nhìn thầy sững sờ!!!! Sau khi đứng dạy chào thầy, thầy giáo tự giới thiệu về mình: "tôi tên là....dạy môn ĐC, tôi....." - một bài giới thiệu ngắn gọn nhưng khá hấp dẫn. Sau màn chào hỏi, bài học mới bắt đầu. Bốn cái đầu chụm vào nhau, có tiếng cười khúc khích. Thầy giáo khẽ ngoanh đầu lại, "có ai hỏi gì không?" Có tiếng hỏi từ cuối lớp vang lên:"Thưa, thầy đã có vợ chưa ạ???". Thầy nở nụ cười bối rối, mặt chuyển từ màu trắng sang màu tai tái rồi đỏ ửng lên, trả lời rất khẽ "chưa". Lại vài tiếng cười khúc khích, "aaaaaaaaaà ra thế". Một chiến thuật nhanh chóng được thảo ra, bốn cô gái ngồi khoanh tay ngoan ngoãn, mắt đau đáu tròn xoe nhìn thầy giáo trẻ.......
    (continue)...
    TIỀN KHÔ CHÁY TÚI CÓ AI HIỂU CHO
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em bị chấn thương vì 20-11 . Ai đến thăm đi /
    TN W
  5. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương thế nào??? Thăm hỏi có cần đem gì theo không? Anh tuanchosoi thích đối tượng nào đến thăm đây? Cho cái địa chỉ được không? hihihi
    Chấn thương thế này có di họp box chủ nhật này không?
    Honey_Baby
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô bé honey_baby này hỏi gì mà nhiều thế. Anh tuanchosoi nhà mình đã đau chết lên vì cái vụ đâm xe vớ vỉn ấy rồi. Em có quan tâm thì chẳng cần nhiều đâu, chỉ cần phong bì là tốt rồi. Tuấn nhà mình thích sưu tập phong bì, bị ốm nhìn thấy cái phong bi` mới là ổn ngay ấy mà!
    To: ông anh mh39c1 ơi! Thế chuyện này có liên quan gì tới ông anh thế? Thày giáo đấy tên là gì ạ?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    chú Lucky này chỉ được cái nóng vội, định cầm đèn chạy trước otô hả? Cái gì thì cũng phải từ từ, hồi sau sẽ rõ. Anh bật mí cho chú mày nhé, 1 trong 4 cô gái ấy anh đã từng thầm yêu. Nhưng rất tiếc ..........đã chậm chân rồi. hic hic hic. Còn tên thầy giáo có nhất thiết phải ghi rõ không??? Anh thấy sờ sợ thế nào ấy . hehehe
    Hẹn kỳ sau kể tiếp nhé
    TIỀN KHÔ CHÁY TÚI CÓ AI HIỂU CHO
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Không sợ đâu ạ.

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết các thầy cô hay truy nhập các trang WEB gì không?
    Có ai có các trang web về thuỷ lợi không?
    Ai có thể viết bài gửi cho Bản tin số 8 của CLB cái nhẩy?
    Lỡ bước một phen
    Ngàn đời ân hận
    Quay đầu nghĩ lại
    Chín suối ngậm ngùi
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hic em vào trang web về Thuỷ Lợi chỉ thấy toàn là kết cấu đập với gì gì ấy, chán!
    Có một trang đấy: www.hwru.edu.vn
    hay lắm!!!
    Kể tiếp đeeee bác mh ơi........Các thày biết thì sao, chỉ toàn giáo viên VUI TÍNH mới lên đây thôi, bác nhể
    And nothing else mattes
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này