1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    khẳng định mùi hoa sữa thơm nồng mà em cảm nhận thấy ở đưòng lê lợi là cái cây mà ngày bé tý anh trồng.Hồi đó anh biết thế nào cũng có một ngày một cô gái thấy mùi nồng nàn ở cây anh trồng có ý nghĩa biết bao nhiêu. ;))
    0912013443 <--------- số đt của anh ( Hải anh <----- tên đẹp như thế, chỉ có tên của anh mà thôi ) :))
    [/quote]
    Hì, hoá ra nhà bác này ở đường Lê Lợi ah? Hì. Thời bé trồng hoa sữa ah, thế cây ấy bây giờ còn không hả bác? Thích ghê.
    Ah, bác Ferro: khi nào về TB nhớ rủ rê mấy anh em này cùng đi cafe nhé.
  2. mendelevi

    mendelevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mai em cũng về Thái BÌnh mấy ngày,ai rủ đi cafe thế nhỉ,có ai biết quán Cafe Trứng ở Lê Lợi ko . Ai có nhu cầu thì call Minh 036.732899 nhé,em sẽ dẫn đi
    --------------------------------------o0o------------------------------------------------
    Thái BÌnh buồn,nhưng yên tĩnh và trong lành! Thích nhất là cảnh mấy đồi cấp 3 yêu nhau,vi vu xe đạp trên đường,tình củm ko chịu đc
    Đường thì em thích nhất đường Lê Lợi vì vừa to,rộng,lại ko đông đúc. Mùa thu có hoa sữa thoang thoảng....
    ­ Đường giầu nhất chắc là đường Phan Châu Chinh roai`
    Đường vui nhất chắc hẳn là đường Kì Bá rồi -- ở đó cứ gọi là limit quán kara,game,cafe....
    Đường lãng mạn nhất chắc là bờ đê---các đôi yêu nhau hay lên đấy ngồi,ngắm sông nước chảy....ngắm cầu người qua....
    .....................
    ôi ,em cũng yêu quê hương lắm,nhưng bảo sau này sống cả đời ở TB thì chắc em ko chịu nổi.
    Nhưng hi vọng TB sau này sẽ sôi động hơn ,để em còn có động lực để về xây dựng quê hương.
  3. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ........................
    Em này là em Lan Tu Viện à ? Thế em í là 1 tu sĩ à?
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ở Phố Lê Lợi có hoa sữa à? Sao mình chẳng nó ở chỗ nào thế nhỉ?
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, bác này học cùng trường Trần Phú thân yêu với mình. Ui bác ơi, trường Trần Phú em gắn bó 9 năm đấy (Chắc bác cũng thế nhỉ. Từ cấp tiểu học, rồi trung học cơ sở). Nhà em lại gần ngay sát trường nữa chứ. Ừm, trường mình ngày xưa đẹp quá bác nhỉ. Có ao, có những bãi cỏ xanh mướt xanh, bên cạnh cánh đồng lúa bạt ngàn. Ùi, mùa mưa chúng em đi bắt nòng nọc ở những rảnh nhỏ bên bãi cỏ trường mình í, mùa hè thì đi lội nước ở cái ao cạn góc tay phải ngôi trường, rồi đi vặt bàng. Trùi, mấy cây bàng đào trường mình ngày xưa sai kĩu kịt. Ôi, lâu lắm rồi không đi vặt bàng. Hì hì. Hèm, nhà em ngay bên trường Trần Phú mà lâu lắm rồi ít khi sang trường. Thông báo với bác Prince yêu quý rằng cái ao đã bị lấp, ao cá trên đường tới trường (ao gần trường Kim Đồng í) cũng bị lấp cả rồi. Hèm, những bãi cỏ đẹp ngày xưa chúng em thường chơi cỏ gà và chơi nhảy ngựa cũng đã ít nhiều biến mất. Hu hu, trường mình giờ khác cực. Mỗi lần bước chân đến mà cứ ngậm ngùi, ngậm ngùi, nhớ con đường quanh co bé tí xíu đến trường ngày xưa, nhớ cái ao cá to đoành với những cây cỏ cao ơi là cao.
