1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cố gắng để có một tình bạn đẹp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Những cố gắng để có một tình bạn đẹp

    Ai mà chẳng có những người bạn thân phải không.
    chỉ cần nghĩ đến những người bạn là khuôn mặt tôi lại rạng rỡ và tươi lên một chút rồi. có thể nói những lúc buồn mà có được sự chia sẻ của người bạn thân thì nỗi buồn đó cũng vui đi nhiều, cho dù họ không giúp được mình.

    Tôi muốn nói với các bạn , làm thế nào mà tôi lại có được những người bạn tuyệt vời đến thế và tình cảm của chúng tôi lại luôn đẹp đến thế dù thỉnh thoảng trong nhóm có một ai đó thất thường.
    Nhóm của chúng tôi cho đến nay đã chơi với nhau cũng đã rất lâu rồi. chúng tôi học cùng nhau từ lớp 6 và đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi. Mỗi người một tính, người hiền lành nhút nhát, người biết hót như chim, người thì lại ít nói và mang một vẻ huyền bí và vô cùng có duyên. Người thì lại như hơi khác lạ, hâm hâm một chút nếu như ai đó nhìn vào một cách thoáng qua. Có cô bạn gái tốt bụng, xinh xắn, và co khác thì lại nhiệt tình năng nổ. Tất cả chúng tôi 9 người, thành viên chính thức chưa mở rộng. Để giới thiệu thì dài quá
    Nhưng tôi kể với các bạn cách mà tôi giữ được tình bạn này. Khi có những người cùng thích một người khác nữa, như kiểu mối tình tay ba đấy các bạn ạh. tình bạn hay tình yêu, bạn lựa chọn cái nào. Câu hỏi này đã được rất nhiều chủ đề bàn bạc tới, Với tôi người con gái đó thật tuyệt vời và hơn hết đó là người bạn thân của tôi. Nhưng không phải không có những lúc tôi có những tình cảm vượt lên cả tình bạn. Đấy là hồi năm lớp 8. Nhưng rồi cũng một phần vì tôi nhút nhát nên tôi đã không thể hiện rõ tình cảm của mình. Và cái quan trọng hơn là tôi muốn giữ tình bạn của chúng tôi. Rồi khi lớp 9 thì chúng tôi vẫn chỉ là bạn và bạn gái đó, một người xinh xắn, thông minh với một nụ cười rạng rỡ, tất nhiên sẽ có người để í. vậy là một câu bạn của tôi đã thích cô ấy. Với tôi lúc này tất nhiên không vui nhưng cũng không phải vì thế mà ghen tức hay buồn chán.
    Đến hết cấp 2 chúng tôi không còn gặp nhau nữa và hầu như rất ít gặp nhau trong những năm đầu cấp 3. chỉ đến lớp 12 chúng tôi lại gặp lại lúc này người bạn gái kia và cậu bạn của tôi vẫn thế, tôi vui vì gặp lại được bạn gái này, người bạn thân nhất của tôi suốt những năm cấp 2. Tại sao tôi lại thân đến thế. Chính sự quan tâm giúp đỡ của người bạn gái này đã làm tôi quí . Ai chẳng muốn có một người quan tâm tới mình phải không. Tôi đã được quan tâm tới mức bị nhắc nhở phải cắt móng chân, một chuyện trẻ con phải không. Rồi từ những việc nhỏ như đi học phải mang cặp chứ không được mang sách không. rồi hãy mặc ấm khi đi học vì tôi vẫn thường , cho đến tận bây giờ mặc dù hai người ở xa nhau nhưng lần nào gặp cô ấy tôi vẫn có được những lời nhắc nhở , phải giữ gìn sức khỏe và học tốt. Có lẽ đó là một người con gái thật tuyệt vời với tôi.
    Và tôi vẫn cố gắng để chúng tôi mãi là bạn tốt. Vì tôi biết Phụ nữ thì chung thuỷ trong tình bạn, và sắc son trong tình yêu
    Tôi đã mong những điều tốt đẹp nhất đến với người bạn của tôi và mong cho cô bạn ấy có được một người xứng đáng. Vậy là tôi trả lời cho câu hỏi của một chủ đề nào đó, tôi chọn tình bạn
    Tôi cố gắng để tạo cơ hội cho hai người bạn của tôi gần nhau hơn. Cả hai đều là những người bạn thân nhất của tôi mà.


