1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện xung quanh nụ hun.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi hahathayroai, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết Rám đốc có thực hành như bác Phái hướng dẫn hông nhỉ? Rám đốc có thể cho mọi người cái cảm giác khi làm theo nhời bác Phái coi nào? Thía nó có giống với như Thoáng ntrình bày ở trên hông?
    @thoang: Giờ Haha muốn tư vẫn để xúc tiến cái em Hàn xì chứ về VN thì còn hỏi làm cái giề chứ?
    @keke: Sư huynh cũng hổng biết " hun " ư? Sư huynh giờ ở VN thì liên hệ ngay với Thoáng hay cô giáo Mẹc nhé. Hai nguời có khá nhiều kinh nghiệm lý thuyết cũng như thực hành về khoản nè.
  2. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hey, keke tháng 7-2008 về. Cũng cùng khoảng thời gian với chú Haha đấy nhỉ? Trc giờ vẫn nghĩ bản năng con người cũng đã có vậy rồi, nên chả cần thiết phải nhắc đến làm gì. Quan trọng là người tiếp nhận được thế nào, người hôn thế nào ấy chứ nhỉ? oài, hồi nào trở về bên người yêu, lấy vợ biết hết àh .keke
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    chít ko chia lại. Quên mất là sư huynh cũng như em nhỉ? Cũng đâu có mẹt ở VN mà đến gặp cô giáo để giao lưu học hỏi chít kinh nghiệm về chiện ấy. Đệ biết đó là chiện tự nhiên ai cũng biết nhưng phải có một chút kinh nghiệm để làm cho nó phê hơn như Motthoang đã nói chứ. . Khi đó anh em ta gặp nhau roài cùng đi tìm đối tượng để nâng cao thêm một chút kinh nghiệm nhớ. Nghĩ đến ngày đó tự nhiên thấy vui vui. " Mắt nhắm môi kề thía là hun "
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau sẽ ra sao, nhưng thấy mọi người tả trông kinh quá, rùng mình
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đoạn này cuả Liền anh Nam cao nhá:)
    ....
    -- Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không ?
    Thị phát khẽ hắn một cái, làm cái vẻ không ưa đùa . Sao mà e lệ thế . Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu . Hắn cười ngất, và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa, hắn véo thị một cái thật đau vào đùi . Lần này thì không những thị nẩy người . Thị kêu lên choe choé . Thị nắm cổ hắn mà giúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn, khi có những cái môi nức nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt. Vả lại, có những cách âu yếm bình dân hơn, chúng cấu véo hoặc phát nhau ... thiết thực biết mấy ...
    ....
    bukchong
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Híc, chuyện là thế này, Pink hỏi tui là hôn thế nào? Tui bảo là hun kinh lắm. Pink thắc mắc, sao người ta bảo nụ hôn ngọt ngào lắm? Tui bảo ngọt cái quái gì, bẩn kinh người. Pink tỏ ý ngạc nhiên chưa hiểu. Tui bảo, bây giờ Pink thử nhổ nước bọt ra lòng bàn tay rồi ngửi xem có mùi gì thì biết ngay là kinh hay không? Pink làm thử rồi bẩu: em thấy thơm lắm !
    Hic. Thế là lý thuyết của tui phá sản rồi. Câu chuyện đại ý như thế Pink nhể?
    Lưu ý là tui nói ngửi, chứ hông nói liếm đâu nhé !
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhớ ngày xưa đọc đâu đó có một anh chàng hôn cuồng nhiệt, ngậm lưỡi nàng mút thật mạnh đến nỗi đứt luôn lưỡi nàng.
    Còn tôi thì có một cô bạn lâu ngày không gặp người yêu, đến khi gặp thì hôn cuồng nhiệt cắn chảy máu cả lưỡi chàng. Phảit đi cấp cứu. Mấy tháng sau mới khỏi đau.
  8. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Được hôm về sớm, tự nấu cơm ăn, đang chuẩn bị được măm măm, lõ vào đây đọc... ẹ ẹ, các bác tả sợ quá!!!!!!!!!!! rùng mình, em té sớm!
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì bảo là kinh, nhưng sự thật đúng là thế. Nhưng chẳng hiểu sao, cái lúc ý lại thấy cứ như chân rời khỏi mặt đất, quên cả cái cảm giác mà tự liếm nước bọt trên tay mình ý nhờ =)).
    Kể cái topic này hay thật. Thế còn ai khôngbiết hôn ra răng (dịch ra tiếng phổ thông là hôn ra sao ) nữa không, để em tả theo vài cách khác nhau nữa xem có biết sợ không, he he
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chị Leo lẹo đánh bạc cũng giỏi mà hun hít cũng siêu phết nhỉ

Chia sẻ trang này