1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    "Mọi con đường đều dẫn tới thành ROMA"...
    Mọi con đường vòng vèo rồi cuối cùng cũng dẫn đến cầu Bo. Đó là điểm dừng chân ưa thích của tôi. Cho dù đã bao năm. Cho dù là phương tiện nào..bộ, xe đạp, xe máy rồi ô tô. Cầu Bo là điểm tôi dừng lại. Tôi thích Thái Bình vào đêm. Thích cầu Bo buổi đêm. Thích cảm giác đứng một mình nơi đó. Xa xa là ánh điện. Xa xa là những mái chèo. Xa xa là tiếng hò vòng vọng của ai đó. Gió thổi. Gió lành lạnh ùa vào làm tóc tôi bay nhảy. Tôi nhắm nghiền đôi mắt và để mặc cho từng cơn gió mơn man trên mặt. Tôi thấy mình cô đơn.. Và tôi cũng thấy mình hạnh phúc..
    Thái Bình những con đường và những cây cầu...

  2. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe Nai vàng hát khúc yêu đương.
    ...Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng...
    Đôi khi ta cảm thấy lòng mình thật bâng khuân
    Đôi khi ta thấy thật yên bình, và cũng có những lúc thật cô đơn.
    Nhưng mà lúc này thì .... tự nhiên thèm chân gà nướng Trần Hưng Đạo quá ^_^
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân
    Mấy hôm nay trời mưa mưa mưa. HN ướt và những bông hoa Xưa đã về trắng muốt.
    Tự dưng hôm nay thấy lòng buồn thật buồn. Tan học về, thẩn thơ đạp xe ra quán Chim Xanh ngồi, gọi một tách đen đá.
    Chọn một góc bàn, lôi ra tập vở định viết bài thơ nhỏ. Mà viết mãi không xong.
    Ngồi trên chiếc xích đu cũ, ngắm hoa xoài xanh nhạt rụng từng bông, từng bông. Có hoa rơi trên tập vở, có cánh rụng nhẹ tênh lên vai áo. Buồn thật buồn.
    Tách cafe đen đặc, bên cạnh một cốc đá tan loãng. Mình nhìn chúng hờ hững.
    Những người khách bước vào quán ăn trưa, nói nói cười cười. Ai đó chơi dương cầm, một đoạn ballad dạo đầu chẳng nhớ rõ tên...
    Hoa xoài rụng êm êm, hoa xoài thơm êm êm. Nỗi buồn không tan êm...
    Khi đứng lên ra về, tách đen vẫn còn nguyên. Đá đã tan trong ly thành nước, và vài cánh xoài mong mỏng, đậu trong lòng cốc im lìm...
    HN mưa...
    Tự dưng thấy nhớ thành phố Thái Bình đến lạ!
    27.2.09
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hix. Nhớ nhất 2 con đường ở tp:
    1, đường vào kí túc trường chuyên, tên là j ấy nhỉ? Nhớ cái quán Trà Hoa Viên, suốt ngày ầm ĩ, mà cái phòng mình lại ngay dằng sau, những lúc ngồi học mà đầu ong ong, cứ mong cái quán đó bị dẹp đi cho đỡ điếc tai.
    2, Ngày xưa là đường Kì Bá, sau đổi lại tên là Lê Đại Hành??? Ko bít trí nhớ của mình có chính xác ko nhỉ? tối đi học thêm về ngày nào cũng đạp xe qua, để gió thổi làm tóc rối..
    3, Mình với con cùng phòng, con bạn chí cốt ở với nhau 3 năm cấp 3, hay đạp xe trên đường đê, nước mía, nước sấu... Thấy toàn đôi là đôi, còn bàn tán xem anh chị ấy bao tuổi, ai đẹp hơn, ai yêu ai hơn...
    Ôi, nhớ quá..
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ vừa về TP TB,tớ thích những con đường nơi đây.TP nhỏ bé,yên bình,sạch sẽ.Và đặc biệt,TP này có người tớ yếu
  6. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cứ có cảm giác như ở quán Chim xanh ấy nhỉ ? Bỗng nhiên thấy kỷ niệm ùa về....
