1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vụn vặt...Đừng đọc mất thời gian

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi metbohoitai, 12/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện vụn vặt...Đừng đọc mất thời gian

    Đây là những câu chuyện không đầu không đuôi của một người 7xx thuộc hàng senior rồi. Các bác thông cảm, cho tôi mượn cái diễn đàn này để tào lao thiên địa chút. Mượn tạm box 7xx để trút cái cô đơn ... Đọc mãi kể cũng chán quá, tôi bắt đầu tập tành viết lách chút đỉnh, các bác đừng đọc! Lỡ đọc rồi có gì không vừa lòng thì bỏ qua, tôi chỉ muốn viết cho mình....




    Mệt Bở Hơi Tai

    Được metbohoitai sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 16:49
  2. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng... năm,
    Tôi rời cái huyện nhỏ bé xa xôi hẻo lánh vùng cù lao sông nước để lên thành phố thi đại học. Tôi đi thi trong một tinh thần hết sức thoải mái, chẳng chút lo âu. Phần vì đã luyện tới luyện lui, chuẩn bị chu đáo trong cả năm trời, mà cái đề thi của những năm đó (lúc đó là 1991) chủ yếu là dựa vào "bộ đề". Với ba quyển cho ba môn quần tới quần lui, tôi cảm thấy cũng tạm thi đuợc. Toán thì là thế mạnh của tôi, nhưng khối D thì đâu có khó mấy, so với đề toán khối A. Anh văn thì là môn tôi thích, vậy là cuốn bộ đề ấy tui thuộc gần như vanh vách. Môn văn? tuỳ cơ ứng biến! Văn mà có gì để học chứ? Phải là vốn tích luỹ trong nhiều năm cơ.
    Lên đường với một sự chuẩn bị như thế, tôi chẳng phải lo âu nhiều. Mà có lỡ thi rớt thì cũng chẳng sao! Lúc ấy tôi vẫn còn trẻ con, vẫn đơn giản trong lối suy nghĩ. Tôi không sợ mất mặt với bè bạn, vì ở cái huyện xa như chỗ tôi, hiếm người đõ đại học trong lần thi đầu lắm! Chứ không như hiện nay, người người vào đại học, nhà nhà đưa con đi thi, năm đầu không đỗ trường xịn thì cũng vào trường tạm tạm, hoặc có tiền đóng phách cái là vô dân lập. Về quê thì cũng sinh viên như ai.
    Còn xét về sự áp đặt, kỳ vọng của gia đình, tôi không bị gò ép! Tôi hoàn toàn tự do. Ba mẹ tôi dù hy vọng nhưng tôi biết ông bà sẽ không buồn lắm nếu tôi có lỡ rớt. Đã buồn nhiều rồi vì sự lận đận của anh chị tôi. Con đường vô đại học của anh chị tôi đầy gian nan, không ai vào đuợc lần thi đầu! Không phải anh chị tôi học dỡ, vì một lý do hoàn toàn khác mà tôi sẽ đề cập nếu có dịp trở lại. Dù sao đó cũng là một điều khiến tôi không căng thẳng trong lúc thi, chứ tôi hoàn toàn không ỉ lại. Một gia đình nông dân mà lo cho cả 5 con đi học, thì tôi không dám không nghiêm túc, tôi hứa phải cố hết sức mình.
    Và kết quả là tôi đậu đại học. Điểm thì cũng vừa vừa thôi. Nhưng đậu là mừng lắm rồi. Tôi tự hào mình là một trong số ít ỏi những người đậu đại học năm ấy ở huyện mình.
    Thế là tôi bắt đầu một cuộc sống sinh viên với đủ mọi chuyện vui buồn mà có lẽ mọi người đều ít nhiều trải qua...
    Mệt Bở Hơi Tai
  3. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm ...
    Tôi ra trường... Vào năm 1995, tốt nghiệp Anh văn thì cũng dễ thở chút so với các ngành khác trong cái cuộc chạy đua tìm việc làm. Tôi là người không biết lăn lộn trong cuộc sống. Một người hết sức đơn giản, không giao tiếp rộng, không quen không biết nhiều người bên ngoài, dù những năm học thời sinh viên có làm cho tôi trưởng thành đôi chút. Cái đặc tính của ngành Anh văn là giao tiếp, cái kỹ năng này tôi thấy mình tiến bộ chút đỉnh.
    Bố mẹ thì ở dưới quê, làm gì có ai quen biết để mà gởi gấm. Thôi thì tự thân vậy, tôi phó mặc cho số phận, dù tin vào khả năng bản thân.
    Có người trách sao tôi không về lại quê. Về để đi dạy Anh văn ở đấy? Chôn chân mình? Dù có tự thấy ích kỉ tôi vẫn tìm cách ở lại cái thành phố này. Lo cho mình trước. Lo cho mình cũng chính là góp chút vào công cuộc.... gì đó lớn hơn.
    Thế rồi tôi cũng tìm được việc, đã ở lại thành phố ....
    Mệt Bở Hơi Tai
  4. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Dự xong cái đám cưới của thằng Huy, bọn tôi long nhong hết đường này qua đường khác. Tối nay phải đi chơi cho bỏ những ngày đi làm lụng cực nhọc. Và chẳng mấy khi có tụi bạn ở quê lên. Lại đi nhậu tiếp quán thứ nhất, quán thứ nhì... đến quá thứ 3 thì cũng gần 2 giờ sáng...
    Chúc mừng mầy, Huy! Giờ bọn con trai tụi mình chỉ còn tao với thằng T. Chuột là trắng tay trong chuyện tình cảm. Bọn con gái thì đều tranh thủ hết rồi. Lớp mình 22 đứa, giờ còn mỗi 2 thằng. Không khéo thiên hạ nghĩ 2 thằng này có vấn đề gì mà .... Thằng kia không biết sao, chứ tao thì không phải ... nhiều nguyên nhân lắm khiến giờ thấy mình đã già rồi mà.... chưa có...cứ lang thang....
    Mệt Bở Hơi Tai
  5. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ngồi đây, say sưa gõ, gõ, ....
    Cái TTVNOL này mặt hay thì hay lắm. Nhiều đề tài nghiêm túc, đáng học hỏi. Nhưng nhiều box chat chít tào lao không, chán quá. Thôi thì trụ đâu đấy đi. Đi hoài mõi cẳng quá, mở miệng nói cái gì có tầm vốc chút thì cũng không đuợc, bị bịt miệng ngay, vậy biết nói gì bây giờ? biết chọn nơi đâu? Box trẻ thì không hợp. Box già thì sao đây?
    Thôi thì mượn mạng ảo làm nơi gõ chuyện vặt chuyện vảnh vậy... 7X vẫn hợp vì có người cùng tuổi...
    Mệt Bở Hơi Tai
    Được metbohoitai sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 12/11/2002
  6. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chà chà.... trong vòng hơn một giờ đồng hồ mà độc diễn một bài dài như vậy chắc cũng ....metbohoitai ...dữ ha. Và bây giờ ....
    ....Chào mừng bạn đến với ...7x Sài gòn ...!!!( Ủa, mà tui đâu phải người trong hội đâu , mà thôi kệ chưa thấy ai đón ...tui đón luôn ) . Mà nè, muốn mượn Box người ta " nói nhãm " thì phải làm lễ ra mắt đó ..Biết chổ chưa....???

