1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường phố cảng!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những con đường phố cảng!

    Mỗi sáng hè thức dậy , rạo rực tiếng ve , một chìm phượng vĩ lẳng lặng đung đưa theo gió. Mỗi ngày mỗi sáng những con đường phố cảng lặng lẽ mà bình yên ,dòng người xuôi ngược cùng nhau bước mỗi sáng , họ tập thể dục đi dạo trên mỗi con đường để cùnh tiến về quảng trường thành phố . Thành phố hoa mỗi sáng ***g lộng gió , mùi gió biển , mùi chua chua của nhưng tấm bánh đa một nắng . Những con đường lại bắt đầu ngày mới , tấp nập mà không quá ồn ã , nắng rọi từng bước từng bước người qua . Một ngày mới bắt đầu , con đường thành phố cảng in lặng những bóng cây , mỗi nơi đến là một ngày mới . Trời xế chiều từng giọt hoàng hôn dần nhạt , thì từ đâu cái cảm giác thật lạ xen vào lòng người , ung dung thư thái mà thoải mái. Hoàng hôn buông chẳng đâu thể những đôi tình nhân bên nhau trên mỗi con đường , từ đường này đến đường khác từ phố này đến phố kia , mỗi con đường phải chăng đã là kỉ niệm mỗi hoàng hôn.
    LÊ ĐẠI HÀNH , HỒ XUÂN HƯƠNG , QUANG TRUNG , NGUYỄN ĐỨC CẢNH rồi đến ngã 5 ngã 6 dù xa đến mấy , cũng quay tròn lại với nhau.......... nơi quảng trường ấy. Đường không rộng nhưng lòng người HẢI PHÒNG thật rộng , ai gặp rồi cũng ấn tượng , ai đến rồi cũng mong mà nhớ . Nơi đâu mỗi con đường mang một cái tên , nhưng những tên đường tên phố thành phố cảng lại chính là những gì bạn thấy nơi đây
    TÔI YÊU THÀNH PHỐ QUÊ TÔI _ MỖI CON ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG!

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. NoDoi_HP

    NoDoi_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    5 năm trời tôi di qua con đương Hồ Xuân Hương để đến trường, một trong những năm tháng vui nhất của cuộc đời. Hồn nhiên vô tư. Tôi còn nhớ thỉnh thoảng trời mưa có được một nắm hạt dẻ(loại hạt nhỏ chứ không to như hạt mít bây giờ) trong tay thì cảm thấy cuộc đời là nhất. Thỉnh thoảng đi qua đó gap bác Đào An, còn gọi cháu chào bác Đào Ao nữa chứ.
    Rồi những tháng ngày đó qua đi thật mau, tôi lớn lên thêm rời xa thành phố Cảng, 5 năm sau trỏ lại mọi thứ như chẳng chút đổi thay, con đường Hồ Xuân Hương vẫn thế, vẫn cây lá xanh tươi. Thêm một lân 5 năm nữa tôi trở lại, Hải Phòng vẫn còn nguyên viẹn trong kí ức tôi. Con đường Hồ Xuân Hương có thêm quán Eden, cuối đường ngã 3 với Lý Tự Trọng, cái chạp nước mắm biến mât dể lại một quán hải sản khá to. Cũng trên đường Lý Tự Trọng, rap chiếu phim quân đội đã không còn làm cho con đương sáng thêm lên cùng với ngôi trường mẫu giáo đối diện. Ngã 6 đã không còn cái lô cốt nữa cứ cảm thấy trống trống làm sao đó, khi thay vào đó cái đèn nhấp nháy có người khen đẹp có kẻ khen màu mề (sến?!).
    Khu bán hàng lưu niệm ngày trước ở đối diện khách sạn Hữu Nghị giờ đã trở thành khách sạn Bạch Đằng 3 sao, siêu thị Ánh Dương mọc lên cùng với Siêu thị Sắt và siêu thị Minh Khai. Điêu đáng buồn nhất chợ Sắt đã không còn lại dáng vẻ ngày trước dù rằng nó đưọc xây to hơn, đồ sộ hơn. Có ai đó nói Hải Phòng phát triển chậm, nhưng với tôi có như vậy Hải Phòng mới là Hải Phòng.
    Tôi yêu thành phố này, nơi tôi có những chuỗi ngày thật hạnh phúc, ki niệm của mười mấy năm chưa phai nhạt trong tôi bao giờ, lần nào về Hải Phòng quăng đồ đạc vào nhà tôi cũng phai xách xe chạy dọc theo đường Điện Biên Phủ qua Đinh Tiên Hoàng rồi từ từ rẽ vào Hồ Xuân Hưong. Lần nào về HP cũng vậy, tôi tự cho đó là một trong nhưng đặc ân mà HP đem lại cho tôi môi khi đi ngang con đưòng đó.
    Nói về Hải Phòng thì không thể nào hết khi mà người vợ thân yêu nhất của tôi cũng đã sinh ra và lớn lên ở đây và tôi cũng đã tìm thấy nàng ngay tại mảnh đất này.
    Tôi yêu Hải Phòng như nhũng gi yêu thương nhất.
    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.
  3. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Nào cho tham gia với, thử điểm tên của những con đường quen thuộc cùng tôi nhé:
    Cầu Đất: Phố của các nhà buôn lâu đời,
    Trần Hưng Đạo;Trần Phú : 2 con đường xanh, 2 con phố to đẹp vào loại nhất HP,
    Lý Thường Kiệt: là phố Trung Quốc xưa,
    Hồ Xuân Hương: Street for Lovers,
    Lạch Tray: là con đường tương lai của HP,
    Tô Hiệu: các ngành Công Nghệ tìm thấy ở đây,
    Trần Nhật Duật : phố dành cho những cái miệng sành ăn...
    Ngô Quyền: đố các bạn con đường này ở chỗ nào ( tên đường trùng với tên quận đoá)
    Ai đó tiếp tục đi nào...!!!!!

