1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cô gái chân dài.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em vừa đi xem với bạn film này ^^ thấy dân tình đi xem tập nấp quá ^^ cũng vui vì ĐAVN được nhiều người quan tâm đấy chứ ^^
    Nói chung là mới chỉ dừng lại là phim giải trí thôi, chứ còn nói đến chất lượng nghệ thuật thì ^^ còn phải xem xét dài dài, được cái là không thấy sạn mí ^^ nên cũng thoải mái.
    Dàn diễn viên đều và sáng khuôn hình :D toàn tuyển cả mừ lị ^^
    Thanh Hằng cười trông xinh lém ^^ lại để kiểu tóc như vậy nhìn như DV HK í ^^
    Tuy nhiên kết phim đạo diễn xử lý hơi tệ, có mỗi cái cảnh Thuỷ & Hoàng ôm nhau trong lò gạch - nơi hẹn hò đầu tiên -> the end T_T tự nhiên cụt ngủn .
    Giá như lúc đấy từ cảnh đó được thay bằng một không gian mở thì hay hơn .
    Phim này được cái hôn thật nhưng mà chẳng đẹp tí nào, chả có tí lãng mạn tí nào cả >.< nhìn cứ như là ....
    Và cái giọng cười của anh chàng Minh Anh không thương được T_T anh chàng này có nụ cười cũng tươi đấy nhưng sử dụng nhiều quá đâm ra vô duyên và nhạt không chịu được T_T
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chung của tôi về bộ phim này là xem được. Nó hơn Gái Nhảy nhiều.
    Ấn tượng đầu tiên là chất lượng phim khá tốt chứ không mờ mịt xước như Jumping girl. Âm thanh trong phim hình như là được thu trực tiếp nên nghe cũng khác lạ. Âm nhạc có vẻ có sự tìm tòi (như báo chí rầm rộ là làm hẳn soundtrack) nhưng theo lỗ tai của tôi thì chưa có bài đỉnh hẳn lên, nhạc cũng đều đều. Góc quay trong lò gạch vòng vòng và hướng thẳng lên đỉnh sáng, rồi quay quay có thể là mới so với các phim VN.
    Dàn dv toàn là các người mẫu nên chân dài cả. Nói chung cốt truyện như thế là được. Chỉ phản cảm nhất nhân vật Hoàng, anh này cười vô duyên không thể mê được đã thế lại có rất nhiều đoạn cười vô duyên trong phim làm bà con MFC đi xem mấy lần phải rũ rượi. Nhân vật Thuỷ của Anh Thư cũng hay, trông cô này xinh thật và người chuẩn.
    Buồn cười là cái đoạn người mẫu đi diễn ở quán bar, bị đoàn kiểm tra của văn hoá xông vào điệu các em người mẫu ra cứ như là gái mại dâm. Thủ pháp nghệ thuật này ám chỉ điều gì đây?
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phim này FUN hết biết lun. Thích nhất là mỗi khi cái anh Hoàng phó nháy nở những nụ cười "khả ái" của anh ta. Dzui dzì đâu mà dzui!
    Thêm nữa, thấy trong phim có hai cảnh anh Hoàng đóng đạt nhất, đó là lúc anh í nhiệt tình "mi" em Thuỷ <--- Anh này chỉ được mỗi cái nhiệt tình trong những cảnh đó. Còn giọng nói của anh ta thì kịch không chịu được.
    Nói chung phim này tạm ổn, có nhiều cảnh quay đẹp. Các em mẫu nhà mình đi đóng phim mà diễn xuất như thế thì đúng là hơn cả mong đợi của em rồi.
    Kết nhất cái nhân vật bạn share phòng của anh Hoàng, nhưng đến cuối phim vẫn chưa hiểu được ra vai trò của anh ta trong phim này là gì.!
  4. cutemanNo1

    cutemanNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế giới người mẫu trong phim ?oNhững cô gái chân dài?:
    Quá nhiều nước mắt và cạm bẫy!
    Ngày 15 - 6, bộ phim ?oNhững cô gái chân dài? của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã thực sự ?ođổ bộ? vào hệ thống rạp chiếu của Hà Nội và TP.HCM. Còn nhiều vấn đề có thể bàn thảo về nội dung cũng như nghệ thuật, nhưng thông điệp bộ phim muốn đưa tới cho khán giả khá rõ: Một khuôn mặt đẹp, một đôi chân dài không làm nên sự nghiệp của người mẫu. Phía sau sàn diễn hào nhoáng không có hoa hồng mà là sự đổi chác, cạm bẫy và ngập tràn nước mắt?
    Chân dài: có rất nhiều chân dài!