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hình như Chim Xanh chuẩn bị đóng cửa vì bị thu hồi địa điểm.
    Mong sao cuối tuần này đẹp trời để còn về nhà ăn canh cá....!
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nẻo về mùa xuân
    Ừ, từ hôm cuối tháng 2 ấy không đến Chim Xanh nữa. Chỉ hôm nào rảnh rỗi đạp xe trên Điện Biên Phủ, rồi đi bộ trên Khúc Hạo. Phố Khúc Hạo yên tĩnh thế, đi bộ là tuyệt vời hơn cả. Nhất là đi một mình.
    Thái Bình chắc giờ hoa gạo nở đỏ lắm rồi. Mấy năm nay không ngắm hoa gạo tháng ba ở nhà.
    Chỉ có lúc trên đường đi học về, mới thấy nhớ thành phố mình da diết. Nhớ hồi cấp 3, đường về nhà có hai cây gạo mùa này rộ hoa tưng bừng. Em gái nhắn tin bảo: Hoa gạo nở rồi chị ạ. Và nhớ...
    Tình yêu với thành phố mình giờ rất nhẹ nhàng, êm êm và thưa thớt. Nó không ồn ào, không vội vã, thậm chí khó nói được thành lời, khó viết thành thơ.
    Yêu Thái Bình, yêu cả Hà Nội. Lòng mình đủ rộng để yêu nhiều hơn thế nữa. Nhưng sao vẫn len chút ngậm ngùi.
    Nhắm khẽ mắt thôi, sẽ mường tượng ra thành phố tĩnh lặng với những con đường nhỏ bé ít bụi, với vỉa hè rộng tênh và bước chân người đi dạo buổi tối.
    Nhắm mắt, mình đang đi từ ngõ xinh nhà mình ra đến phố Trần Phú, đi dọc con đường hoa sữa này, rồi đến Quang Trung, rồi thẳng lên quán kem ở sân vận động. Ngang qua Lê Lợi nhé, và chạm tới Minh Hương Trần Hưng Đạo, rồi vòng đến bờ sông, sà vào hàng bác Vui thuê truyện, rồi về nhà...Tí tởn nằm khểnh đọc manga.
    Từ lâu, mình rất ít về. Họa hoằn 3, 4 tháng mới về một lần. Và chỉ xách laptop cũng không bật nhiều, không cầm sách vở. Vì muốn hoàn toàn thảnh thơi ở nhà. Chỉ nấu cơm giúp mẹ, đọc truyện, đi dạo phố, và buôn chuyện với bạn bè, đứa em hàng xóm thân thiết. Vì muốn dành hoàn toàn thời gian cho thành phố nhỏ bé.
    Hồi Tết về nhà, mà nhớ HN da diết.
    Kể cũng lạ. Nhưng mình biết, dù có yêu thêm vài mảnh đất nữa, thì Thái Bình - thành phố xinh xắn này, vẫn mãi là đường về bình yên và thanh thản nhất của mình
    22.3.09
  9. axon88

    axon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thế nào lại lạc vào box của quê nhà................tự dưng thấy nhớ nhà wá...
    Hà Nội cũng đẹp nhưng iu Thái Bình hơn nhiều vì TB có bố ,mẹ , có ngôi nhà thân iu,TB lúc nào cũng trong lành ,nhẹ nhàng , yên ả , dễ chịu , không ồn ào , ầm ĩ , không tắc đường, ko........
    Nhớ ngày bé 4h sáng mùa hè cùng lũ trẻ con cấp 1 , cấp2 trong ngõ hò hét nhau dậy đi bấm chuông trộm ở mấy ngõ xung quanh ( hic, còn bé nghịch dại ) rồi kéo nhau chạy ra vườn hoa bẻ phượng ( giờ có cho tiền buổi sáng sớm với tối cũng không dám đi vào trong vườn tệ nạn đấy).