    Xung quanh trường Trần Phú giờ đã hoàn toàn đổi khác, khu công nghiệp mới, những con đường rộng thênh thang... Không còn cánh đồng, không còn ao cá, không còn nhiều thứ nữa. Ừm, nhưng không sao, buổi tối em và lũ bạn thân ở xóm vẫn đi bộ trên những con đường mới ấy, rất vắng, rất êm đềm và bình yên. Hì, cảm giác thật tuyệt. Nhất là vào những đêm trăng sáng rằm như những ngày này.
    Yêu con đường nhỏ, yêu xóm ngõ nhỏ, yêu thành phố mình biết mấy...
    [/quote]
    Bác làm em nhớ ngày xưa quá, có khi em với bác cũng biết nhau ấy chứ nhỉ, mấy đứa con gái nhà ở gần cổng trường và đằng sau trường em biết cả mà, chỉ sợ ...khoảng cách thế hệ thôi vì em sinh năm 83, còn bác. Nếu bác sinh khoảng đó chắc hẳn có biết nhau. Em thì cũng mới về thăm lại trường, do 1 lần được đi cùng mẹ vào đó, thật ngạc nhiên là trường thay đổi quá nhiều, cô giáo dạy ở đó chỉ chạc tuổi ... bạn gái em, hoá ra mình đã già ngạc nhiên hơn là bác Thanh vẫn làm bảo vệ, cái bác đánh trống ấy, em vẫn nhớ ngày trước có lần mưa, con đường nhỏ dẫn vào trường, bên cạnh là 2 cái ao cá, 1 cái mương thoát nước bẩn + thêm 1 cái wc ngay cạnh đường, vậy mà khi trời mưa ngập hết cả, chẳng thấy đường đâu, cứ mò mẫm, có đứa còn dám đi cả xe đạp, rõ là liều, trẻ con mà, cứ hy vọng đường ngập thì sẽ được nghỉ học lười đến mức độ như thế nữa! chỉ có bức tường đối diện với trường là còn làm em nhận ra 1 chút gì đó của ngày xưa, tại gốc bàng này nữa, nhưng đẹp quá, hiện đại quá, ngày xưa khác lắm...mỗi lần ra chơi hồi cấp 1 bon trẻ con thường rủ nhau ra cánh đồng sau trường đi bắt rắn, bắt cua, mùa hè thì có đứa bắt sâu róm để vào lòng bàn tay đi doạ bọn con gái Bác lantuvien có lúc nào muốn ôn lại kỷ niệm và Hội đồng môn tr Trần Phú em rất vui lòng, có vẻ như bác cũng hay cà phê cà pháo. Rất vui nếu bác reply cho em theo số này:
    Ngô Quyền: 0977966809 - 0975299076
    Em kính chào các bác ạaaa
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường
    Hì. Trước tiên phải đổi cách xưng hô đã. Em - tên tự gọi là Lan Tử Viên (chứ chả phải lan tu viện gì ráo. Cơ mà cứ gọi là lan tu viện cũng được), em sinh năm 88, là gái ah. Hì. Đấy nhé, xong xuôi thì các bác cứ tuỳ theo độ tuổi, giới tính mà xưng bạn bè, anh chị với em. Hì hì.
    Bác Prince vẫn còn nhớ bác Thanh bảo vệ nhỉ. Ừ mà bác Thanh gắn bó với trường Trần Phú từ bao lâu, bao lâu rồi, em không biết nữa; chỉ nhớ rằng từ hồi em học lớp 1 bác ấy đã làm bảo vệ rồi, ở một mình trông trường. Sau đó vài năm thì vợ và hai chị con gái bác ấy chuyển về sống cùng. Chẳng biết bác Prince đã ăn món bánh bao và bánh mì nhà bác Thanh vẫn bán vào buổi sáng ở cái phòng gần cuối tầng một trường mình chưa? Hì. Ùi, em nhớ có lần thằng bạn em nó đang măm ngon lành, tự dưng thấy một cái...chân con gián. Nó sợ xanh mắt mèo. He he, vậy mà những buổi sáng hôm sau chúng em vẫn mua bánh bao hấp, bánh bao rán vợ bác Thanh làm, ăn ngon lành (Chẹp, thì đói mờ).