    Bộ phim được bắt đầu bằng hình ảnh Thủy (Anh Thư) xách một chiếc rọ đựng chú lợn mọi nhảy qua đống rơm từ Vĩnh Long để lên thành phố ôn thi đại học. Và tình cờ, hình ảnh của cô lọt vào ống kính của anh thợ ảnh thời trang trẻ tuổi tên Hoàng (Minh Anh). Ngỡ như cổ tích nhưng đó là bước ngoặt lớn đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những bất ngờ lấy đi của cô rất nhiều thứ. Cô được làm người mẫu như mơ ước, nhưng thực tế đã là bài toán nghiệt ngã. Chị gái cô (Mai Hoa) - đã đuổi Thủy ra khỏi nhà khi biết cô trốn đi làm người mẫu quảng cáo. Quyết tâm theo nghề, cô đã vịn vào Hoàng như một cứu cánh. Hoàng yêu Thủy trong sáng nhưng không đủ sức bảo vệ tình yêu của mình khi Thủy bị cơn lốc hào nhoáng của nghề người mẫu cuốn đi. Thủy bị đàn chị chèn ép ngay ngày đầu bước lên sàn catwalk. Khi đôi chân dài của cô lọt vào mắt ?ođại gia? Đông Hải (Hải Đông) thì mọi chuyện đã đi quá ngưỡng. Cô người mẫu ?osiêu chảnh? Xuân Lan đã ?otrừng trị? đàn em khi bắt gặp Thủy đang làm mẫu trong studio của Đông Hải. Từ đó Thủy mất mọi show diễn, phải đi diễn chui ở bar và bị công an bắt. Lúc này Đông Hải lại cứu vớt cô. Và mọi chuyện diễn ra chóng vánh, muốn thành công và muốn trả thù đàn chị, Thủy chấp nhận đánh đổi đời con gái để được lăng-xê thành siêu mẫu và trở thành hoa hậu. Nhưng ước mơ thành hoa hậu chưa kịp đến thì làng người mẫu lại xuất hiện một cô chân dài? nhất Việt Nam (tới 1,2m) và ?ođại gia? Đông Hải đã kịp lưu tâm đến cô này? trong bồn tắm. Thủy đã khóc khi nhận ra một sự thật phũ phàng, muốn thành công trong nghề người mẫu người ta phải trả giá quá nhiều chứ không chỉ nhờ đôi chân dài và khuôn mặt đẹp. May mắn cô còn có Hoàng và nhận được sự tha thứ của chị gái cũng như những cô bạn người mẫu tốt bụng?đón nhận cô trở về.
    Không có hoa hồng
    Có thể nói, với chiến lược tiếp thị chuyên nghiệp như vừa qua, ?oNhững cô gái chân dài? ít nhiều đã gây được sự chú. Thêm vào đó, với tiết tấu nhanh, cảnh quay khá đẹp và phần âm nhạc khá chuyên nghiệp... Và quả thực, áp lực làm phim ăn khách đã khiến Vũ Ngọc Đãng phải tìm mọi ?ochiêu? hấp dẫn, dễ gây ?osốc? để lôi kéo khán giả. Phim làm về vấn đề gây tò mò lâu nay liên quan đến những thế lực đen trong nghề người mẫu, dàn diễn viên trẻ đẹp và đều là người mẫu chuyên nghiệp (Anh Thư, Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Ngọc Nga, Tống Bạch Thủy, Thanh Hằng). Không chỉ có vậy, đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên nói về vấn đề khá nhạy cảm: Đồng tính luyến ái. (Mối tình đơn phương của Khoa, người bạn cùng phòng với Hoàng). Phim cũng có những chi tiết xa lạ với đời thực nhưng lại như một điểm nhấn: một cô gái phải ôm một chú lợn con trên giường thì mới ngủ được. Trong phim có tất cả, từ sàn diễn lộng lẫy và hào nhoáng đến những anh chàng đạo diễn và chuyên gia trang điểm dẻo hơn? má mì, những cuộc giành giật ngôi thứ và những chuyện mơn trớn lấy lòng các đại gia một cách trơ trẽn? Không có hoa hồng trên lối đi của người mẫu, cảm nhận chung là một thế giới đầy bất trắc và sự đổi chác được bọc trong nhung lụa và đô la.
    Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở một bộ phim giải trí và mục tiêu thương mại rất rõ ràng nên ?oNhững cô gái chân dài? đã không ?ođi? xa hơn được? chuyện về những đôi chân, toàn bộ phim không tạo dựng được một hình tượng nghệ thuật đặc sắc. Các nhân vật vì phải kéo vào cái đích đến cuối cùng của phim nên đã thiếu đi một chiều sâu nội tâm cần thiết, không để lại ấn tượng mạnh nơi khán giả. Nhân vật Thủy tràn đầy nước mắt, khao khát vươn lên và đè bẹp dư luận nhưng Anh Thư đã không để lại được những dấu ấn rõ nét như Minh Thư và Mỹ Duyên trong ?oGái nhảy?. Không có những bất ngờ, bộ phim thực sự là một câu chuyện cổ tích, hay gần gũi hơn là những trang báo tự thuật của một cô người mẫu và chỉ cần đoạn mở đầu là khán giả đã nhận ra một cái kết được xếp đặt trước. Nếu để ý kỹ, thấy đây đó có những mô típ, những góc quay và cả những câu thoại kiểu những bộ phim hài nhẹ nhàng của Mỹ. Những cảnh các cô người mẫu phải trốn vào toilet nam khi đi diễn chui, cảnh sinh hoạt, tập luyện trong phòng, cảnh trốn ông chủ nhà trọ?khá gần với bộ phim ?oBắt được tình yêu? của Hollywood (từng làm nên cơn sốt tại Việt Nam cách đây 2 năm). Bộ phim giống như một bức tranh đẹp và bố cục chặt chẽ, nhưng thiếu đi những tầng ý nghĩa sâu sắc và giá trị nhân văn bên trong.
