1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Thái Bình! không còn trong lành và thanh bình như nó vốn có, khắp mọi nơi mọi người thi nhau xây dựng, chỗ nào cũng có nhà mới xây, cứ như thể cả thành phố là 1 công trường ai ai cũng muốn mình đẹp hơn vậy, thành ra thành phố bây giờ là tổng hợp nhiều kiến trúc khác nhau: nhà ống hiện đại có, biệt thự có, những ngôi nhà với những kiểu cách khác nhau...ở khắp nơi trong thành phố. Morning cafe đầu cầu Cống Trắng làm nên 1 góc phố, hơi khuất nhưng ... nó tạo cho người ta 1 thành phố thơ mộng bên sông năng động cổ điển và hiện đại. ĐTM Trần Hưng Đạo được bao quanh bởi đường khu công nghiệp, đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, hiện đại và mới mẻ...đường Lê Quý Đôn với những dãy nhà cao vút, cứ mỗi năm lại thêm những dãy nhà mới, giờ đây lại đang chờ đợi những tổ hợp nhà cao và to hơn ở Lê Quý Đôn kéo dài, Lý Bôn được nhấn bởi toà nhà ĐH Y, Quang Trung tạo được điểm nhấn bởi toà nhà sở TNMT cao và hiện đại, ngã tư An Tập với trung tâm thương mại hiện đại, Lý Thường Kiệt với cầu Bo, Ngân hàng BIDV, Trần Hưng Đạo là con phố thời trang và cafe...Lê Lợi là con phố của công sở, oài..nhiều rất nhiều những điều mới mẻ từ những con đường thành phố...
  2. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thành phố bây giờ đẹp kin nhở...Người TB giờ cũng đẹp kin ...
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em lantuvien_ttt chẳng chịu be bờ tát nước gì hết , để những con đường thành phố thân yêu lụt sâu thế này cơ ah , thôi để anh kéo nó lên vậy
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mùa xuân
    Biết miêu tả thành phố mình thế nào vào mùa xuân nhỉ? Mấy hôm Tết rồi lạnh quá, ít chạy ra ngoài đường, sau đó lại lên HN rồi, thế nên không bắt được hình ảnh đặc biệt nào của thành phố đương xuân.
    Nhưng dù thế, dù thế, ta vẫn lưu cữu trong trí nhớ về những mùa xuân đã qua trong thành phố suốt những năm tháng trẻ nhỏ của ta.
    Đó là những buổi thành phố đẫm mình trong mưa xuân rải rác, những cành cây khẳng khiu nâu xám đang chuẩn bị đâm xanh. Đường đến trường đi qua phố Trưng Trắc, rẽ trên cây cầu gần lò toán Hồng Nhỉ, rồi hòa vào ngã tư Kỳ Bá. Trước khi khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng, chỗ ấy là đồng ruộng mướt xanh và nhiều gió lắm.
    Mùa xuân, thành phố thắp lên màu hoa gạo đỏ rực trầm buồn trong mưa ở giữa phố Quang Trung, và một góc vườn hoa. Sao màu đỏ không ánh lên sự láu lỉnh rực rỡ, mà lại xác xao tự lự đến thế? - Không hiểu lí do, chỉ biết rằng mỗi lần đạp xe qua những phố ấy, mỗi lần rưng rưng ngước mắt ngắm màu hoa ấy, bao giờ cũng khẽ reo lên: Hoa gạo đã về, và lại len lỏi chút buồn lụy hoa.
    Mấy hôm này mùa xuân ấm rồi, nắng lên và trời quang mây. Có ai đó sẽ miêu tả giùm mình thành phố xuân năm nay ra sao không nhỉ?2hpm, 5/3/08
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    trong trí nhớ của cái thủa mẫu giáo có những kon đường lầy lội...mưa trơn vẫn muốn đi học để cuối tuần nhận bé ngoan..cái kon đg nhưu có hàng trăm con trâu đi qua giày xéo...trơn trượt nhớt nhép....ngã nhìu lần....có những kon đg đưa ta đi rồi lại đưa ta quay trở lại
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đường phố mùa thu
    Bây giờ giữa mùa thu rồi, nhưng mình biết thành phố vẫn chưa ngát hương hoa sữa. Đứa em ở nhà bảo phố Trần Phú, Trưng Trắc, Lê Lợi vẫn chưa nở hoa chị ạ. Lòng mong quá một mùa hoa trắng về.
    Nhớ cứ mỗi trung thu, buổi tối rằm trường cấp 2 của mình tổ chức cắm trại dọc đường Lê Lợi. Đêm 14 phố chật ních chen chúc trẻ con - người lớn đi ngắm các trại đèn sáng nhấp nháy và kết hoa rực rỡ. Hầu như trong tay bé nào cũng cầm ông sao năm cánh màu đỏ và ăn que kem mát ngọt.
    Nhớ cái không khí chen lấn âm vang tiếng còi xe, nhớ nụ cười và đôi mắt lấp lánh vui tỏa trên gương mặt mọi người, nhớ mùi hương hoa sữa nồng nàn bừng khắp phố đêm trung thu, nhớ những bước chân, nhớ ánh đèn, nhớ bè bạn, tuổi thơ...
    Năm nay cố gắng về vào dịp này. Hình như mấy năm rồi không ăn trung thu ở nhà.
    Buổi tối được xách xe lượn lờ cùng bạn và đứa em gái, ngắm nghía phố phường, hít hà hương thơm và trở về nhà trước khi cơn mưa vừa đến.
    Cảm giác đó thật tuyệt nhỉ
    10.9.08
  7. tavcsp

    tavcsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Topic hay và ý nghĩa thế này mà giờ mình mới biết...
  8. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    ơ muùahè sáng nào mình cũng ra sân Trần PHú đá bóng
    thật tuyệt!
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đi đường ở HN vào giờ tan tầm mới thấy thèm được đi trên những con đường ở TB, thật rộng và thoáng và hầu như ko có chút bụi nào.
  10. rebelusa

    rebelusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào topic này đọc về quê mà thấy nhớ quá!
    Cô bạn này cũng học Trần Phú, rồi cũng học tiếp Chuyên TB giống mình rồi, cho biết bạn khoá bao nhiêu Chuyên TB đc ko? sắp tới kỷ niệm 20 năm thành lập bạn có về ko?

Chia sẻ trang này