1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cô gái tóc vàng.... hoe

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi modeler22, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái tóc vàng.... hoe

    Một tóc vàng hoe cứ đứng uốn éo vặn vẹo người mãi. Thấy vậy, bạn cô hỏi:
    -Cậu làm gì vậy?
    -Tớ vưà uống thuốc bổ. Trên chai thuốc có ghi : lắc đều trước khi uống, mà khi uống xong tớ mới đọc thấy.
    -?!?!?..

    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  2. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thấy xe mình có một vết bẹp, tóc vàng hoe mang đến hiệu sửa chưã. Người chủ tiệm nảy ra ý định đuà một chút , liền bảo tóc vàng mang xe về nhà thổi vào ống xả cho đến khi nào vết bẹp trở lại như cũ. Một tóc vàng hoe khác đến chơi thấy thế liền hỏi :
    -Cậu đang làm gì với chiếc xe thế?
    -Tớ đang cố thổi cho vết lõm này phồng lên mà chưa ăn thua.
    -Không được đâu. Trước tiên cậu phải đóng các cưả sổ để nhốt không khí lại đã.
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  3. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thấy một tóc vàng lái xe loanh hoanh suốt thị trấn cả buổi sáng, người dân điạ phương thắc mắc liền hỏi :
    - Tôi có thể giúp được gì cho cô ?
    - Tôi đang tìm nhà người bác nhưng không thấy. Năm ngoái, lúc tôi đến thì nhà bác tôi có con bò đang gặm cỏ trước cưả.
    - !!!?
    .....không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, ta yêu em....
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  4. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một tóc vàng vưà kết duyên với nhà kinh doanh cở bự. Một cô bạn đon đả :
    - Xin chúc mừng cậu. Số cậu thật hên.
    - oh, không đâu. Ông ấy mất khả năng ..... rồi.
    - Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cậu à?
    - Ông ấy có nói một điều gì đó có chử ... bất động, nhưng tớ cứ tường là nói về .... bất động sản.
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  5. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tóc vàng nói với người yêu:
    - Em không thích tiền, tình yêu không mua bằng tiền được.
    - Thế em thích gì ? Một chiếc xe @ màu đỏ nhé ?
    - Vâng! vâng, một chiếc như thế thì tình yêu mới .....nồng thắm.
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  6. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.
    - Bạn làm sao vậy John?. Người bạn cùng phòng hỏi.
    - Thiệt tình, phụ nữ thật khó hiểu quá. Tớ đang đi phiá sau một cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta. Tớ đưa tay bóc nó ra thì chạm phải cổ cô ta, cô ta quay lại ngay lập tức, và một con mắt cuả tớ đổi màu.
    - Thế còn con mắt còn lại ?
    - Cũng chính cô ta. Sau khi bị đánh, tớ nghĩ rằng cô ta không thích nên tớ bèn đặt con sâu về vị trí cũ.
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  7. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    vh1: Hôm qua tao gọi điện cho mày
    vh2: Thế hả, mày có gặp tao không ?
    vh1: Không , Tao gặp ******
    HOATUYETMUAHE
  8. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi học sinh có mái tóc vàng :
    - Tại sao em hoe không viết được số 11 ?
    - Dạ, tại vì em không biết viết số 1 nào trước ạh !
    -
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  9. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    -Tại sao tóc vàng hoe lại cãi nhau khi ngồi lên xe máy?
    -Vì người nào cũng muốn ngồi cạnh cửa sổ.

    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về
  10. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một bữa nọ có ba người bạn đang tranh luận về sự tiến bộ của nhân loại, một người Nga, một người Mỹ và dĩ nhiên một cô gái tóc vàng.
    Người Nga nói:
    _ Dân tộc tôi là người thám hiểm không gian đầu tiên.
    Người Mỹ lên tiếng:
    _ Dân tộc tôi là người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên.
    Cô gái tóc vàng thấy vậy cũng thốt lên:
    _ Có gì lạ đâu, chúng tôi sẽ là người lên mặt trời đầu tiên.
    Hai người Mỹ, Nga thấy vậy, lắc đầu trả lời:
    _ Cô không thể đặt chân lên mặt trời. Sao ngu quá vậy. Cô sẽ bị chết cháy.
    Cô gái tóc vàng trả lời không suy nghĩ:
    _Tụi này đâu có ngu vậy, anh biết không, tụi này sẽ đi lúc ban đêm.

    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nữa
    Buồn thôi lại về

Chia sẻ trang này