Những con đường ở Huế Nếu có ai nói Huế đẹp thì tui không biết nó đẹp ở chỗ nào, có lẽ vì tui sống ở Huế nhiều quá rồi. Nhưng tui có thể khăng dịnh rằng Huế có những con dường tuyệt vời mà khó có nơi nào có được. Đường LÊ LỢI với những hàng cây xanh, với lại trên con đường này lại có hai ngôi trường màu hồng là QUỐC HỌC và HAI BÀ TRƯNG. NHững buổi chiều tan trường tà áo trằng bay bay trong gió, có nhìn dược cảnh ấy bạn mới biết. Rồi đường ĐOÀN THỊ ĐIÊM, đường 23 Tháng Tám rợp bóng cây Va tui yêu nhất la đường THÁNH GIÓNG. Co lẽ những người sống ở Huế sẽ kêu lên rằng sao lại thế. Con dường ấy ngập lụt thường xuyên mà. Nhưng đó có nhà tui , nơi tui đang có cuộc sống yên lành vui vẻ với bố mẹ, các bạn của tui. Thôi tui dừng bài viết ở đây.