1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nói thật "Những con đường thành phố thân yêu " ...những con đường trong nội thành thành phố TB mình, mình chẳng ấn tượng chút nào . Quy mô thì hẹp,đi một chút là hết đất, hết đường ,chẳng có gì thu hút sự chú ý ... có cái vườn hoa thì tềng toàng kèm theo ở đây là tệ nạn .Thái Bình mình là 1ốc đảo - Cô đơn !
    ( Vào được Tb là fải qua Sông nhờ thuyền, nhờ cầu,fà ...)
    Mình ấn tượng nhất là cái cầu bo mới thôi,mỗi khi có dịp đi qua vào buổi chiều là mình lại dừng chân nghỉ, vì đứng trên cầu rất mát mẻ, gió lộng,cảm giác thanh bình ....Hít thở cái mùi sông,mùi lúa,mùi đất trời , mùi gì rất nông dân quen thuộc đều có ở trên cái cầu ...Bo này. Yêu lắm!

  2. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Pác nào có cái ảnh về " Cầu Bo mới " thì Up lên cho anh em xem zới nhá .
    Cám ơn trước nhá !
  3. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bạn tôi, cũng có vài thằng nhạt nhẽo, sống vô vị éo có xúc cảm, phát biểu hệt như ông. Theo tôi, cái tính tự ti hay chê bai quê hương là đặc trưng của dân Thái Bình. Cả ông và tôi cũng không ngoại lệ. hehhe
  4. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
  5. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thế éo nào ông lại biết giới tính của tôi nhỉ ? Hay ông cũng giống tôi. mieeeeeeê
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Này nhé mấy bác, thành phố mình đường xá rộng rãi, sạch sẽ, vỉa hè thoáng đãng, mát lành. Buổi chiều, buổi tối đi lượn lờ hơi bị sướng đấy. Mùa thu đường Lê Lợi, Trưng Trắc thơm nồng nàn hoa sữa, mùa hè đường Quang Trung lác đác hoa xà cừ trên đoạn gần trường Cao Đẳng, mùa đông lạnh gió, mùa xuân lây rây mưa và đỏ hoa gạo ở Vườn Hoa. Chẹp, đẹp thế còn gì.
    Ừm, lúc nãy vừa làm thẻ thư viện ở gần vườn hoa xong, có bác nào đi vào thư viện học với em không? Ngang qua vườn
    hoa, chạy xe thật chậm, thật chậm để ngắm những bông hoa tím li ti vẫn thường nở e áp trên thảm cỏ ở vườn hoa vào mỗi độ hè, vậy mà năm nay vẫn chưa có. Lạ lùng nhỉ? Chắc đến đầu tháng 7 hoa mới nở rộ.
    Hì, có bác nào vào thư viện với em không?
    P/S: nhắn bác emgaithaibinh: Ko có số dt thì gọi bác đi cafe lúc nào được. Hừm. Hì.
  7. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    .............

