1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những cô gái sống nội tâm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Independence_Day, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế này thì mình yên tâm rùi, mình là người rất cẩn thận, làm xong việc bao giờ cũng cất đồ đạc vào đúng vị trí của nó
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    cái này quá là khó, những cô gái nội tâm phù hợp với hoàn cảnh làm 1 ng vợ hơn là làm ng yêu,
    lúc yêu thì chán, nhưng sau này chắc vui đấy
  3. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vui gì mà vui . Giận chồng chả nói , chồng cứ thế làm tới . Lúc điên quá lại tương cái chảo vào mặt có mà đứt hết . Tớ ủng hộ các bạn gái hướng ngoại .
    Sống nội tâm vừa khổ người vừa khổ mình
  4. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em thiếu sự tinh tế, lãng mạn . Các bác nêu vài tình huống cụ thể, thiết thực để thể hiện sự lãng mạn được không? mà những cô gái này khi đã yêu rồi thì có hay thay lòng nếu ko thấy ny mình tinh tế, lãng mạn như lúc cưa cẩm ko?
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm à? Có nhiều dạng nội tâm lắm:
    1. Nội tâm = tâm thần: lúc nào cũng hoang tưởng người nọ là như thế này, người kia là như thế này, sự vật này đáng ra phải thế này, sự vật kia đáng ra phải thế kia... Thể loại này có thể nói là ăn ốc nói mò, biết được một số kiến thức nhưng nghĩ mình biết tuốt.
    2. Nội tâm = giả tạo: lúc nào cũng tỏ vẻ kỳ bí, khó hiểu. Check mọt số chiêu là bóc mẽ được. Thể loại này thực ra là sống với cái Tôi to vật vưỡng, che đậy bằng những bài vở kiểu e lệ, kín đáo, blah blah... nhằm tìm kiếm lợi ích cho mình.
    3. Nội tâm = sâu sắc: Đối tượng này cực hiếm và quý luôn. Mid nhớ ngày xưa quen một em FTU 2, cựu HS Ng Thượng Hiền. Bé giỏi và ngoan, chẹp, đáng tiếc là bé ấy iu một anh bác sỹ.
    Những gà cáo tự suy xét mem nào trên diễn đàn xếp loại nào nhé. He he, bật mí, mid gọi mem nào là nhóc, bé... có cơ sở cả đấy.

  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Phải tinh tế. Tức là hiểu những gì họ muốn mà ko cần họ phải nói ra. Phải tạo được cảm giác an toàn, thân thiện và gần gũi với họ. Phải làm cho họ cảm thấy yêu đời. Phải lãng mạn....và rất nhiều.
  7. anhvtt

    anhvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác này chữ to rõ đẹp thế
    Con gái nội tâm thường khó chiều . Chạ bit đâu mà lần . Nhưng mừ sâu sắc các bác nhể
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ hiểu 1 cô gái hướng nội là cô gái ko đi bô bô với người khác rằng: Em là người nội tâm đây anh ạ.
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tớ bibô tớ là người sống lội tâm chứ tớ có bảo tớ nội tâm đâu
    Hihi về bản thân mình tớ á, tớ chỉ thích cắm hoa, nấu ăn , làm đẹp , thích nhất mặc váy xức nước hoa. Thời gian rảnh tớ chỉ thích chơi đàn, thuê thùa đan móc làm đồ thủ công nghe nhạc giao hưởng của Bach và đi ngắm tranh trong các triển lãm mỹ thuật thôi. Không tớ lại ngồi nhà một mình đọc tiểu thuyết chiêm nghiệm các bài thơ hay cùng bạn bè đi làm từ thiện. Vào buổi tối nếu không có anh ấy tớ lại ngồi một mình để ngước mắt lên nhìn ngắm các vì tinh tú
    Khi dỗi nhau với anh ấy của tớ á, tớ chỉ biết có ứ ừ ..và khóc thút thít ướt hết cả gối lẫn gấu bông thôi.Nhưng ngày mai có ai hỏi tớ là tại sao mắt tớ đỏ thế tớ chỉ nói là hôm qua tớ xem một bộ phim buồn khóc sưng cả mắt đây này .
    Như thế tớ là người sống lội tâm nhỉ ?Chẳng phải người sống nội tâm đâu ấy nhỉ ?
    Thế là cũng may chán ấy nhỉ, cơ mà nội tâm mà lúc tức lên phang chảo đập vào đầu ai đó thì khổ
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bla bla bla ... bạn thật là ấn tượng, vãi chóe, tớ ko quan tâm bạn là thế nào đâu.
    Quay lại việc thế nào là 1 cô gái sống nội tâm, có thể là 1 cô gái ít nói về bản thân mình, khó chia sẻ nhưng nếu biết cách khơi mào thì cô í sẽ chia sẻ rất nhiều về bản thân mình cho riêng 1 ai đó(cái này như qui luật bù trừ vậy, khi có cơ hội chia sẻ về bản thân họ sẽ nói tương đối nhiều). Nội tâm khác với người có tâm hồn đẹp, có thể 1 cô gái hướng nội nhưng tâm hồn ko có gì thú vị, nhung có thể là 1 dấu hỏi để đàn ông tìm hiểu.

Chia sẻ trang này