1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mình mùa hạ

    Thái Bình - Sáng nay dậy sớm ra phố mới thấy đường Lê Lợi trồng ngợp hai bên đường cây sấu non. Bây giờ sấu còn bé lắm, mảnh lắm, lá cũng thật mượt êm đầu hạ. Rồi vài năm nữa, chúng sẽ cao, sẽ tỏa bóng râm mát dọc con đường rộng lớn này, như những tán hoa sữa ngát thơm ngày xưa trên lối ấy. Có lẽ người ta nghĩ Thái Bình chỉ cần đường Trưng Trắc với hai hàng sữa là đủ rồi, nên Lê Lợi mới thành góc sấu như bây giờ. Phố Trần Phú gần nhà mình cũng thật nhiều hoa sữa. Mà thôi, lan man quá đi, ý mình muốn nói rằng sáng nay ấy, lướt qua mấy cây sấu hít hà mùi thơm rất nhè nhẹ ấy, nhẹ lắm, nhẹ lắm. Mùi sấu non này mình không ngửi thấy trên phố Trần Phú, phố Phan Đình Phùng ở HN. Có thể là những cây sấu ở HN đã cổ thụ rồi, không trẻ như phố của mình đâu.
    Phố của mình, phố của mình...Buổi sớm đạp xe thật chậm dưới nắng, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh vút cao mùa hạ, ngắm ngã tư quen thuộc lưa thưa người, nhìn một khoảng cỏ xanh vườn hoa, lác đác bãi lá xà cừ nâu nhạt. Những cây hoa gạo, những cây bông gai, cây hoa Điếc Tai nữa...đều quá chừng thân thuộc và khắc sâu. Nhắm mắt lại là hình dung được mọi góc nhỏ ở thành phố bé con xinh xắn của mình. Xa hơn chút nữa, nhớ về thuở thành phố nhiều năm trước...
    Im lặng một chút xíu, mình thấy lại lối nhỏ đến trường rải xi măng trắng gập ghềnh và nhiều ổ gà, quanh co uốn ven mặt ao. Thấy lại những chiếc lá xanh của cây sắn dây có cuộng màu tím nhạt mảnh dẻ dễ gẫy, leo rậm rạp trước mỗi ngôi nhà trong khu tập thể. Thấy lại những ruộng rau muống nối tiếp nhau mươn mướt, thấy giọt nước đọng trên lá khoai trong veo và mịn màng đến chừng nào, sau cơn mưa...
    Thành phố bé bỏng nhưng không chật chội, thành phố yên bình nhưng không lặng im. Chẳng có những gánh hàng hoa rong, chẳng có những quán cafe cổ, chẳng có những bờ hồ lãng mạn mát lành, chẳng có gallery, chẳng có biểu diễn âm nhạc...Nhưng sự duyên dáng mềm mại của những con đường và vẻ đẹp giản dị trữ tình của phố vẫn làm mình xao xuyên vô cùng.
    Chỉ cần buổi sớm mẹ đi chợ về, đặt lên bàn thờ một gói ngọc lan được bọc cẩn thận bằng giấy báo, mùi ngọc lan và hương trầm thoang thoảng, mình bước ra khoảng sân bé tí, ngồi xuống tròn mắt đếm những quả quất treo lủng lẳng trên cành, hay ngắm nghía vài nhánh cỏ trong chậu hoa đá. Chỉ cần ngắm vài bông hoa bằng lăng tím, hoa phượng đầu mùa lơ thơ đỏ, và nhón chân qua một ngõ vắng xôn xao nhà anh bạn xửa xừa xưa, khúc khích kể chuyện và cười cùng đứa em gái thân.
    Chỉ cần thế, chỉ cần thế thôi là đủ làm nên một nỗi nhớ về Phố rất đỗi dịu êm. Phố của mình...
    5.5.09
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đêm mùa hạ
    Lúc này đang ở HN rồi. Đã nghỉ ngơi 3 tuần ở nhà, thế là đi gần hết mùa hạ.