    Lãng mạn thật !
    Tháng 6 này thi cử xong , Tháng 7 nhất định sẽ về quê 1 chuyến , sẽ thăm lại vườn hoa...( Ngày xưa bé tí 6 tuổi bố cho đi tầu bay mà ko dám lên ngồi đấy, sao mình ngày đó nhát thật)
    Ghét qua thành phố TP mún rủ Ông bạn ---> lantuvien_ttt Cafe tí nhỉ , Ok thì liên lạc sao đây ?
    Đoàn Đắc Vùng 0912971995
  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    khẳng định mùi hoa sữa thơm nồng mà em cảm nhận thấy ở đưòng lê lợi là cái cây mà ngày bé tý anh trồng.Hồi đó anh biết thế nào cũng có một ngày một cô gái thấy mùi nồng nàn ở cây anh trồng có ý nghĩa biết bao nhiêu. ;))
    0912013443 <--------- số đt của anh ( Hải anh <----- tên đẹp như thế, chỉ có tên của anh mà thôi ) :))
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bác này cho vào Đà Lạt sống, vì trong đó có ...Hồ Than Thở. Mình không phải khen Tp Thái Bình đâu nhưng đi nhiều mà vẫn muốn về TB, có lẽ ở đó có bố mẹ, đó là nơi mình sinh ra, có quá nhiều kỷ niệm và sự đổi thay của Thành phố mà mình đã trải qua và chứng kiến.Tuổi thơ mình gắn bó với những con đường đá lởm chởm mà xe tải hay đi lại nghiêng ngả, đó là đường Đoàn Nguyễn Tuấn - khu nhà mình bây giờ. Là những bức tường thô kệch của nhà văn hoá bị bỏ quên 1 thời, bọn trẻ con bọn mình thường nhìn lên tầng trên cùng của toà nhà và tưởng tượng xem trong đó có gì, 1 thời mà con đường Lê Lợi còn chưa trải nhựa, là ngôi trường sát cánh đồng lúa...Bây giờ thì tất cả đã đổi thay qúa nhiều, con đường đi học ngày xưa bây giờ toàn những dãy nhà mới , trường học đã xây thêm và hiện đại hơn rất nhiều ( TR Trần Phú ), cánh đồng bây giờ là Thành uỷ Thành Phố, là Khu Đô Thị, Khu CN, Sân quần vợt, cạnh nhà Văn hoá sắp tới sẽ là siêu thị với những hiệu thời trang nổi tiếng, những cần cẩu đang vươn lên từ mảnh đất thành phố này. Từng ấy đổi thay và cảm nhận cũng khiến cho mình yêu Tp TB hơn 1 mảnh đất nào khác, mãi mãi 1 sự trung thành và tự hào về quê hương!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, bác này học cùng trường Trần Phú thân yêu với mình. Ui bác ơi, trường Trần Phú em gắn bó 9 năm đấy (Chắc bác cũng thế nhỉ. Từ cấp tiểu học, rồi trung học cơ sở). Nhà em lại gần ngay sát trường nữa chứ. Ừm, trường mình ngày xưa đẹp quá bác nhỉ. Có ao, có những bãi cỏ xanh mướt xanh, bên cạnh cánh đồng lúa bạt ngàn. Ùi, mùa mưa chúng em đi bắt nòng nọc ở những rảnh nhỏ bên bãi cỏ trường mình í, mùa hè thì đi lội nước ở cái ao cạn góc tay phải ngôi trường, rồi đi vặt bàng. Trùi, mấy cây bàng đào trường mình ngày xưa sai kĩu kịt. Ôi, lâu lắm rồi không đi vặt bàng. Hì hì. Hèm, nhà em ngay bên trường Trần Phú mà lâu lắm rồi ít khi sang trường. Thông báo với bác Prince yêu quý rằng cái ao đã bị lấp, ao cá trên đường tới trường (ao gần trường Kim Đồng í) cũng bị lấp cả rồi. Hèm, những bãi cỏ đẹp ngày xưa chúng em thường chơi cỏ gà và chơi nhảy ngựa cũng đã ít nhiều biến mất. Hu hu, trường mình giờ khác cực. Mỗi lần bước chân đến mà cứ ngậm ngùi, ngậm ngùi, nhớ con đường quanh co bé tí xíu đến trường ngày xưa, nhớ cái ao cá to đoành với những cây cỏ cao ơi là cao.
    Xung quanh trường Trần Phú giờ đã hoàn toàn đổi khác, khu công nghiệp mới, những con đường rộng thênh thang... Không còn cánh đồng, không còn ao cá, không còn nhiều thứ nữa. Ừm, nhưng không sao, buổi tối em và lũ bạn thân ở xóm vẫn đi bộ trên những con đường mới ấy, rất vắng, rất êm đềm và bình yên. Hì, cảm giác thật tuyệt. Nhất là vào những đêm trăng sáng rằm như những ngày này.
    Yêu con đường nhỏ, yêu xóm ngõ nhỏ, yêu thành phố mình biết mấy...

Chia sẻ trang này