1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mất ngủ
    Một tách cafe luôn làm cho mình mất ngủ cả đêm. Thế mà vẫn thích và vẫn uống. Mà thích nhất là không khí trong quán. Nép mình trong một góc nhỏ. Ngồi tán gẫu với đứa bạn thân, hay nhóm bạn thân. Nói hoặc cười, hoặc im lặng.
    Buổi tối hôm trước là một chiếc bàn ngồi giữa tầng hai của quán Sơn - số 1 Trần Phú. Quán cafe có màu tím ấm và da diết, thích hợp cho những ngày đông lạnh. Những chậu cây kê quá nhiều trong phòng. Khung cửa kính chưa mở rộng hết. Một ban công hẹp nhưng mát mẻ. Mình và Nga béo nheo mắt nhìn nhau cười khì. Ừ, mà không cười sao được khi hai đứa chỉ định đạp xe long rong thuê truyện tranh, đi rút thẻ ATM mà chả hiểu sao lại chui tọt vào quán cafe. Quần short. Ừm, cứ ngớ ngẩn như thế đấy.
    Buổi tối hôm qua vừa phóng xe ra khỏi nhà thì trời mưa. Ngồi cafe với chị em bạn Hiền và hai ông anh yêu quý của chúng mình ở Hương- 44 Trần Hưng Đạo. Hội quán 44. Nhìn bề ngoài quán đó khá bé nhỏ và lúc nào cũng đông khách. Hóa ra bên trong lại rộng, có một khoảng sân ngợp cây cối xanh mướt. Đi vòng lên tầng hai được dựng theo kiểu nhà sàn với mái cọ. Bức tường nâu trầm. Ngoài trời thì đổ mưa mùa hạ. Bên trái từng giọt nước liên xiên dưới chiếc đèn đường vàng vọt. Bên phải mưa vẫn chưa rơi. Chúng mình ngồi ở nơi giao thoa của khoảng trời mưa và không mưa đấy. Ngộ nghĩnh nhỉ.
    Mặc dù hôm qua cố kìm nén cafe, chỉ dùng một ly cacao thôi; vậy mà đến tối không thể ngủ nổi. Mấy hôm nay rồi buổi tối không ngủ được. Mắt cứ ráo hoảnh và mở to. Hết ngồi nghe nhạc rồi đọc sách. Hết đi nghe lại Andre Rieu, nghe đi nghe lại đĩa lovesong với Promises don''t come easy, đọc một truyện vừa của Doxtoiepxki, nhẩm dăm ba từ vựng Francais, đọc một bài commentaire của gã Ivanop nào đó trong quyển sách Nga lời Pháp nào đó. Thế mà không ngủ được.
    Không ngủ được. Mấy tối nay đều thế rồi.
    Hôm trước còn ngồi gật gù ngoài hiên, ngắm trời ngắm sao ngắm đất. Mà đêm thì khuya. Hôm trước ngồi hiên sau, hôm sau ngồi hiên trước. Chỉ có mình và mình. Trời khuya lắm. Nhưng có sao. Cũng thinh thích.
    Và cố gắng lắm. Hình như 4h sáng mình ngủ được.
    @bạn Prince: sozzy bạn vì tớ ko reply tin nhắn của bạn hôm trước:D Ừm, khi nào về TB thì rủ tớ nhé.:D
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là tình trạng mới nhất của mình. Ảnh chụp HQ trên đường Trần Hưng Đạo - pà chị chủ quán cực kì khó tính và quá đáng. Chúng mình ghét bà ấy ^^ (Các bạn đừng bao giờ chụp ảnh HQ ở đường Trần Hưng Đạo, quán bên cạnh kem Tràng Tiền nhé^^) Hí.
    Ở Bắc Cực này (^^). Mình vừa đen, vừa béo (Uống cafe mất ngủ mà vẫn béo thì ngộ quá bà con nhỉ^^)
    [​IMG]
    (Nga béo bên tay trái, tớ bên tay phải)
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 15/07/2007
  3. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào là Người dân của Việt Nam, tự hào là người con của Thái Bình nhớ quê quá
  4. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một ông hô khẩu hiệu.Còn phát ********************** quang vinh muôn năm và bác hồ lý tưởng vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta ông hô nốt đi cho xong !
  5. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    oejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, lợm giọng quá !
    bà kon cafe không ? tớ mời. Qua V link xấu xí nhé !
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Quái quỉ nhỉ, sao lại xuất hiện bài xì pam của bác vip cuong gì đó, và dòng cảnh cáo của admin (được post bởi bác emgaithaibinh). Hì, cafe ở đâu ah?^^ Hấp dẫn thật!
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình thấy rất vui vì đã đem lại niềm vui đến cho bạn. Lần sau về nhà mình nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh về TB lên cho mọi người xem, đặc biệt là những người ở xa quê như ngocminh75 nhé.
    Mỗi lần coi lại những bức hình này lại thấy nhớ quê kinh khủng, nhớ nhà nhớ bố mẹ lắm.
  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thía còn anh nữa, có nhớ anh không ? :))
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần trời trở mát, dễ chịu hẳn, về nhà chơi thôi, về với con phố "cụt đầu cụt đuôi"...
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu
    Mấy hôm nay thật dễ dàng cảm nhận hơi thở mùa thu. Buổi sáng thức dậy, một cơn mưa vừa ghé qua khẽ khàng tươi mát, rồi nắng lên và gió hơi se. Buổi tối, có hôm đi long rong phố xá tầm 10h, lúc ấy sương giăng trắng như từng sợi tơ nhện mảnh khảnh. Dãy hoa sữa dọc hai bên đường đang đợi mùa tỏa hương.
    Đi trong đêm cuối mùa hạ, đôi khi ngẩn người và nói với đứa bạn thân: Ui, tao thấy có mùi thơm mày ah. Thơm nức ấy. Hóa ra những bông hoa điếc tai (nghe người ta gọi thế) vẫn nở rộ từng chùm, từng chùm suốt từ đầu mùa hạ chưa nguôi. Hoa tròn có những sợi bông màu xanh trắng đậu xum xuê cùng tán lá rậm rạp. Và thơm thật thơm.
    Mùa thu năm nay bắt đầu từ 8/8, vào thứ tư. Hai số 8 làm nên một sự cân xứng và hài hòa lắm. Có lẽ năm nay sau mùa hạ nóng nực, mùa thu sẽ dịu dàng và hiền lành hơn rất nhiều. Ngày kia là thứ tư, và mình vẫn đang ở nhà. Chỉ ước ao có một cây hoa sữa nào đó nở sớm trên những con đường trồng rất nhiều hoa sữa của thành phố mình, để được hít hà dù chỉ thoang thoảng thôi cái thanh sắc của hoa sữa mùa này.
    Mùa thu lại đến rồi, mà mình thì vẫn thế. Vẫn mộng mơ, ngơ ngẩn và ngốc nghếch đến lạ kì.
    Ông anh trai vừa về nhà tối hôm qua, mùa thu hình như đã chạm bậc thềm rồi.
    6/8/07

Chia sẻ trang này