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  7. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng 11
    Vậy là từ ngày ta nói lời chia tay đến nay đã tròn một năm. Anh vẫn cố bình tĩnh và chứng tỏ mình là người biết điều. Dù không nói rõ, anh và em đều muốn cố gắng để làm ra vẻ "không còn yêu nhau thì cũng là bạn tốt". Sự thật thì sao? Chỉ mình anh hiểu mà thôi. Nhưng làm sao được khi mình làm chung cơ quan, ngày ngày gặp mặt! Anh cảm thấy hết sức khó xử vì biết rằng dù ta không thể tiến xa hơn, do mình có nhiều điểm khác nhau đến nổi không thể hợp nhau và nhường nhịn, chịu đựng nhau, anh vẫn cảm nhận được mình khó quên được em...
    Rồi trời xuôi đất khiến, anh đi công tác xa dài hạn. Vậy là cũng tốt phải không em? Đây là cơ hội, là dịp để ta có thể quên đi phần nào chuyện cũ. Anh vẫn mong khi anh trở về là lúc em đã an phận và hạnhphúc với một người biết care hơn!
    Vậy mà hôm nay nhận được email em báo tin ngày vu quy lòng anh xen lẫn bao nhiêu là cảm xúc. Sao được, có lần em nói em có ác cảm với người BT, thế mà giờ em lại thành hôn với một người đồng hương với anh! Biết rằng vùng đất không tạo ra những mẫu người như nhau, biết đâu người em yêu dù xuất thân từ vùng quê ấy, nhưng có gì đặc biệt và có những đức tính mà em tìm thấy thích hợp!
    Xin được chúc em hạnh phúc. Một lời chúc thật tình. Vui với hạnh phúc của em, H ạ.
    Mệt Bở Hơi Tai
  8. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    QUA PHÀ RẠCH MIỄU
    Ai có về quê hương cù lao ấy, sẽ cảm nhận được nét riêng của vùng đất, của người dân quê tôi. Từ bờ sông Tiền, phía Mỹ Tho, bạn lên phà, mất khoảng hơn 30 phút, bạn sẽ đặt chân lên bờ, và "Quê hương Đồng Khởi chào đón quý khách"!

