1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rebelusa

    rebelusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trường Trần Phú của tôi giờ sao khác quá...
    Nhớ mãi cái thời gian đầu tiên mới chuyển về từ cạnh trường Lê Hồng Phong - Lê Lợi còn hoang sơ lắm bãi đất trống trước sân trường còn có nhiều cào cào, dế... sau một năm (khi học lớp 5) bọn mình phải hì hục đào cái ao (mà bây giờ lại bị lấp mất, tiếc nhỉ?)
    Còn bao nhiêu là kỷ niệm nữa, phải từ từ mới nhớ hết được, cố gắng duy trì topic này nhé mấy bạn.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hoa giấy tàn rồi em biết không?
    (Vẫn cho trường Trần Phú thân yêu)
    L''''Enfance yêu rất yêu của tớ, tớ lại viết cho cậu đây.
    Lúc nãy trong đầu tớ vang lên câu hát của anh Félix, câu hát quen thuộc: Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua...
    Lâu thật lâu tớ không viết thứ gì như là gió, là hoa, là nụ cười thoảng nhẹ. Lâu rồi tớ cứ nhủ phải hoành thành bài để đăng báo - có mở - có kết, mà tớ bỏ thói quen viết thứ linh tinh không đầu không cuối. Và hình như lâu rồi tớ không đăm đắm về cậu!
    3 tuần trước tớ về nhà, ngang qua cây hoa giấy cổ thụ trước ngõ, thấy cây bị chặt xác xơ, hình như gia đình đó bắt đầu xây lại nhà. Tớ buồn vì cây hoa giấy ấy gắn bó chúng mình hơn 10 năm, biết bao lần nhìn tớ đi đi về về, bao lần tớ nhảy lên để hái vài bông hồng trắng, bao lần tớ ngắm hoa nhớ bạn. Mà giờ chẳng còn hiện hữu nữa rồi.
    Có quá nhiều thứ của tuổi thơ đã và đang dần biến mất. Có hôm mùa thu đi trên phố, tớ bất chợt nhớ về mùi hương cánh đồng hồi cấp 2. Thời đó trường nằm bên cạnh cánh đồng lớn, rất thoáng, rất rộng. Buổi chiều ngồi học bài trong lớp trên tầng 4, giờ ra chơi mở cửa sổ gỗ xanh, nhìn ra xa toàn lúa vàng mịn và gió lộng, trong trẻo vô cùng.
    Cái mùi hương tuổi thơ ấy, có đến già tớ cũng không thể quên, mà cũng không thể tìm lại được nữa. Đến hàng cây hoa sữa trên phố Lê Lợi giờ cũng chẳng ngạt ngào như trước. Nhưng tớ biết, điều gì đã qua thì để trôi, nhỉ.
    Không chỉ hoa, cánh đồng, cửa sổ, con đường, ngôi nhà...chẳng còn hiện hữu mà cả những người bạn giờ cũng lưu lạc. Đứa ở tp HCM, đứa ở HP, người ở Nha Trang. Tâm tính cũng thôi hồn nhiên như trước. Nếu có gặp nhau, đâu thể vô tư cười bằng mắt và nói bằng lòng, đâu thể nắm tay nhau oẳn tù tì xem đứa nào được nhảy dây, được đi xích nghìn, đứa nào phải úp mặt vào tường đếm từ 1 đến 100 rồi đi tìm bọn khác trú nơi đâu?
    Rất nhiều thói quen thuở nhỏ tớ không còn giữ. Dạo trước xem Thủy Thủ Mặt Trăng, xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên hay Dae Jang Kum, buổi tối nằm ngủ luôn mơ màng tưởng tượng phần tiếp theo của câu chuyện, thế mà giờ có hôm buồn buồn thao thức thì chỉ biết thở dài, chẳng vẽ vời hình dung điều gì.
    Có lẽ một thói quen vẫn còn giữ, đó là đi đường đầu trần phơi nắng. Thuở nhỏ, ra khỏi nhà lúc nào cũng đội mũ vì mẹ nhìn theo kiểm tra, đến đầu ngõ thì vứt mũ vào giỏ xe và lúc lắc đầu thoải mái dễ chịu. Nắng mặc nắng, gió kệ gió, tóc bay bay thật nhẹ nhàng. Chẳng thế mà da vốn trắng xanh, giờ đen quá. Mà mái tóc đen giờ lại hoe hoe.
    Tuổi thơ, hoa giấy, cánh đồng chỉ còn là bức ảnh cũ. Nhiều người bạn gọi là bạn cũ. Cậu Huy vẽ đẹp, hát hay, thông minh, học cùng đội tuyển Anh, bây giờ gặp chắc tớ chỉ mang máng. Anh Tùng học trên hai lớp, hay cãi nhau và hay "đụng độ" ở cửa hàng truyện tranh, bây giờ gặp chắc tớ ngài ngại không dám cười xòe, bạn Phương nhà rất khó khăn, tính hiền lành nhút nhát, thường nhờ tớ giảng bài, bây giờ gặp tớ quên mất rồi, bạn Dương Hà xinh tươi điệu đàng mặc váy, bây giờ gặp tớ sẽ nói chuyện bâng quơ, bạn Lan Anh trước hay để ý và đua điểm số với tớ, giờ gặp mặt tớ sẽ hỏi sắp đi làm chỗ nào...
    Những người bạn ghé qua như là gió. Những xúc cảm lãng đãng như mây. Lúc này tớ mơ tớ là ô cửa sổ xanh mở xuống cánh đồng vàng. Tớ mơ lại mặc đồng phục của trường áo trắng cổ cánh sen và váy màu xanh có hai dây vắt qua vai, dò dẫm cùng các bạn tìm cỏ gà trên bãi cỏ.
    Lúc này tớ mơ...
    Đã 7 năm trôi qua, tớ cũng chẳng còn là con bé lớp phó gương mẫu được thầy cô cưng và nâng niu hết cỡ, chẳng còn là người chị được các em lớp dưới mến phục thần tượng, chẳng là đứa học sinh chăm chỉ có tinh thần trách nhiệm cao nhất lớp, nhất khối.
    Giờ tớ rất phá bĩnh và chơi bời :)
    Hồi bé có lúc từng tưởng tượng và thầm hỏi 10 năm sau mình sẽ là người như thế nào? Thì đấy, những thay đổi bề ngoài, những thứ đánh mất và những điều lượm được. Hay suy nghĩ hơn, ít cười tan giữa bạn bè, im lặng. Nhưng bản chất thì chẳng khác mấy, nhút nhát, nông nổi, vô tâm.
    10 năm sau mình sẽ như thế nào?
    Sẽ vẫn mơ về cánh đồng thơm gió và về ô cửa bằng gỗ màu xanh, nơi có một con bé tóc đen cắt ngắn đứng ngắm nhìn và khe khẽ hát thật hồn nhiên, trong trẻo. Giai điệu của một thời xa thật xa.
    5.10.08 am

