1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cô gái chân dài.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn quốc đã sến, fim này còn sến gấp bội. Fim Gái có cái gì dài rất thích hợp với những người thất nghiệp, nội trợ, đầu nhỏ.
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    A cái cụ này mới vô duyên chưa, tớ thất nghiệp hơi bị kinh niên mờ tớ đâu có đi coi chân dài vú dài hồi nào đâu. Cụ xem thường quí bà nội trợ như thế thì hơi nguy hiểm đấy nhé. Nếu cụ đi dạo hồ Gươm mà bị các thành viên Hội Nữ Hiệp Sĩ Chân Ngắn đè cổ ra đập hội đồng thì tớ đã chẳng bênh cụ mà còn tiếp guốc tiếp gậy cho các nàng nữa.
  3. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Pèo. Hình như ông đạo diễn Đăng này xem nhiều phim của Vương Gia Vệ quá hay sao mà trong Cô Gái Dài mày bị ảnh hưởng rất nhiều cảnh nhé.
    Cảnh đầu tiên mở đầu phim, có hai anh chàng nằm cởi trần ôm nhau trên gường (một anh đồng tình, một anh không) làm ta nhớ ngay đến cảnh đầu trong Happy Together. Hê hê, xem cảnh này nóng cả mặt.
    Cảnh thứ hai là cảnh hai anh chi mơ ước điều gì thì nói vào cái lỗ trên lò gạch => Trong phim In the Mood for Love rõ nhé, Lương Triều Vỹ chả nói vào cái gì ở cuối phim đấy thôi. Hihi.
    Phim xem cung được, phong cách làm phim có nhiều cái mới lạ, đáng ngạc nhiên, nhưng mà nội dung thì cũ xì, có nhiều chi tiết ngớ ngẩn kiểu phim VN. Âm nhạc trong phim được cái anh gì đoạt giải Yomost hát cũng lạ, nhưng không thích được ***g trong phim này, giá mà nó được ***g trong những phim dữ dội thì hay.
  4. bongcuctrang

    bongcuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài này thấy may mà mình bị mất đoạn đầu
    Chắc nhờ vậy mà đi xem về em vẫn còn ấn tượng tốt đẹp.
    Trong phim ghét nhất cảnh cô Nga (hình như thế, cái cô son phấn rất đậm mà mơn trớn bác Đông Hải ấy) thay đồ trong hậu trường, nhìn thô mà phản cảm không chịu được. Cảnh vào chỗ "quý ông" rồi mở phải cánh cửa có người ngồi ấy, phim nước ngoài có nhiều nhưng mình thấy ko sao, tự dưng vào phim này thấy thô kinh khủng. Hình như các bác đạo diễn nhà ta cho rằng muốn câu khách phải có những cảnh mát mẻ hay sao ấy. Nội dung thì theo kiểu hài tình cảm. Hình như họ không nghĩ rằng những người thích hài tình cảm thì cũng thích cả tính lãng mạn, nhẹ nhàng của nó, cả sự trang nhã của nó nữa.
    Phim này được nhất phần âm nhạc. Poster thì tớ chỉ thích nhất hình Xuân Lan vắt chéo chân, mấy cái còn lại: tập hợp các cô người mẫu thì thường quá, trông như ảnh girlband, mấy cái còn lại thì có vẻ như Hoàng âu yếm hơi quá đà với Thuỷ, ko hợp với sự nhẹ nhàng trong phim. Nhưng cũng chưa có cái poster nào thực sự tớ thích mặc dù đã có hẳn 1 cuộc thi thiết kế poster.
    Về diễn xuất của diễn viên thì vẫn gượng, vẫn điệu điệu theo kiểu đặc trưng của miền nam, nhưng mấy em người mẫu mà diễn được như thế là khá hơn em tưởng rồi. Nhân vật Thuỷ rưng rưng mắt được như thế là có hồn rồi, tuy chưa có được chiều sâu nhưng cũng ko theo cái kiểu vừa nức nở vừa nói kịch ơi là kịch của phim miền nam.
