1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh K cũng comment cho em Lan và em MA nha hihi .Nhớ những gì anh K dặn đó ko bị cốc vào đầu đừng có khóc nhé :P
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Lantuvien chụp ảnh đẹp quá, Thái Bình mình bây giờ nhiều cảnh đẹp thật đấy, sắp tới xây xong mấy cái công viên thì anh em mình mới có nhiều chỗ chơi, lúc đó tha hồ mà " xoay xoay xoay " nhé. Cái nhà thờ ở Tp Thái Bình này trước sau gì cũng là địa điểm quen thuộc trên album cưới của các bạn trẻ, nghe nói là nhà thờ lớn nhất ĐNA, nhưng công nhận chụp lên ảnh nhìn cứ như ở Tây ấy các bác nhở
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu rồi ko thấy ông anh xuất hiện^^ Thái Bình mình thay đổi nhiều mà. Hì, khi nào Tết về thì nhớ nhắn tin nhá, mãi mà vẫn chưa có dịp lang thang cùng.:D
  4. sontunggt

    sontunggt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm tớ về tb nhân dip kỉ niêm 50 năm thành lập lqd,vui phít co vài cái pót lên cho mọi người thưởng thức
  5. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng thấy em lan tu viện nượn nờ qua đây ! Box nhà ta mất cả vui !
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là người Thái Bình trên Hà nội rất là đông á Em xin phép mời các bác đang là SV tại Hà Nội tham gia Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội ---->http://www8.ttvnol.com/forum/thaibinh/982946/trang-15.ttvn
    Nơi anh em Sinh Viên với nhau có thể chia sẻ ,trà đá, nhân trần ....off ẹp mang đậm tính cách Sinh Viên và đặc biệt là SV Thái Bình .Hy vọng các bác ủng hộ Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội

    Thay mặt Hội: Tía Xù đã ký
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thành phố mùa đông
    Thành phố mùa đông lạnh và hun hút gió. Rét đến mức buổi tối không dám ra khỏi nhà, chỉ ban chiều long rong phố xá cùng đứa em thân.
    Ngồi trên thảm cỏ xanh mềm, ngay sát hồ nước ở quảng trường Nguyễn Đức Cảnh, nghe tiếng chuông nhà thờ gần gụi gióng giả ngân trong buổi chiều muộn, thật là thích!
    Có lẽ bây giờ ai hỏi mình thích góc phố nào nhất? Sẽ không ngần ngại trả lời đó là đoạn cuối Trần Hưng Đạo. Góc phố ấy lúc nào cũng yên tĩnh, thưa thớt người lại qua, nơi nhà thờ trầm mặc nhô hai mái vòm nhọn kiểu cách in trên nền trời mùa đông xám, nơi những tàng cây xanh cúi mặt rủ xuống vỉa hè, nơi hoa trạng nguyên mùa này rộ nở cả một dãy cổng khu công giáo. Hoa trạng nguyên đỏ và tươi cười như thắp lửa cho phố phường.
    Mùa đông lạnh và hun hút gió. Xách xe long rong phố cùng đứa em thân quả là một điều vô cùng vui^^
    31/12/07
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hoa trạng nguyên thắp lửa
    [​IMG]
    Bên hồ nước
    [​IMG]
    Ở tu viện ^^
    [​IMG]
    Ở nhà thờ
    [​IMG]
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấm như hoa trạng nguyên
    [​IMG]
    Một góc bên nhà thờ cũ
    [​IMG]
    Trên thảm cỏ quảng trường
    [​IMG]
    Là lá la, em Mỹ Anh sắp đánh trống
    [​IMG]
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thành phố mùa đông (2)
    Muốn viết một bài thơ có nhan đề như thế để kể về mùa đông trong lòng phố.
    Bắt đầu là những con đường quàng vai nhau ấm áp, những con đường có vỉa hè rộng, đá lát lạnh âm thầm nhớ dấu chân người dần vắng qua.
    Rồi dãy bàng nâu gầy đang nâng những ngón tay nâu trầm ngâm trong gió. Những cành khô in trên nền trời mùa đông xám trông can đảm vô cùng.
    Lại thấy xôn xao những cây hoa sữa lá xanh thả từng chùm dài thanh mảnh rủ xuống, không biết gọi đó là chùm quả, hay là gì nữa.
    Một góc phố yên tĩnh, nơi nhà thờ trầm mặc ngẫm ngợi, nơi những bản thánh ca và tiếng nguyện cầu khe khẽ rì rầm cầu chúc cho sự an lành và may mắn.
    Một bức tường dài nở đỏ hoa trạng nguyên. Màu rực rỡ và lộng lẫy trong tiết trời lạnh thật khiến người ta yên lòng khi ngắm nghía và cười với hoa.
    Thành phố bé nhỏ trong bàn tay mùa đông, hay mùa đông là tấm khăn mỏng quàng lên thành phố? Có sương xám buổi sớm, có nắng vàng ban trưa, và mây hồng sẩm tối.
    Mùa đông, gió mùa, thật khiến người ta không khỏi chạnh lòng ghen tị với một người ở nơi xa kia quanh năm nắng vàng biển xanh, triền cát thoải với những cô nàng tươi tắn.
    Dù sao cũng chúc cho người nơi ấy bình yên. Một ngày nào đó lại trở về nép dưới mùa đông trong lòng phố.
    2/1/08
    [​IMG]

Chia sẻ trang này