1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình mình có con đường đê ấy, mới kè lại sạch sẽ thoáng mát. Hình như cũng được đặt tên thì phải.
    Hôm dẫn bạn về TB chơi, 2 đứa phi xe lên đó ngồi uống cam vắt ở quán xe đẩy, gió sông TB dễ chịu, xa xa có vài con thuyền của dân chài...nói chung không khí có vẻ gì rất rồ man tic.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tiếng ve kêu
    Ngồi trong thư viện mà ngoài sân trường ra rả ve kêu. Ừ, mùa hạ, mùa ve kêu mà.
    Lại nhớ ngày xưa, mỗi buổi tối học thêm Văn ở gần trường Cao Đẳng về, đạp xe trên đường Quang Trung đầy gió và rỉ rả tiếng ve từ những tàng cây xanh ngắt.
    Rồi ve kêu trong Vườn hoa nữa chứ. Xì, cái vườn hoa thành phố mình buổi tối toàn xì ke và giai gái, dưng mà khi chụp hình hoặc quay trên ti vi nhìn cũng đẹp phết mọi người nhỉ. Nhớ vào mỗi dịp hè thế này, ở trên thảm cỏ vườn hoa rộ nở những bông hoa tim tím, thành một thảm hoa màu tím nên thơ cực kì luôn. Chiều hè đạp xe đến thư viện tỉnh học bài, lại liếc qua vườn hoa một tí. Cũng lãng mạn lắm đấy.
    Nói đến thư viện tỉnh làm mình nhớ cây phượng vĩ đỏ rực ngoài cổng, chiều hè trên đường đi học về, bao giờ cũng ngửa mặt ngước nhìn lên khi đi dưới cây phượng vĩ ấy. Chao ơi là toàn những chùm đỏ chói. Thích mắt.
    Tự dưng ve kêu, tự dưng nhớ Thái Bình quá!
    Buổi trưa hôm nay đi bộ từ trường về nhà, ngang qua những cây thông xanh ẩn hiện dịu dàng như màu rêu, bỗng dưng chớp mắt. Chả hiểu vì sao mà ướt vì cái màu xanh bảng lảng mượt như rêu ấy...
    @emgaithaibinh: Ừa, ông anh cứ gọi em là lan tu viện đi, mọi người vẫn gọi thế. Hì.
    @chị 81: Ừm, đường đê thành phố mình tuyệt thật.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Những con đường TB không có nhiều kỷ niệm với nó. Đơn giản bởi ở TB ,hầu như nó chẳng bước chân ra khỏi nhà ngoài đi học, bây giờ về nhà cũng thế....
    Nhưng yêu TB, nó yêu từng con đường ở đó. Yêu từng ngõ nhỏ thân quen. Mỗi lần ô tô về đến cầu Tân Đệ, biết là đến mảnh đất TB, tự nhiên lòng xao xuyến lạ, có gì đó thân yêu và thanh thản vô cùng....
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thấy bạn mame1981 nhắc đến gió sông, tớ nghĩ là nên post mấy cái ảnh sông ở cầu Bo cho nó sinh động. (Mà có phải là sông Trà Lý không nhỉ). Hôm 2/6 tớ về nhà, buổi tối ra hóng mát trên cầu, gió 4 bề mát ***g lộng, lại đúng ngày trăng tròn soi bóng lấp lánh như dát bạc trên mặt sông. Thành cầu thì đầy dấu vết những lời yêu thương của các đôi trẻ đã từng dắt nhau ra đây đứng tâm tình, (híc , thèm được như họ quá).
    Khi nào về nhà, tớ lại phải ra đó nữa mới được,
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đê:
    [​IMG]
    Quảng trường, chỗ tượng đài Nguyễn Đức Cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bảo tàng TB:
    [​IMG]
    Trước cửa nhà văn hoá
    [​IMG]
    Đường Minh Khai:
    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thấy bạn mame1981 nhắc đến gió sông, tớ nghĩ là nên post mấy cái ảnh sông ở cầu Bo cho nó sinh động. (Mà có phải là sông Trà Lý không nhỉ). Hôm 2/6 tớ về nhà, buổi tối ra hóng mát trên cầu, gió 4 bề mát ***g lộng, lại đúng ngày trăng tròn soi bóng lấp lánh như dát bạc trên mặt sông. Thành cầu thì đầy dấu vết những lời yêu thương của các đôi trẻ đã từng dắt nhau ra đây đứng tâm tình, (híc , thèm được như họ quá).
    Khi nào về nhà, tớ lại phải ra đó nữa mới được,
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đê:
    [​IMG]
    Quảng trường, chỗ tượng đài Nguyễn Đức Cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bảo tàng TB:
    [​IMG]
    Trước cửa nhà văn hoá
    [​IMG]
    Đường Minh Khai:
    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thấy bạn mame1981 nhắc đến gió sông, tớ nghĩ là nên post mấy cái ảnh sông ở cầu Bo cho nó sinh động. (Mà có phải là sông Trà Lý không nhỉ). Hôm 2/6 tớ về nhà, buổi tối ra hóng mát trên cầu, gió 4 bề mát ***g lộng, lại đúng ngày trăng tròn soi bóng lấp lánh như dát bạc trên mặt sông. Thành cầu thì đầy dấu vết những lời yêu thương của các đôi trẻ đã từng dắt nhau ra đây đứng tâm tình, (híc , thèm được như họ quá).
    Khi nào về nhà, tớ lại phải ra đó nữa mới được,
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đê:
    [​IMG]
    Quảng trường, chỗ tượng đài Nguyễn Đức Cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bảo tàng TB:
    [​IMG]
    Trước cửa nhà văn hoá
    [​IMG]
    Đường Minh Khai:
    [​IMG]
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà, giá mình có máy ảnh nhỉ.
    Ngày mai về TB, nghỉ hè thật rồi. Hí hí, có cậu nào muốn lang thang, la cà, cà phê cà pháo không?
  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    nhớ gọi anh nhé lan tu viện. Chúng ta cùng vào tu viện tâm sự.
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá nên lâu rồi vẫn chưa về nhà chơi, nhớ thì không nhớ lắm nhưng thấy có cái gì đó thiếu thiếu...
    Mùa hè này về Thái Bình, chiều chiều đến trời tắt nắng đi ra đê dọc sông Bo vẫn là thú vị nhất!!!
  10. ngocminh75

    ngocminh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cam on ban tottchan81 nhieu vi da dua anh cac duong pho o thai binh cho moi nguoi xem,dac biet la toi , nguoi song xa que khi dc coi lai nhung tam hinh nay that la thu vi ,cu nhu la minh dang o thi xa vay do hêhhhhêh...thnk nhieu nhieu ha.hy vong ban se tiep tuc dua nhung tam hinh khac nua cho moi nguoi coi.than ai http://de.360.yahoo.com/ngocminh_75

Chia sẻ trang này