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn tiếp cái. Cái cảnh đứng trong lò gạch giống In the mood for love thật. Happy together thì em chưa xem nên khỏi bàn. 1 số cảnh gây cười hơi giống phim nước ngoài. Đoạn cuối khi bà chị nói "từ ngày em đi ngày nào chị cũng để cửa mở chờ em về" - giống hệt truyện "Cánh cửa không bao giờ khoá". Tự dưng chả nhớ ra thêm gì nữa, nhưng phim này lắp ghép từ rất nhiều thứ. Kể ra thế cũng hay, vì ít nhất đạo diễn cũng đã học hỏi và chọn lọc những cái hay của nhân loại và đưa được vào phim VN. Còn nhớ cách đây vài năm em đã từng thất vọng kinh khủng về tinh thần học hỏi của các đạo diễn Việt Nam. Hết "chúng tôi không học được gì thêm từ người nước ngoài cả, tất cả mọi thứ chúng tôi đã biết hết rồi" (KH nói với phóng viên trước khi trình chiếu Gió qua miền tối sáng) lại đến "Tôi đã xem nhiều phim Mỹ và các nước khác, chả có gì ghê gớm"- bác Lê Hoàng đã nói câu này trong 1 chương trình giao lưu với khán giả, kèm theo một tư thế với một cái nhìn rất coi thường, trông ngứa mắt ko chịu được, và 1 số đạo diễn # "Có những phim rất hay, như Titanic chẳng hạn, nhưng kinh phí quá tốn kém VN ko thể học tập được"- cứ thế, điện ảnh khủng hoảng, những bộ phim sống sít ko gặm được đua nhau ra đời. Phim chán ít người xem đa phần là do kinh phí thấp, người dân ngu đần ko thưởng thức được phim của mấy bác. Còn mấy bác thì luôn luôn hoàn hảo ko cần phải học thêm cũng ko bao giờ có lỗi gì.
    Lạc đề quá rồi. Dù sao em cũng thấy phim chân dài tạm được. Không biết phim tới của bác Đãng sẽ thế nào. Nếu tiếp tục là những phim tươi vui nhẹ nhàng và ít sạn hơn thì quá tốt. Chỉ sợ bác ấy lại kiêu lên làm phim sau dở hơn hoặc nhiều cảnh mát mẻ hơn thì phát ốm. Thế thì biết bao giờ người Việt mới được thưởng thức những bộ phim VN thương mại nhưng không rẻ tiền đây.
  6. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phim này em thấy cũng được, ít ra xem nó em còn có cảm xúc hơn phim gái nhảy. Cũng có thể là đạo diễn lấy 1 số chi tiết của phim khác nhưng cũng ko sao hết, miễn là chuyển tải được đến người xem là tốt rùi. Ở đoạn đầu thì hơi chán nhưng từ đoạn Thuỷ vào biểu diễn ở quán bar thì tình tiết phim được đẩy nhanh lên. Có bác bảo Thuỷ thay đổi nhanh quá, bác phải biết là đây là điện ảnh chứ không phải là phim truyền hình mà sướt mướt đến mấy tập mới thay đổi. Bản thân cô Thuỷ khi mới ra SG đã bị cuốn vào dòng cạnh tranh của nghề người mẫu mà cô chưa từng biết. Rồi bị sỉ nhục, lăng mạ...thì chuyện Thuỷ đánh đổi để được hoa hậu thì là điều bình thường của tâm lý.
    Túm lại là em thấy cốt chuyện thì cũ rồi, xem đoạn đầu mọi người đã đoán ngay kết thúc. Nhưng đạo diễn cũng khá chú ý đến nhưng chi tiết gây cười, rồi thêm thắt những tình tiết làm cho phim đỡ nhàm chán. Điện ảnh VN mình còn mới mẻ và nghèo nàn, vì vậy các bác hãy khoan dung hơn với những phim VN, để làm được những bộ phim này các nhà sản xuất đã rất cố gắng rùi, đừng mang ra so sánh với phim nước ngoài, tụi nghịp lắm
  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi coi thử cái phim này và rút ra kết luận là cần phải treo cổ thằng cha đạo diễn lên mới được 15 ngàn chứ ít ỏi gì đâu mà dám đi làm 1 cái phim như thế. Dở hết chỗ nói. Bây giờ thì nhớ tên hắn rồi. Vũ Ngọc Đăng <-- tẩy chay
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo nhớ tên đạo diễn.Kiểu này ra đường treo cổ nhầm thằng cha nào tên Đăng thì chết.
  9. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái.Có bác nào biết tên bài hát trong phim này là gì ko ạ.Em chỉ biết nó do Hồ Ngọc Hà và Lê Hiếu thể hiện mà ko biết tên là gì???

Chia sẻ trang này