1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường đau khổ của Đà Nẵng!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Những con đường đau khổ của Đà Nẵng!!!

    Là cư dân Đà Nẵng, bạn chắc cũng nhận thấy sự thay da đổi thịt của ĐN trong những năm qua! Thành phố mở rộng, những con đường mới ra đời với tốc độ chóng mặt - rất sang và cũng rất đẹp! Tự hào làm sao khi dạo phố trên đường BĐằng, PVăn Đồng hay NVLinh by night! Đó là phần thịt nạt của ĐN, còn phần thịt mở mà mỗi lần nhắc tới đều phải ớn tới tận ...! Đấy ! Nếu bạn ở quận HChâu đi học trên tận khu BKhoa hay SPhạm thì bạn chắc đă một lần ngang qua Dãi Gaza Điện Biên Phủ _ những công trường đào xới, hố ngoác rộng, xe tải chở đất cát lớn bé, xe cẩu , xe xúc ủi, bụi bặm thêm vào cảnh kẹt xe lúc tan tầm vì lưu lượng xe wá đông mà đương wá hẹp ...thì đi đến về đến chốn cũng đã gọi là ông bà phù hộ !
    Đường Lê Độ cũng chẳng kém miếng từ lúc khởi công quậy đến nay chừng 1 năm ròng rả mà vẫn chưa kết thúc được! Kệ cho lâu lâu vài ba chú té xe vỡ đầu vì lách hố bom!
    Khu chợ Tam giác ngày xưa, bạn đã đi qua vào giờ tan tầm chưa?! Kẹt xe á chuyện thường ngày ở huyện!!! Chẳng hiểu đường thì hẹp người thì đông nhẽ ra phải mở hẳn đường ra cho nó thoáng rông đường đi lại, thế mà sao các bác, các chú lại cho xây một công viên cho chó ỉa thế này (xin lỗi!) _ Rồi tự nhiên con đường vốn đă hẹp thì càng hẹp thêm ! Mà nhìn lên trên phần lề đường dành cho công viên đi - rộng bát ngát!
    Ôi những con đường, hay tổ chức cuộc bình chọn con đuờng, đoạn đường nào đau khổ nhất ĐN nhé mà bà con nhé!!!

  2. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tui xin bỏ phiếu cho đường Huỳnh Ngọc Huệ, phía sau lưng Mẹ Nhu nửa! Đường này nghe đâu sẽ quy hoạch lại nhưng hiện tại thì vẫn đang trong cảnh cha chung chẳng ai khóc !!! . Quá ghê! Mưa độ khoảng 5 phút thì con đường này đã lầy lội, vũng đọng lại thì nhiều không kể hết. Không nói ngoa, bà con cứ thử đưa bàn chân Việt của mình vào con đuờng HNHuệ thì rõ!
    ĐBPhủ, Lê Đô, Hùynh Ngọc Huệ, đoạn ÔIKhiêm- chợ Tam Giác cũ ! Còn đường nào nữa không ạ?
  3. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Huỳnh Ngọc Huệ là "dã man" nhất
    ngoài ra có:
    Duy Tân
    Trưng Nữ Vương ( đoạn gần sân bay)
    Phạm Ngũ Lão
    Nhưng tức nhất vẫn là khu chợ tam giác. Cái bùng binh đó nằm chình ình giữa thành fố nhưng không ủi đi, nơi này lẽ ra có thể thành một giao lộ đẹp. Nghe nói nguyên nhân là bệnh viện Giao thông vận tải nhất quyết không chịu di dời. Cái bệnh viện chết tiệt đó thuộc bộ quản lý, không phải của TP.
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 22/10/2004
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Con đường đau khổ duy nhất mà tớ biết là con đường đi từ Hoà Khánh tắt về nhà bác Luanvn khi khi .... cái đoạn đầu tiên ý, anh Lu nhờ!
  5. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bà con hình như chẳng mấy ai quan tâm đến đường sá ĐN nhỉ! Cũng phải thui có bình lựng, có ý kiến cha, ý kiến con về những con đường ĐN sanh, sạch, dẹp thì vũ vẫn như cẩn !!! Chỉ khổ cho những ai có nhà hoặc phải đi qua những nẻo đường fù sa này mà thôi! Thế nhưng...biết đâu đấy!
    Cái bùng binh ngay chổ khu chợ tam giác còn thua xa độ vô lý của cái bùng binh tổ chảng ở duới chân cầu Sông Hàn đoạn PVĐồng. Cha mẹ ơi, biến cái bùng binh nay thành sân vận động Old trafford còn thừa chổ .... mấy cái xe container mỗi lần quẹo là fụ xế fải nhoài người ra ngoắc tay làm dấu đến khổ !
    Đường sá đô thị đau khổ như thế này đừng hỏi tại sao số ca tử vong vì tai nạn giao thông không bao giờ giảm !
    Tổng kết: Huỳnh Ngọc Huệ đứng đầu ! Đề nghị đưa HNH vào đề thi thực hành lấy bằng lái xe! Các bác các chú Giao thông đừng chỉ ngồi bàn giấy quan liêu hãy nhìn trên thực tế!
    Vì ĐN xanh, sạch, đẹp ! Hãy để chúng ta tự hào vì là người của thành fố ĐN
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    sửa gì sửa, ủi gì thì ủi, nhưng cầu trời cho mấy con đường Trần Phú, Lê Lợi, BĐ ko bị sửa đổi gì. nếu có thì sao ko trồng thêm cây trên đường TCV hả trời? đường đó cứ gọi là đất trống đồi trọc, ko 1 bóng cây. hy vọng sau này về sẽ đi trên đường rợp bóng mát ( của cây chứ ko fải của nhà cao tầng). Amen
  7. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy
    nên đưa vào tiêu chuẩn "đau khổ" cái khái niệm " đất trống đồi trọc nữa
    ở ĐN chỉ có vài con đườn ( đếm trên đầu ngón tay) là được trồng cây xanh tương đối
    Đi dưới những hàng cây sấu, cây sao cao 30-40m ở khu quận 1 TpHCM, hay những vỉa hè mát rượi ở khu Ba Đình, Hoàn Kiếm Hà Nôi mới thấy ĐN sao giống cái sa mạc quá
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Làm thì chê ỏng chê eo đường xá lầy lội, công trường, ko làm thì lại chê hẹp ,kẹt xe .... thôi thì bạn lên làm chủ tịch UBND hay là trưởng phòng quy hoạch, xây dựng của tp luôn đi nha..
  10. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có chuyện mấy con bé yếu yếu đạp xe lên HKhánh học thể dục trúng nắng té lăn quay! Đi con đường ấy đúng lúc giữa trưa thì chỉ có "từ chết tới bị thương" mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con: đă không có một chút bóng mát xanh xanh thì thôi lại còn bụi khói ...còn gì là làn da châu Á!
    Mà sao không làm như đường NVLinh. Đẹp, mát mà còn thoang thoảng mùi hoa sửa nửa mới khoái. Ngày xưa tưởng fá luôn hàng cây đường BĐ để làm đường may wá hàng cây ấy toàn mạng. Không thì những kẻ yêu nhau biết chở nhau, dạo đường nào
    Hê hê cái đường Liên Chiểu Thuận Phước mới hề, người ta hết thứ trồng đem trồng cái giống Bông giấy! Chả ai chăm nó mọc loạn lên nhìn như bụi rậm. Thôi rồi cái đường đẹp nhầt TP! Đường này mà có được hàng dừa thì tuyệt bà con nhỉ - trông cứ như Miami đấy chứ ...MƠ!

Chia sẻ trang này