    Hì, các bác còn nhớ ******* bán đồ ăn vặt cho mình ở ngay đầu đường dẫn vào trường mình không? Hì. Nhà bác ấy cũng là căn nhà đầu ngõ em đấy. Bao năm rồi, ******* vẫn ngày ngày dọn hàng bán quà vặt cho tụi học sinh. Chà, những con người cũ, rất cũ và gắn bó với chúng ta thật nhiều ấy chứ, các bác nhỉ?
    Chiều nay mình ngồi ở thư viện, đọc thơ Tương Phố, rồi đọc đến một quyển sách nữa chán ơi là chán, hơi oải nên long rong phố xá. Hì, một mình thôi, chẳng có nơi để đến (đứa bạn thân đi chơi với người yêu rồi); vậy nên chạy xe qua cầu Bo chơi. Đi thật chậm, thật chậm, nắng chiều vàng nhạt chênh chếch, không nghĩ và không nhớ về ai cả, hì hì, chỉ là cảm giác quá đỗi yên lành bình thường thôi. Những bác già già đi xe đạp không đủ sức phóng lên cầu, đành dắt xe đi bộ, dưới sông vài chiếc thuyền lừ đừ trôi. Ừm, yên ả...
    Đi trên phố thỉnh thoảng thấy chiếc xe chạy vẫn để chân chống, đành đi vượt lên nhắc ấy: Bác ơi, chân chống ah, rồi nghe một câu cảm ơn. Ngộ thiệt. Cũng như mấy hôm nay mình đãng trí, thỉnh thoảng quên không gạt chân chống, cậu bé đi đường nhắc: Chị ơi, chân chống kìa. - Khẽ mỉm cười với cậu nhóc tốt bụng ấy.
    Ừ, một ngày hè bình thường ở thành phố mình. Sáng dậy khoảng lúc 6h15, rồi đi ra thư viện, về nhà nấu cơm, chiều lại vác cặp ngồi ở thư viện, sau đó đi ra trường Cao Đẳng đón dì. Buổi tối đi thuê truyện tranh, truyện tiểu thuyết nửa mùa hàng nhà bác Vui.
    Ngày thật là bình thường. Nhưng về nhà cũng rảnh rỗi, lại sáng, chiều long rong phố không chịu đội mũ, không chịu mang bao tay, hì, mình sắp đen như chuột trũi và béo như chú ỉn rồi. Hi hi.
    Ừm, ngày bình thường ở thành phố mình.
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ thì thích đường Quang Trung, Hai Bà Trưng và Lê Lợi. Hì, xếp theo thứ tự từ thích nhất nhất, đến thích nhất, và thích hơi nhất. Hì
    Tớ thấy phố giàu nhất phải kể đến Trần Hưng Đạo đấy chứ. Phố lụp xụp quán cafe và karaoke, lại có hàng kem Minh Hương tối hè nào cũng đông nườm nượp. Kể ra cái phố Trần Hưng Đạo cũng ngồ ngộ và xinh xắn đấy chứ. Phố nhỏ, hẹp và lúp xúp quán internet, cafe, karao.
    Ah, ở TB mình có cafe trứng ah? Ui, chỗ nào ở đường Lê Lợi,bảo tớ với, bảo tớ với...
