1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui về giáo viên Thuỷ Lợi bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Honey_baby7685, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    e anh Lucky vi phạm qui định của diễn đàn nhé gửi thư cảnh cáo giờ... mà các web anh đưa ra chán ốm lắm chẳng có gì hay đâu mà anh Ka bảo bao giờ xong cuộc thi trang web của TL mang tài liệu về anh em cho nghía cơ mà anh....?

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lớp vừa trải qua 2 tiết KTCT căng thẳng. Bọn con trai túm tụm ở bàn dưới. Cả hội đang nóng lòng muốn biết giáo viên dạy môn học tới (bắt đầu học kỳ II). Số sinh viên khoá trên xuống học lại đã ngồi chật cứng cả phòng. Bỗng 1 thằng la lên : ?oÁi chà, xinh quá?.
    Cả hội nhìn ra thấy một cô gái đang đi qua.
    ?oHình như là vào lớp mình?
    ?oChắc là học lại, mày ạ?
    ?oĐúng là sinh viên khoá trên rồi?
    ?oMày ra chỗ khác ngồi, bàn này không có chỗ cho mày?
    ?oHoan hô, vào lớp mình?
    ?oOái...?
    ?oBỏ xừ rồi?
    ?oNhưng sao mà trẻ thế??
    MUPMIP
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip :Anh phải xoá toàn bộ bài của chú vì "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP". Theo yêu cầu của ......... thì 2 anh em mình không được nói nữa.
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 02/01/2003
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cũng được mà anh nhưng em có lời với anh về cái ảnh đại diện nhé.... có người gửi than phiền ảnh của anh có dung lượng quá lớn ..... anh đổi ảnh khác đi

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng được......

  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay ... thầy chỉ dạy lớp con có vài buổi , mà cái môn thầy dạy cũng chẳng " ấn tượng " nhiều - GDQP bà con ạ . Thế mà , chúng con vẫn biết thầy - một khuôn mặt " lạnh lùng đến fát sợ " - sao chẳng khi nào thấy thầy cười ? ! Tụi con " săn " mãi , " theo dõi " mãi - chịu thôi !!!
    Rồi thầy giúp lớp con làm báo cáo chuyên đề - vẫn thế - chẳng khác những buổi học chút nào !!! ---> giời ạ , sao thầy lại thế nhỉ ?
    Cho đến hôm , tụi con làm buổi cuối , tài liệu lung tung hết cả lên , con kêu giời : " chết rùi , thầy ơi , help tụi con với !!!"
    Thầy vẫn đứng yên , chỉ " fán " đúng một câu : Bỏ cái từ " con " đi - tôi nghe ko quen ---- và , he' he' ,thầy cười !!!
    Lạ lùng thiệt ... thầy đúng là " dân ... bộ đội " có khác

    Je t'aime de tout mon coeur !
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Bit quá, chắc em đụng đúng vào thầy Bằng rồi. Nhưng mà thầy dạy thì hay đấy chứ, anh nghe thấy thú vị vô cùng. Ấn tượng của anh trong hai năm đầu là giờ học Toán của thầy Đức Anh, học rất hay và rất nghiêm túc nhưng cứ hôm nào mà thấy thầy mặc comlê lên lớp là lớp lại hỏi thầy ngay:" Thầy ơi hôm nay thầy đi ăn cưới ai hả thầy?" Đây là một kỷ niệm không bao giờ quên về thầy Đức Anh vì chỉ có những buổi như vậy mới được thầy cho về sớm hơn giờ quy định được 15', bình thường thì khi nào có chuông mới được nghỉ nên những hôm như thế mừng lắm. Mỗi tội thầy không đi ăn cưới thường xuyên thôi.
    Shot through your heart.
    You play your game.
    You give love a bad name
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... chính thầy Bằng đấy ạ !!
    Công nhận là thầy dạy hay(bạn em bảo thế) - chứ học GDQP , em ... khò cả tiết !!! hổng hiểu thầy nào dạy hơn thầy nào -