    hungdo
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một trong những việc tôi đã làm và đã lựa chọn. Với tôi trong những lựa chọn thì tình bạn luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Tất nhiên nó cũng có nhiều lúc không hay. Nhưng những ngườibạn là những người sẽ gắn bó với ta suốt cuộc đời
    Chúng ta cần đến nhau không chỉ những lúc vui mà cả những lúc buồn. Đó là một trong những việc tôi luôn muốn làm. Được cùng nhau chia sẽ những khó khăn , những thất bại trong cuộc sống là một điều rất cần thiết. Người ta vẫn thường nói, lúc hoạn nạn mới biết bạn hiền, và thế đấy chúng tôi luôn có mặt khi ai đó cần.
    Đôi khi bạn cố dấu những khó khăn của mình, và thường muốn khi nó đã thành công rồi thì mới nói, đó cũng là một điều mà bạn nên nghĩ lại, vì khi những người bạn của bạn không được bạn chia sẻ họ sẽ thấy rằng. họ khong có một vị trí nào với bạn và có lẽ họ cũng chỉ như một người bạn bình thường khác. vì trong tình bạn không chỉ muốn được đi chơi cùng nhau mà người ta còn muốn được cùng nhau gánh vác những khó khăn.
    chính vì thế mà tôi và cô bạn thân của tôi vẫn luôn có thể tâm sự với nhau hàng ngày rất lâu , buôn điện thoại rồi trực tiếp, không biết mệt mỏi. Những lúc được nghe những lời tâm sự của người ấy và được làm bờ vai , chỗ dựa cho người ấy , lúc ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã làm được một điều gì đó cho người mình qúy mến.
    Rồi những chuyện xích mích giữa một vài người nữa chứ. Cái này là cái khó nhất và một cầu nối là rất cần thiết và bạn hãy cố để là cái cầu nối ấy. Gìn giữ tình bạn là điều mà chúng ta luôn thấy rất khó khăn , Những người đẹp thì phải luôn được "cưng chiều " đó là theo lời của một cậu bạn của tôi. Và khi ai đó tức giận thì hãy đừng chấp nhặt, điều đó rất khó với chúng tôi hồi còn nhỏ nhưng may bây giờ ai cũng lớn cả rồi.
    Và biết lắng nghe í kiến của mọi người có lẽ là điều cần thiết nhất. Hơn ai hết những người bạn thân là những người hiểu bạn nhất , thậm chí ngay cả bố mẹ bạn cũng không thể hiểu được những suy nghĩ của bạn lúc này.
    Đôi khi chúng ta có những hành động khác lạ, do nhiều nguyên nhân khiến chúng ta làm thế , và cái cảm giác là ta luôn đúng là cái mà chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta hành động với sự tin tưởng rằng , ta đang cố gắng làm tốt cho mọi người và đang làm đúng.
    Cậu bạn của tôi đã tin tưởng rằng cậu ta đúng và đã làm những việc mà mọi người thấy hơi khó chịu. Cậu ta tích cực quá mức trong việc giúp đỡ bạn bè , khiến cho mọi việc đều hỏng bét. Và những lúc như thế những người bạn thân sẽ lên tiếng.
    Đấy là bạn thân chúng ta cũng rất cần sự thẳng thắn, có thế chúng ta mới tránh được những hiểu nhầm và có thể giúp nhau cùng tiến bộ.
    Và một điều nữa là, dù cho thế nào đi chăng nữa, dù cả hai đang cưa một ai đó, hay hai người phải đối mặt nhau trên một chiến trường làm ăn chẳng hạn, thì hãy đừng để những tình cảm của mình bị lẫn lỗn. Đừng vì đánh nhau trên thương trưòng mà quên đi những giây phút chúng ta có nhau và hãy bình đẳng công bằng khi cùng tán một cô bé nào đó. câu này hơi khó thực hiện đấy và nghe có vẻ giả tạo nhưng chúng tôi đã làm được như thế đấy các bạn ạh.
    hungdo
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn luôn là nhưng gì thật cao cả và thiêng liêng.Tất cả các mối quan hệ đều xuất phát từ tình bạn.Không chỉ những người học cùng nhau hay quen nhau ngoài xã hội mới là bạn của nhau, mà ngay cả những người trong gia đình muốn có một mối quan hệ thực sự thắm thiết thì trước hết cũng phải là nhưng người bạn của nhau thì mới có thể hiểu và chia sẻ cho nhau,quan tâm chăm sóc nhau tốt hơn.
    Bạn là người đồng hành cùng ta suốt cuộc đời, thiếu bạn ta ko thể làm được gì.Có hạnh phúc nào lớn hơn là khi được sống trong vòng tay ấm áp của bạn bè.
    Your words dispel all the care in the world and make me happy
    Every day I pray for you
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết về tình bạn thật là luôn gặp khó khăn trong việc tồn tại và cũng không phải dễ để có được một chủ đề hay
    Một tình bạn đẹp chính là một nền tảng vững chắc để có một tình yêu bền vững vì vậy nếu các bạn nghĩ kĩ thì theo tôi các bạn hãy dành thời gian cho những tình bạn. Vì nó thật quan trọng và giúp chúng ta rất nhiều. từ những khó khăn trở ngại trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Những người bạn sẽ giúp ta rất nhiều trong công cuộc chinh phục những mục tiêu của đời người
    hungdo
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Tri âm dễ kiếm ,tri kỉ khó tìm
    Giàu vì bạn ,sang vì vợ ...
    Tất cả đều là bạn với nhau,xuất hiện mối tình tay 3<==tình bạn có thể vẫn còn nhưng chao ôi khó quá......