    Toàn Nguyễn
  5. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Mình không hay ra rạp. Bao giờ cái phim này có DVD nhỉ?
  6. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên đẹp, ***g tiếng giọng nói tự nhiên, truyện phim ngu ngu nhàn nhạt, cảnh phim đẹp, tuy không nhiều trí tuệ nhưng cũng có hài hước ***y. Tóm lại, phim làm không cẩu thả, ở quê ta thế đã là mừng!
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Sao lại ***g tiếng ? Giọng thật của diễn viên mờ
  8. Areslong

    Areslong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã không dưới một lần có ý định đi xem bộ phim Những cô gái chân dài. Thì tốt nhất hãy bỏ ý định đi xem một bộ phim hay, mà chỉ là đi xem các cặp chân dài của mấy ẻm người mẫu đóng phim thì vụng về, chỉ lượn lờ là giỏi
    Bộ phim kể về một chàng trai làm nghề chụp ảnh tại một công ty quảng cáo.Một hôm vô tình chụp ảnh một em bé trên đường. Tấm ảnh đó tay giám đốc công ty nhìn thấy, hắn bèn yêu cầu anh chàng tìm bằng được cô gái để mời chụp hình quảng cáo. Nếu không thì sẽ bị đuổi việc. Chàng ta triệu quang phục mãi tại chỗ chụp hình rồi cũng tìm được. Và mời được cô này chụp hình
    Lại một lần nữa, chàng trai này ( xin lỗi, quên mất tên rồi ) bị thằng cha giám đốc dọa đuổi việc nếu không mời được cô này tham gia trình diễn thời trang (chú này thế đếch nào mà suốt ngày bị nóa dọa đuổi mà không thấy tự ái ) . Tóm lại là cuối cùng cô này đến tham gia người mẫu
    Qua một vài va chạm với một người mẫu khác,một số mâu thuẫn với gia đình, em bé này quyết định chấp nhận bán mình cho một thằng cha chụp ảnh có tên tuổi ( trong khi vừa mới yêu chú trai kia ) để được lăng xê thành người mẫu nổi tiếng. Cuối cùng là khi thằng cha chụp ảnh nổi tiếng này chăn được một em chân dài khác thì bỗng nhiên em chợt nhận ra : "hơn tất cả là được yêu thương"
    Đan xen trong phim là một vài tình tiết hài hước quen quen ( đuổi bắt chuột và rán trứng thì thấy trong *** is zero của Hàn Quóc ) ( Ngồi dựa lưng vào nhau trên một ban công nhìn xuống ánh đèn đường lặng lẽ cũng thấy trong các phim hàn quốc , cảnh hậu trường của đường catwall thì thấy trong Gái nhảy...vv.vv Một tí Gay trong mối quan hệ của chú trai kia với anh chàng cùng phòng . Tóm lại là ngả mũ chào liên tục
    Thêm một vài tình huốn ***y câu khách vớ vẩn, tắm táp, thay quần áo linh tinh...Tuy nhiên, nếu gặp Gái nhảy thì vẫn phải chào bằng chú, gặp Lưới trời thì vẫn : Bác ạ
    Như thường lệ : Kết thúc bằng màn em gái đứng lên phát biểu ( giống Gái nhảy quá ) : Em nhận thấy rằng cái lọ là cái lọ, cái chai là cái chai...) sau đó quay về với chú ếch kia
    Nghệ thuật phim : Chả có gì để nói
    Nội dung : Híc, híc, híc
    Kết luận : Một bộ phim như *** . Đúng là nếu như để thỏa mãn sự tò mò thì đi xem, đừng hy vọng xem một bộ phim hay.
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Phần soundtrack do Phạm Viết Thanh và Hồ Quỳnh Hương thể hiện
    29-6 ra album soundtrack
  10. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng phải vỗ tay cổ vũ cho cái phim này , vì nó thực sự cũng khá HOT , và hơn thế nó được làm ra bởi 1 bàn tay có nghề như anh ĐÃNG !
    Cho nó 7 điểm -

Chia sẻ trang này