    Buổi tối nào cũng đi dạo cùng em gái. Nhớ có hôm sắp bão, ngoài đường thưa thớt bóng người. Thành phố vốn vắng vẻ, lại càng lặng lẽ hơn để chờ gió qua. Chỉ những ngọn đèn đường vàng nhạt, đổ ánh sáng xuống vỉa hè vô tư.
    Nhớ có hôm cùng lũ bạn ngồi ở quảng trường Nguyễn Đức Cảnh, một người hát rong đẩy xe qua, hát những ca khúc nhạc vàng của hơn 10 năm trước. Giọng cao, chững chạc và tĩnh. Thế mà khi nghe : Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng... mình bỗng cảm thấy tiếc nuối. 12 năm trước, mình vẫn còn là một đứa trẻ, và hồi đó, người ta chỉ nghe nhạc Vàng thôi.
    Những buổi tối khác ngồi ở quảng trường uống trà chanh, không gặp người hát rong ấy nữa. Chị bán hàng bảo ông thỉnh thoảng mới hát một, hai lần. Mình thầm nhủ: Đó hẳn là một người nghệ sĩ thực thụ.
    Thành phố mùa hè vẫn thơm ngát. Hoa Điếc tai nở đầu tháng 7 những chùm trắng xanh, đứa em ******* là Bồ công anh nhiệt đới. Vài bông hoa sữa trái mùa bên nhà văn hóa cũng đưa hương dịu nhẹ. Thành phố yên, thành phố yên...Thế mà hơn 10h, thỉnh thoảng ở những đoạn đường rộng vẫn bắt gặp tụi con trai đua xe và bốc đầu. Tất nhiên trước cảnh ấy mình vỗ tay hưởng ứng , miễn họ không gây tai nạn.
    Những con đường vẫn thơm mùi gió, mùi lá xanh và cỏ biếc. Đôi lần đi trên phố Trần Phú, mình thầm nhủ: Không biết không khí bình yên trong sáng này có là nguồn cảm hứng để các bạn viết bài về thành phố Thái Bình đáng yêu, về tâm hồn con người nồng hậu, như nhiều bài viết tình cảm dành cho Hà Nội mà mình thường đọc ở các forum khác hay không. Ừ, Hà Nội cổ kính hào hoa, còn Thái Bình trong trẻo xinh xắn. Mình tin rằng mấy mươi năm nữa thôi, chúng ta và con cháu chúng ta sẽ còn ưu ái không gian bé nhỏ này và còn dành nhiều thời gian để hoài niệm về những góc Thái Bình lúc ấy đã trở nên cổ kính.
    Tháng 7, những cơn mưa mùa hè bất chợt, làm mình ở nhà cứ chạy ra chạy vào thu quần áo. :) Thích nhất là đi dạo trên vỉa hè sau cơn mưa. Mùi đất trời tinh sạch, hơi nước lãng đãng và tiếng bước chân tí tách...Nhớ có buổi sáng tỉnh dậy sau đêm mưa, mình nhìn lên hàng dây điện còn ướt, những giọt nước tròn vo lóa nắng, trông nhấp nháy và đẹp lạ lùng. Tự dưng mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhõm.
    Thành phố bé nhỏ của tôi ơi, dù những cánh đồng xanh tuổi thơ không còn, dù ngôi trường cũ đã thật nhiều thay đổi, tôi vẫn yêu Người vô cùng, vẫn xin kể những câu chuyện bâng quơ về trời xanh ban sớm, về dải sao tối muộn hay về hương cây mỗi nẻo đường. Vì thành phố là ngôi nhà của tôi, là tuổi thơ tôi và cũng là niềm yên ủi vô bờ. :)
    25.7.09
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Về nhà có đi chụp ảnh, nhưng không chụp cảnh phố phường. Hôm nay rảnh ngồi tìm lại một số hình chụp các góc nhỏ nhỏ. Mọi người coi tạm nhé.