    Ở miền Nam thì đây là con phà tốn nhiều thời gian của bạn nhất. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình. Không ồn ào như phà Cần Thơ, không xô bồ, giành giật mất trật tự như phà Mỹ Thuận ngày nào, ở đây, tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối. Người dân Bến Tre có vẻ hiền lành chất phát lắm.
    Phải thừa nhận rằng ở những nơi bến phà công cộng như thế thường rất phức tạp. Nhứng người buôn bán trông có vẻ hung dữ! Xin lỗi nhưng đấy là thực tế. Tôi mà đi qua phà Mỹ Thuận thì không đời nào dám hó hé đối đáp hay mua bán gì với những người bán hàng rong. Chung quy, tôi nghĩ cũng do hoàn cảnh, do cuộc sống, đã biến những người dân hiền lành trở nên những người gian dối, lừa lọc nhau. Thật là tội nghiệp những bà già ông cụ ở quê đi thăm con cháu trên thành phố, đi xe đò và qua những bến phà này và gặp phải những người bán hàng lừa lọc và hung dữ. Lợi dụng tính thật thà của các cụ và cả tính cả tin, và tiết kiệm, các 'anh chị' buông ra những lời mời mọc hấp dẫn các cụ. Và rồi, không bị lừa thì cũng bị chưởi mắng....
    Những cảnh hỗn độn ấy không có ở phà Rạch Miễu, một bến phà hết sức lịch sự, trật tự, an toàn. Cả vệ sinh khu vực bến phà phía quê hương đồng khởi cũng được chú ý. Sạch sẽ! phòng chờ thoáng mát, có nước lọc cho khách..... Từ việc này ta thấy, ở đây làm được, nơi khác, muốn làm tốt, chắc phải làm được! Chuyện gì muốn đều có thể thực hiện được! Có những khi thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức, rồi đổ thừa tại bị...
    Phà rời bờ Tiền Giang, bạn sẽ cảm nhận được những làn gió mát., nhìn những con sóng trên dòng sông mênh mông, xa hơn là cồn Phụng, nơi có di tích của nhà thờ đạo Dừa, một điểm du lịch thu hút nhiều người từ phương xa.
    Qua phà Bến Tre, lần nào tôi cũng có nhiều suy nghĩ miên man....
    Mệt Bở Hơi Tai
  9. metbohoitai

    metbohoitai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Virgopig,
    Bạn chào tui thì tui chào lại! Hello!
    Mệt Bở Hơi Tai
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã đến với 7X SG nhưng muh, dạo này box nghèo nàn thương tâm quá, mọi người bỏ đi đâu hết mất tiu rồi.
    Thành viên 7X SG ơi ở đâu thì ra đây đeeeee hay lại phải triệu tập bằng Café Free thì mới có người nhỉ Bùn wé!
    To be or not to be

Chia sẻ trang này