    Nhớ những buổi tối đi bộ ra phố với mẹ , thấy con phố nào cũng tràn ánh đèn vàng, thoang thoảng hương thơm.
    Nhớ mấy quán hồi học sinh hay lượn lờ với bọn bạn : kem hải yến , kem minh hương, chè với kem xôi ở sân vận động, ốc bà len , bánh rán chỗ cổng ubnd thành phố................
    Lên Hn đã 3 năm , 2 ,3 tuần lại 1 lần xách túi về Tb nhưng không hay ra đường, ho^m tết về cung` bon ban làm 1 cua xe lượn khắp thành phố, thấy mấy ngõ , phố ở bồ xuyên nhà nào cũng treo 2 chiếc đèn ***g đỏ đẹp lung linh, đường trần hưng đạo , lê lợi, trưng trắc bi jờ mấy shop thời trang mọc lên như nấm ,shop nào chui vào cũng thấy đắt khét mù mà vẫn thấy đông khách ,thế mới biết dân Tb giàu. Cái khu trà hoa viên ngày xưa thấy chỉ có hát hò bình thường, thỉnh thoảng có thêm cái vụ nhảy mấy điệu cổ điển đơn giản mà bi giờ vào thấy không khác gì động lắc, nhạc nhẽo ầm ĩ , điếc tai, ngối dược 5'' không chịu được cả lũ kéo nhau ra đi tìm quán cafe ngồi, chui vào 1 quán ở bờ sông gần cầu cống trắng , hình như tên là "Morning" , decor khá đẹp nhưng giá thì hơi alex mắc .
    Vừa thực hiện nghiêm chỉnh "Giờ Trái Đất" tắt đèn 1 tiếng , bon chen ra ngoài đường, lượn lên Bờ hồ chơi, lúc về gần 10h tối vẫn tắc đường , lại muốn về nhà, giờ này phóng bon bon 1 mình 1 đường chẳng bao giờ tắc ......đếm từng ngày đến 10/3 đưọc về Tb sẽ rủ mấy đứa nữa đi lòng vòng quanh phố, lên bờ sông bo ngồi uống nước , ra quảng trường tô tượng , đi xe đạp đôi...........10/3 đến nhanh nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mình mùa xuân năm nay thế nào?
    Suốt từ Tết chưa về nhà, bận làm báo cáo, bận học hành, bận ...
    Hôm qua mẹ gọi điện bảo ở nhà đang mưa to lắm, nhà mình còn bị ngập nước cơ đấy.
    Hình như lâu lắm rồi mới có cơn mưa như thế, ngõ nhỏ bì bõm nước. Cảnh tượng khiến mình nhớ tới nhiều năm về trước, hồi khu nhà mình chưa xây sửa, mỗi lần mưa to là trẻ con lại hò nhau đi lội nước và cười tít mắt.
    Nhớ quá, cơn mưa tuổi thơ. Cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ học rồi chơi, buổi tối cũng dễ dàng ngủ khì.
    Nhớ quá phố của mình. Phố xưa với cong đường sần xù, với những hàng cỏ dại, hoa dại, với những ruộng rau muống xanh ngút ngàn và phiến lá khoai có giọt nước mưa trong veo.
    Nhớ phố chạy ra cánh đồng lúa thơm mùi gió.
    Nhớ phố cây dâu da hoa trắng trước cổng trường Trần Phú, hàng cây phi lao cao cao vút và bãi cỏ quanh trường.
    Nhớ phố, với những cô bé lúc nào cũng cười lảnh lót chơi đủ trò chơi dân gian nhảy dây, ô ăn quan, bắn bi nữa...
    Nhớ biết bao, biết bao nhiêu, những mùa xuân đã đi qua của mình.
    Và nhớ, hiên nhà, bố mẹ, anh trai, những chậu cây nhỏ xinh...
    Nhớ lắm mà bước chân chưa quay về!
    6.4.09

Chia sẻ trang này