1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Những cô gái tự do" nhẹ nhàng đến với 7x ( đổi tên cho đỡ chán)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em tán anh thế này là được rồi đó. Cứ từ từ thôi em, xưng hô là chuyện nhỏ, chuyện 2 đời chồng của em cũng chỉ là cái đinh... Còn cái chuyện trai giả gái hay gái giả trai của em cũng chỉ là chuyện bệnh tật, chăm sóc cẩn thận đúng người, đúng thuốc lại về bình thường... Còn cái chuyện chiến đấu, bùng nổ, bạo lực... cũng theo đúng chủ trương của kách mệnh cả, không sao hết. Hô hào to mồm là bọn ngu dốt nó bu theo em ạ.
    Được cái anh hiền lành nhất 7X (quần chúng vẫn cho là thế) nên anh không ái ngại về chuyện em nói năng tùm lum. Vốn tính quý người anh thấy em từ đầu topic có nhắc đến truyền thống lễ nghĩa của người VN mình nên anh tin em vẫn còn 1 chút gì đó là chất người, tiến lên chút nữa là sẽ đến 1 số phẩm chất tốt của phụ nữ VN... như là dùng mồm hô hào chiến đấu dù có thiếu sức, non trẻ, nông nổi. Ôi nếu em mà có chồng rồi thì anh thay mặt dân 7X chia buồn cho thằng cha đó quá. Rầu lòng vì còn có ~ thằng có mắt cũng như mù, mà mù thì cũng mù đúng cách chứ ai lại...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  2. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rì đang xảy ra ở đây í nhẩy ? Sợ wá...
    Crying in the rain
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ai ,ai ,ai hả anh ? Ai dám nói anh của em là ***** hiền lành nhất 7x ,anh bảo em để em nấp sau anh lườm nó cái về tội nói sai bét.Anh của em mà hiền thì em cưa làm gì.Em cũng biết chọn người chứ ko đâu.Thằng hiền là thằng suýt đần anh à.Em mà ko hiểu anh thì tán làm qué gì cho phí sức, tốn nước bọt.
    Còn cái chuyện anh chia buồn với chồng em ,em cũng xin thay mặt nó cảm ơn anh .Thật là lòng tốt của anh to uỵch bằng lòng tốt của em đó.Cái hôm nó đòi cưới em em cũng sợ nó lắm ,chả biết mắt mũi làm sao mà lại lấy em cơ chứ?, bệnh tật gì thì sau này lấy nó mình lại khổ. Nhưng ko phải anh ạ ,em trích nguyên văn lời nó nóivới em:" mắt chồng mới thực là mắt loại 1,vợ à .Nếu chồng có thấy mặt vợ có chi tiết nào chưa hoàn hảo chắc phải đến sau này khi ở vào cái tuổi như mấy anh 7x thôi."
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi chị em 8x cũng chỉ được cái mạnh mồm thôi.... có giỏi thì khai hoả luôn đê,, mục tiêu đầu tiên là bác Cá chép... hơi khó đấy các em ạ... nếu cảm thấy khó quá thì chuyển mục tiêu đê... anh tuy tài hèn sức mạnh cũng đủ tiếp chiêu các em 8x.... chiến đê....
    To be or not to be....
  5. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho em xen ngang mot chu't. Co phai hai vo chong nha` chi deu cu`ng bi ham khong ?

    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    =====================================
    Chúng ta không cần đòi bình đẳng vì chúng ta đã có thừa. Cái chúng ta cần là thái độ phục dịch của cách đàn ông.
    Chị em phụ nữ nghe đây:
    Chúng ta không cần hoà bình nên chúng ta cóc cần nhân nhượng.
    Chúng ta không nhân nhượng mà chúng ta chiến đấu tới cùng.
    Chúng ta không có súng nhưng chúng ta có móng.
    Chúng ta không cần sức mạnh tập thể mà chúng ta có lối đánh du kích hiệu quả.
    Thấy răng bẻ răng, thấy tóc giựt tóc, đánh cho không ngo ngoe.
    Đánh cho đến khi nào chịu phục dịch thì thôi. Đấy là mục tiêu của chúng ta
    =====================================
    Nghe có vẻ nặng về hô khẩu hiệu quá, chưa biết thực lực của anh em 7X thế nào mà đã hét ầm lên như thế không biết có mạo hiểm quá không vậy các cô bé. Thấy mới chỉ có mấy đại ca của 7X ra thôi mà đã thấy chỉ có mỗi một cô hô được khẩu hiệu buồn quá!
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này vớ vẩn. Đi chỗ #
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này vớ vẩn. Đi chỗ #
    ăn nói cục cằn thô lỗ thế này mà đò nhảy vào đây cúc cu các cụ 7X á ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chả thấy cuc cu gì cả, mấy em 8x chỉ được cái to mồm, to hơn cả mấy anh 7x (ko tin đọ thử xem).. Lại còn có cả chồng rồi mà vẫn đi cưa mấy anh trai 7x nữa, bác Cachep cứ cẩn thận, luật Hôn nhân có điều khoản về tội vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng đấy. hè hè
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  10. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nào em thứ nhất... lên đi he he
    TH.

Chia sẻ trang này