    Đây là cổng sau của trường Trần Phú. Hồi xưa rộn ràng tiếng trẻ con giữa giờ chơi ra mua quà vặt, và thơm mùi gió cánh đồng là thế. Đến giờ vắng lặng vô cùng. Cánh đồng xa, cổng xưa đóng. Chỉ còn nỗi hoài niệm mênh mang trong lòng cô học trò cũ.

    Còn đây là chiếc ghế đá ở vườn hoa. Đã mười mấy năm rồi, ghế cũng xập xệ và sắp đổ. Hồi nhỏ í, con bé con 3 tuổi là mình đã từng ngồi trên ghế này tạo dáng chụp ảnh
    [​IMG]
    Một góc vườn hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và tất nhiên không thể thiếu nhà thờ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùa này ở thành phố mình trồng nhiều hoa màu hồng, trông giống tigon nhưng tất nhiên không phải tigon rồi. Bạn nào biết loài hoa này tên gì thì mách tớ nhé. Gặp nhiều nhất ở quảng trường nguyễn đức cảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cỏ non xanh rợn chân trời :))
    [​IMG]
    Thêm một hình nữa cho tươi tắn. Cái này chụp bên hàng rào bên bờ sông phố Trần Phú thân yêu
    [​IMG]
    Ảnh lần này không chụp cảnh nhiều. Cả nhà thông cảm hen.
  4. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật, cảm giác nhớ việt nam,nhớ nhà nhớ thái bình, muốn tìm thông tin của những người ở thái bình nói về thái bình, vui vô cùng khi tìm được chủ đề này, mình cũng không nhớ là thành viên của trang này lâu chưa hay mình vừa đăng kỹ xong nữa, trước kia khi còn ở việt nam thì hay về nhà nên không thấy nhớ lắm, nhưng giờ thì lại khác hay tại bản thân thay đổi dần dần do càng ngày càng tăng con số trong hạm mục kê khai tuổi tác chăng, không nói về chuyện này nữa (thêm đau lòng)
    Mình chỉ mong những thành viên đã lâu ở đây có thể tiếp nhận thêm một đồng hương thái bình, xin cám ơn các bạn ( không biết có ai ở gần nhà mình không nữa -- tò mò ---thái bình nhỏ mà ---mọi thứ quá khác biệt so với cái đất nước rộng lớn và đông dân nhất thế giới này )
    Về sau mình mong muốn có thể cùng các bạn các thành viên khác chia sẻ nhiều hơn về thái bình về cuộc sống và cả công việc hay học tập nữa, mong nhận được sự hồi âm (+_+)
  5. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ở nhà lên mạng, càng xem các bức ảnh về thái bình lại thích ngôi nhà của mình, nhà mình là ngôi nhà dễ tìm ra nhất thái bình,ôi thái bình,bao giờ mình mới về đó lạc nghiệp được đây, chẳng biết đến bao giờ nữa nhưng trước mắt vẫn phải căng đầu ra nhồi nhét một số thứ vào đã,(+_+)
    Được lapdi27 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 26/07/2009
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị ở chỗ nào của tp Thái Bình?
  7. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh Lapdi nhà ở đâu ở Thái Bình, để em miêu tả tình hình hiện trạng :) Sozzy vì gọi nhầm hen.
  9. lapdi27

    lapdi27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "em miêu tả tình hình hiện trạng" : câu này của em là sao, anh không hiểu rồi, anh nói ra em lại để ý có khi lại méc mẹ anh thì anh chết,để sau được không, còn nhà em thì anh biết rồi (YM: lapdi27 online status now)
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ý của em là nhà của anh dễ nhận ra, mà em suốt ngày đi dạo ở thành phố mình, thì chắc là em sẽ nhớ nhà anh, và sẽ miêu tả lên đây, để anh đỡ nhớ nhà thôi ^^ Coi như chia sẻ những góc nhỏ đáng yêu của thành phố mà.
    :) "Nhà em thì anh biết rồi" - Anh nói cứ như thể là học sinh trường Trần Phú í.

Chia sẻ trang này