    Je t'aime de tout mon coeur !
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi vấn đáp môn ĐC, cô bé chờ đợi đến lượt mình với 1 sự lo lắng không tả được, không biết mình sẽ bắt phải đề nào, lên thầy nào hỏi đây. Hic ! Cầu trời phù hộ cho con tai qua nạn khỏi
    Đến lượt rồi, đề này mình thuộc đây, cố gắng lên! Hết 30', mời ... lên trả bài. Hic
    Nhìn quanh quất, thôi chit rùi, lên thầy T rùi (thầy giáo mới ra trường, trẻ và ........ đẹp chai nữa hic, vừa hướng dẫn thực tập trên Đồng Mỏ, hay xấu hổ....).
    Cô bé trình bầy, hơi run rẩy, lộn xộn, ngập ngừng...
    Và cuối cùng cũng finish bài thi vấn đáp. Ánh mắt thầy giáo có vẻ ko hài lòng về bài trả lời, cô bé lo sợ, nước mắt ngân ngấn như chực trào lên....
    - "Em được 6 điểm!!"
    - "Em không chịu đâu, thầy cho em 7 điểm đi" (cô bé thì thào )
    - "Không được, bài làm chỉ được thế thôi!" Lạnh lùng và tàn nhẫn
    - "Thầy hỏi thêm đi ah, không em khóc bây giờ " (đe doạ )
    Thầy liếc nhìn cô bé, trời ah, hai hàng nước mắt sắp rơi, vội vàng bảo," thôi tôi hỏi thêm câu nữa"........(mặt và tai đỏ bừng lên, bối rối, tình huống lần đầu gặp phải )
    - "Thôi được, trả lời đúng rồi, 7 điểm" (nhìn cô bé đi ra và thở phào nhẹ nhõm)
    Cô bé bước ra khỏi phòng thi với nụ cười "thu hoạch"
    Câu chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm, thầy giáo giờ đã có GĐ, nhưng những kỷ niệm với lớp sinh viên tinh nghịch đầu tiên sẽ còn mãi trong lòng. Mỗi khi đến ngày 20-11, gặp thầy, những câu chuyện vui về tình thầy trò lại được kể lại không bao giờ hết
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm của thời năm thứ nhất. Lần đấy, lớp tôi sau khi xong môn áp chót là môn Toán kỳ I, kỳ thi Toán vấn đáp lần đầu nên chết ngả rạ. Ôn môn cuối chỉ có ngày rưỡi mà trong khi đó các lớp N, V, K đã chuẩn bị mua sắm để về rồi, nhìn suốt ruột không chịu được nên chẳng học hành được mấy. Hôm đi thi môn cuối, môn Triết, vào chiều ngày 27 âm lịch rồi nên thằng nào cũng muốn về. Khi vào thi, câu đầu tiên mà thầy X hỏi lớp tôi là:" Sao hôm nay lớp trông có vẻ phờ phạc thế này?" Thầy có biết đâu là lớp tôi chán nản về điểm thi Toán quá mà. Sau khi phát đề được 5' thì phòng tôi đã có 3 chú đi ra do bị túm và phòng bên có 2 chú. Đến lúc gần hết giờ, 1 thằng làm được bài hớn hở lên nộp bài về sớm, nhưng sau khi hắn nộp xong bài, thầy X xem bài của hắn xong phán một câu làm cho cả phòng điếng người:" Tôi vẽ hình là để anh chị hiểu bài chứ bây giờ anh chị lại vẽ hình vào bài thi định để giảng lại bài cho tôi à. Thằng này chắn trượt thôi?" Câu nói này của thầy X đã làm cả phòng vừa buồn cười vừa sợ. Hầu như thằng nào phòng tôi sau đấy là gạch hết tất cả những hình trong bài thi, thằng nào mà chả sợ cơ chứ, bài làm đã ngắn, lại còn bịa từ đầu đến cuối mà còn bị thầy phê như thế thì chết chắc.
    Đây cũng là kinh nghiệm muốn truyền đạt lại cho các em khóa 44 sắp thi môn Triết biết đường mà làm bài.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  10. vialli

    vialli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    con em ,chi thich hoc mon triet cua thay Vu thoi.
    Thay ma ke chuyen thi quen sau luon a.Toan chuyen moi nguoi hao huc.Co lan em den nha thay duoc thay cho nghe 1 doan kinh Tay Tang,chang hieu mo te gi ca.Co moi mot cau ma cu niem di niem niem lai.Thay cu noi,tro cu nghe,may thay tro nhin,thay noi gi zay?
    Co ai dong quan diem voi em ko?
    gianluca

Chia sẻ trang này