1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường phố cảng!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa rơi xuống , dụi đi nắng nóng ngày hôm qua. Một mình lang thang trên phố , gió tạt những mái tóc dài xoã ngang vai , hưong thơm phảng phất, thật êm dụi. Đứng nhìn một vài đôi tình nhân bước song song trên phố , họ thật hạnh phúc , một chốc bỗng trên trời cao bay vun vút đi đâu, dòng người vẫn qua lại .......... nhưng chỉ có một mình trên phố , phố đông đúc mà lòng người vắng lạnh. Sắp xa rồi , đường phố tôi nơi những ngày qua bước chân tôi đã bước, quay lại sau lưng là kỉ niệm là nỗi nhớ , lại phải chào tôi .
    Hôm nay đường phố lại đưa thêm một người xa rời rồi chẳng mấy chốc lại là tôi , tại sao phải đi , tại sao những con đường phố cảng lại phải xa mãi? uh! đi rồi sẽ về chắc chắn sẽ trở về , chờ nhé thành phố tôi yêu.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Khi anh chưa gặp em , anh biết rất ít về mảnh đất này ... mù mờ . Nhưng em thân yêu , giờ đây anh đang rất nhớ những con đường , những nơi chúng mình đã qua , nhưng nơi anh đã đứng chờ em ... nhớ lắm.Đặt chân lên mảnh đất này lần đầu tiên , anh ngạc nhiên bởi nó khác với những gì anh hình dung , suy đoán .Anh nhớ hình như đã nói với em rằng , Hp , một số con đường , rất đẹp , nhưng đằng sau nó , cũng có những cái chưa hợp lý do cách bố trí ,sắp xếp . Cũng không hiểu vì sao , anh ko để ý nhiều đến những con đường , chỉ biết rằng anh đã đi , đã ngắm những hình ảnh mà chỉ HP mới có , cùng em . Giờ đang xa nó , anh nhớ biết bao , mảnh đất ST chỉ có nắng , đồi núi và bụi , với những ngày lăn lộn trên thao trường , anh chỉ biết nghĩ về em , về thành phố của hoa , về bạn bè ... về tất cả những gì đã qua , những gì chúng ta đã có... Em ah , mỗi lần anh nghĩ về mảnh đất này anh lại muốn trở về , muốn được ngắm nhìn , nắm tay em dạo quang những con đường thân thuộc của em , những con đường đó , anh mới chỉ làm quen và biết nhớ về nó .
    Khi lần thứ hai đặt chân xuống Hp, anh đã có thời gian thả bước trên một con đường nhộn nhịp, trên một con đường mang trong nó những bước đi lặng lẽ , mong chờ của một người xa lạ . Em đã tới vào đúng lúc anh nghĩ nhiều nhất về nó , về em . Anh vui và hạnh phúc khi có em , khi được cùng em vòng quanh thành phố , nắm chặt bàn tay hướng mình về chốn bình yên , ở đó anh có em , có những con đường quen thuộc , có hoa và ... nó hoàn toàn manh hình ảnh của ấu thơ anh , quê hương anh ...
    Hình như với chúng ta , ngày đó vẫn còn xa , anh vẫn mang trong mình nhiều cảm giác lo lắng , anh đã nghĩ rất nhiều và biết rằng sẽ phải cố gắng , chỉ để làm tốt những gì mà em đã cùng anh mong muốn .
    Em thân yêu , giờ đây anh đang ngắm nhìn những con đường thành Vinh quen thuộc , anh không biết mình đang vui hay đang buồn , anh chỉ có hơn 36h để ở lại với mảnh đất quê hương rồi lại phải xa nó , chỉ tiếc một điều , anh không thể ghé qua HN , không thể ghé qua thành phố của em , để được ngắm em , được ôm em vào lòng , nắm tay em dạo quanh những con đường mình đã đi để vơi đi nỗi nhớ thương trong lòng, để nỗi buồn xa em một lần được lắng xuống .
