1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường màu xanh ..........

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi oisoioi, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Những con đường màu xanh à... đẹp,
    Ngoài ra mình còn thích những con đường yên tĩnh, mát, thoáng. bảo sao vào một chiều thu, trên con đường làng thơm mát mùi lúa, mùi của thiên nhiên cây cỏ, tim mình đập mạnh hơn bình thường.
    Mỗi con đường là một kỷ niệm, giờ không còn thời gian thả mình lang thang trên những con đường xưa, hay khám phá ra những con đường mới. Tất cả liệu có phải là phù du không? Mình vẫn muốn được đi trên con đường làng đó, để lòng thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi, để thấy cs thật đơn giản, thời gian như đứng im. Và để tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Này người yêu xin quay mặt đi,đã hết yêu thương nhau rồi.....Này người yêu anh đi về đi,nhưng xin anh đừng hờn trách tôi,vì giờ đây trái tim đã giá lạnh......Từng giọt mưa bay trong chờ mong,khẽ xoá môi son phai nhạt,từng giọt mưa bay trong chiều mưa,cho ai lòng càng nát tan,vì giờ đây.....tôi và em chia tay.....NGười yêu hỡi vẫy tay biệt ly,em cô đơn trên con đường dài.....giọt nước mắt hãy lau thật khô,vì không muốn thấy em u sầu...Tôi mong em từ đây,hãy xoá hết tâm tư buồn vương...Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly,em thênh thang trên con đường tình...Giọt nước mắt hãy lau thật khô,tình yêu đã tan theo mây trời...Tôi mong em từ nay....nhìn lại con đường em đi trên....Đầy màu xanh...
  3. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài hát này lắm
    Nhưng nghe thì cũng thấy buồn
    Ước gì đừng bao giờ chúng ta đi trên 2 con đường
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đi trên những con đường khác nhau để rồi chúng ta gặp nhau trên 1 con đường có phải hạnh phúc hơn không?
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại đi trên con đường màu xanh kỷ niệm
    bao nhiêu đổi khác.

  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải con đường nào cũng màu xanh fải không anh? Nhưng đối với em, con đường nào đã đi cùng anh cũng đều là con đường màu xanh đầy kỉ niệm. Rồi anh đi cùng người khác trên con đường ấy, chảng biết có khi nào nhớ đến những ngày đó hay không? Mưa gió lạnh mà lòng ấm áp (hay tại em không fải chở nên mới cảm thấy dễ chịu thế nhỉ).
    MÌnh xa nhau còn con đường vẫn xanh như ngày ấy. Xanh cho những đôi lứa vẫn đang yêu nhau....
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Có những khi đi trên con đường đó, anh lại muốn có em ở bên!
    Em hãy tin khi có anh dẫn đường, anh sẽ đưa em đến một nơi bình yên và hạnh phúc với em.

Chia sẻ trang này