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Dưới bóng hoàng lan
    Hoàng Lan - đó là tên một quán cafe khá thơ mộng nằm bên cây cầu nhỏ ở phố Nguyễn Thái Học (đoạn đường Trưng Trắc từ sân vận động rẽ vào). Hôm qua tớ ngồi cafe với đứa bạn thân ở ngoài hiên của quán này. Cafe được, không gian lại rộng rãi, thoáng đãng, thỉnh thoảng vài con gió từ dưới sông thổi lên thì mát mẻ đấy.
    Quán mang tên Hoàng Lan nhưng tiếc là không trồng hoàng lan. Phía bên trái hiên, phía bên phải hiên sừng sững hai cây bông gai to không còn tán lá, vươn lên cao làm cột chống. Tớ vừa ngồi tán dóc với đứa bạn, thỉnh thoảng liếc nhìn sau cửa kính những làn nước lăn tăn rủ xuống mát lành. Tối thứ hai nên quán vắng khách.
    Rồi hai đứa đi lang thang dọc phố Trưng Trắc xuống đầu Quang Trung. Phố Trưng Trắc vẫn nhiều cây hoa sữa nhất, tớ chưa bao giờ thử đếm có bao nhiêu tán hoa sữa ở phố này, hì, thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ cố đếm thật chính xác để kể cho các cậu nghe đường Trưng Trắc hoa sữa có bao cây... Rồi rẽ qua phố Trần Phú về nhà mình. Cũng có vài quán cafe ở đường này đấy. Khi nào rảnh sẽ la cà.
    Ngõ nhà mình bao giờ cũng vắng tong teo và sâu hun hút. Thích thật là thích được đi khoan khoái trong đêm thư thả như thế này. 10h kém, hai con bé vừa đi vừa tán phét, cười nói vang vang trên con phố quá đỗi, quá đỗi quen.
    Đêm hôm qua mất ngủ vì cafe, ngồi nghe hết đĩa DVD nhạc Trịnh mà không chợp mắt được. Đến giữa khuya con bạn thân nhắn tin: Thuý ơi, tao đói quá, mày ngủ chưa, tao ứ ngủ được. Kiểu này chắc nghe nhạc đến sáng quá. Hì, cho chừa hai đứa con gái thích cà phê cà pháo
    Sáng nay ngồi ở thư viện, rồi tạt qua quán net viết linh tinh. Trời đầu tháng bảy bất chợt đổ mưa. Đang mưa đây này...
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ah, số dt của tớ là 0986.015.067, ai thích đi cà phê thì rủ tớ nhá. Hừm, cấm nháy máy linh tinh, nhất là giữa đêm, tớ mắng, tớ quạt cho một trận thì tốn xiền điện thoại đấy. He he.
    Nhưng mà lịch của tớ thế này: sáng rảnh từ 8hkém 15 đến khoảng 10h15, chiều từ 2h30 đến 5h15 (Thời gian này là lúc ngồi đọc sách ở thư viện gần vườn hoa, nhưng bạn nào rảnh rỗi thì rủ tớ, tớ vẫn okie. Hì) Còn buổi tối tớ rảnh từ lúc 8h15 đến 10h. Nhưng buổi tối đi chơi tớ không có xe đâu, vì toàn lê la lang thang ở nhà mấy đứa bạn hàng xóm hoặc la cà cùng con bé bạn thân.
    Hi hi. Lịch của tớ đấy, có gì gọi con bé ham chơi này đi chơi nhé.
    Ah, bạn tbprince, bạn emgaithaibinh và bạn Ferro gì gì khi nào về Thái Bình nhỉ?
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cứ cuối tuần là em lại về TB, sau những quay cuồng của cs về nhà là mình lại bình tâm lại, nhìn lại những chặng đường đã đi, những việc đã làm, thành phố thay đổi nhanh quá, 1 tuần về là lại phải làm mấy vòng cho khuyây khoả, em đã lưu số bác LanTuVien rồi, em sợ nhất là mấy cái vụ offline vì nó đình đám quá, 1 góc quán cà fe hợp với em hơn cả, mong được gặp bác

Chia sẻ trang này