  6. Wolke_und_Regen

    Wolke_und_Regen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Hưng ơi! để có một tình bạn đẹp khó thật đấy! Cứ như em đây này , tình bạn cửa bọn em cũng kha khá tốt rồi ,thế mà dính mỗi tẹo tình yêu vào một cái ... bây giờ đã thành "những người ít quen biết " rồi đấy bác ạ!
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua nhưng chuyện nhỏ nhặt và sống vì nhau thì tình bạn chẳng bao giờ tan vỡ.Trong tình ban đôi khi cũng phải có sự hi sinh.

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ồh lâu lắm rồi tôi mới thấy có một người nói đến hai chữ " hi sinh " trong tình bạn quả thật đã lâu lắm rồi những chủ đề về tình bạn mới được quan tâm. Vì thường thì ở cái lứa tuổi này, chúng ta vẫn gọi là ngựa con háu đá, nên rất khát khao với tình yêu mà quên đi rằng , muốn có một tình yêu đẹp nhiều khi ta rất cần đến một tình bạn đẹp và những người bạn.
    Sự hi sinh trong tình bạn cũng cao cả và đẹp như bao sự hi sinh khác, nó còn ý nghĩa hơn khi tất cả chúng ta cảm nhận được nó. Một lúc nào đó khi chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta sẽ thấy , tình bạn là thứ thiêng liêng và đẹp đẽ nhất mà ta có được trong cuộc đời này.
    hungdo
  9. SSderHerrderRinge

    SSderHerrderRinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gui bac hungdo:
    De xay dung duoc 1 tinh ban dep,cach toi uu van la biet cach bien nhung nguoi ban thanh nhung ke dang tin cay va san sang gop cong suc doi voi bat ki tham vong nao cua ban than minh,phai ko bac??
    1 vi du dien hinh:Do la dua tren hai "dong minh truyen thong" Anh,Phap cua My!!Phap co phai la nguoi ban tot ko bac Hung kekekke.....
    Bo sung:Phu nu nho nhen trong tinh ban va ich ky trong tinh yeu,vi the ko the co 1 tinh ban "thuan tuy" giua hai nguoi khac gioi.
    Ke mang tu tuong cuc huu!
    Ke canh huu.
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng có những quan điểm thật là thú vị, Nhưng có điều này tôi muốn các bạn nhớ rằng. Có cho thì mới có nhận.
    Và tất nhiên là không chắc chắn có mệnh đề ngược lại vì vậy để có một tình bạn đẹp thì không phải là dễ và điều trước tiên là phải hết mình vì nó
    hungdo

Chia sẻ trang này