    Phượng giờ có còn đỏ chót trên mỗi nhành cây nữa không em , khi cất bước lên xe , anh cũng không thể ngắm nhìn , bởi lúc đó không có em , và rồi anh lặng lẽ không muốn nhìn , chỉ thế thôi . Anh muốn viết thật nhiều , viết những gì anh đã nghĩ , muốn nói rất nhiều mỗi khi gọi điện cho em , nhưng rồi lại thôi , anh biết em hiểu những gì anh nghĩ mà , thế nên .... anh lại an ủi mình , hãy biết mong chờ mà thôi , rồi cũng sẽ đến những ngày vui ... phải không em yêu ?!

    Yêu và nhớ em nhiều ​
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hải Phòng - thành phố tôi yêu ! Nếu các bạn đã nhắc đến thành phố Hải Phòng với những địa danh như vậy, thì sao nhỉ? các bạn đã bao giờ cảm thấy với một nét cổ kính mà một cây cầu đầu tiên của HP, mối huyết mạnh quan trọng xưa kia Thủ Đô với HP ... đúng đấy đó chính là Cầu Quay - Cầu Xe Hoả ! một cây cầu đã gắn bó với tuổi thơ tôi, nơi tôi hàng ngày đi qua ... nơi tôi mỗi sáng thức dậy đứng trên đó để chờ những đoàn tầu qua ... nếu HN có cầu Long Biên cổ kính như vậy thì Hp với Cầu Quay có phải ko các bạn?
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng bão .. gió rít lên từng cơn , gào thét , quất những cành khô rụng xuống , gió tạt cơn mưa hất từ mặt đường lên cuộn tròn ......... đường phố mờ mịt .......... cảm giác sao mà sợ sệt như thế ,mình sợ một ngày không còn đi trên đường.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. bienvatoi

    bienvatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mưa , ướt áo , ướt hết ...... lâu mới có mưa mới đi giữa trời mưa , hôm nay sao thế, buồn , nghĩ miên man , lo lắng .................. giá mà giờ đang ở một nơi đâu đó không có công việc không có gia đình
    Phố mưa , mưa cơn , mình nhìn thấy từng hạt mưa trên phố , người chạy mưa , rào rào , vậy mà ngẩng lên trời nơi mình đang đứng , giữa quảng trường không có mưa , chỉ mỗi chỗ đó không mưa . Mặt đường bốc hơi , đường phố vắng vẻ , mỗi mình mình , nghĩ gì đây nhớ gì đây sao mà nóng ruột mà lo lắng , sắp hết một ngày ........... nhanh quá đi thời gian
    Anh ! em gặp lại người ấy , không phải trên phố , không trong ký ức em mà từ cái nick , em đã nhẩy vào nói chuyện là em nói chuyện , vẫn giọng điệu ấy , em có nhớ không? ùh em có nhớ , nhớ những gì đã qua ............. và giờ anh đang ở đâu , làm gì , gọi điện không thấy , gần 1 ngày anh không ol ..... anh đang làm giì , em muốn gặp anh , anh yêu!
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thế là rồi chúng nó cũng đi hết , phố vẫn im lìm 2 bóng cây . Có nhớ ko tụi chúng mày mỗi chiều lấm lét bánh bèo bà béo , mỗi đêm sáng đèn nơi cửa ngân hàng , và cả những lần trung thu vẽ trăng sớm phá cỗ . Lần ấy mình còn rủ nhau thi hoa hậu đấy ..........phố chứng kiến hết những trò chốn tìm đuổi bắt cả những lần dập lon độn thổ ngã vài vòng . Cứ sáng chưa mở mẳt đã rủ nhau đá bóng đầu ngã tư , bọn con gái cũng kéo nhau hò hét rồi lại về khò khò đến tận trưa
    Hôm nay , đứa cuối cùng cũng đã đi , đi thẳng mà không thể nhìn lại , nuốt trôi cái ngẹn cay nơi cổ họng ước mong sao trở về của ngày xưa . Một chùm phượng cuối cơn gió nhẹ cũng rơi lá , có ai nhìn nó không khi chẳng thể quay về , nó thèm lắm cái cảm giác ngày xưa mỗi lần thập thò lén lút chốn nhà , bỏ dép xuống cầu thang theo tiếng gọi của những kẻ đồng minh .
    Chẳng thể nói gì chỉ còn lời chào .................và bước
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này