    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n
  4. NoDoi_HP

    NoDoi_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trần Khánh Dư: Phố đường tàu
    Lê Lợi: Phố của Internet Service
    Trần Nguyên Hãn: Phố xấu nhất trong những phố của Hải Phòng
    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ới ới ..cho tớ tham gia với nào...
    Hải Phòng được mệnh danh là nơi khó sống nhất, bởi vì đường của nó thì Cụt (Cát Cụt), cầu thì Rào (Cầu rào), còn ngõ thì Cấm... Giời ơi ....sao mà sống ...
    Ngoclong80
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thằng nèo dám chê phố Trần Nguyên Hãn nhà tau đấy?Phố đông đúc nhá, chẳng thiếu thứ giề nhá.Còn chê cái giề nữa.
    Lưu Manh như não lày còn phải chạy sang Tây sống, chắc mình không chịu nổi.Thôi, đi Tây đây.
    oеня зовf, Ц​
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mỗi sáng đi học ấy được bước chân trên con đường quen thuộc đến trường .....nhiều khi hồn thả bay theo gió .... đến trường từ lúc nào chẳng hay .Vẫn con đường ấy ta đã đi bao năm ... nhưng mỗi hôm lại thấy 1 điều mới lạ.
    Phố Cầu Đất vào mùa bằng lăng nở ôi tím biếc cả khoảng trời xanh . Nhưng khi mưa đến phố lai mang 1 màu tím nhàn nhạt buồn buồn của loại hoa ấy.... Nhớ cả những bữa mưa to lắm con phố gập qua đầu gối ....hihihi .....bì bõm lội nước .Cái khoảng không gian quanh nhà hát lớn lại tràn ngập màu xanh của cây ..... rồi hè thì là sắc đỏ chói ngời của phượng vĩ . Có lần 1 sáng đi qua phát hiện thấy mấy cây xà cừ to bị chặt... thấy trông trống ...thiếu thiếu ...tiếc lắm .
    Con đường Đinh Tiên Hoàng thì nhiều hoa điệp vàng , đường đó vào buổi tối thường văng vắng hơi buồn nhưng được cái mát mẻ.....
    Mèo ngu nhớ cả những buổi chiều thong thả đạp xe loanh quanh trên đường Trần phú , mấy cái công viên xanh nhỏ nhỏ ..
    ...............................yêu lắm những con đường ấy ........
    Mad Cat
  8. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ậy ...chít .chít ... các bác còn kể thiếu con phố TÔN ĐỨC THẮNG to vật vã thế này hả?
    con phố này dài từ ngã ba SỞ DẦU đi thẳng xuống đến ngã tư AN DƯƠNG gắn liền với kỉ niệm vui buồn của tuổi thơ em như chính những gì còn đọng lại trong kí ức sau này của em vậy ....ngày ngày đi trên con phố này em như cảm tưởng mọi kỉ niệm đều ập về ......ôi con phố thân yêu...
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  9. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Còn Chợ Hàng nhà em nữa bà con ơi!
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hèm . iem phục mí bác wá cơ ,iem là dân HP mà đếm trên đầu ngón tay những tên phố ,tên đường mà iem thuộc ..hic ..ngu thía đó ......thôi vậy ,iem vào iem ngó các bác thôi chứ iem bó tay rồi ,iem chịu ..hi`

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .

Chia sẻ trang này