    P.S: bạn Rebelusa: Mình học Chuyên Pháp khóa 02-05. Có lẽ bạn già hơn mình nhiều lắm. Vì lớp 1 học trường TP, cái ao trường đã có tự lúc nào. Hồi lớp 2 mùa nước cạn, bọn mình còn xắn váy lội băng băng xuống ao chơi Còn bắt cá và nòng nọc nữa cơ. He he, nghịch lắm.
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 05/10/2008
  3. vnss1987

    vnss1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình ở TB gần 20 năm mà chẳng biết quán xá nào cả :(
  4. thaibinhpro

    thaibinhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phone cho mình, mình sẽ dẫn đi
  5. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng ngày trở về !
    Đó là cái cảm giác thật khó tả, vừa rộn ràng vừa vui tươi vừa bâng khuâng xao xuyến, chặng đường dài 1800Km, 2 năm xa quê. Trong đầu vẫn còn nguyên những tiếng " xình xịch, xình xịch", Tôi bước chân xuống ga Nam Định mấy thằng " quỷ" chiến hữu của tôi đã đợi ở đó từ khi nào, bắt tay bắt chân rối rít rồi lại nhìn nhau cười ha ha.
    Ngồi sau chiếc Jupiter của thằng bạn, đi qua cây cầu nối liền 2 tỉnh, bất chợt những cơn gió se lạnh tạt vào mặt, những cơn gió mà đã qua 2 cái tết tôi không gặp lại, 2 cái tết mà tôi đón nó bằng quần sọc, áo phông . Tôi nhớ mùa đông quê mình, những cái xuýt xoa vì lạnh,những hàng cây khẳng khiu, những quán rượu ốc bên những góc phố nhỏ, những hàng chè nóng co ro trước rét. Và giờ đây tôi đã về...
    Tôi yêu những con phố thân thương đã gắn liền với tuổi thơ của tôi yêu mái trường Kì Bá một thời "nhất quỷ nhì ma", yêu cả bác gái có quán chè bé bé bên phố Hoàng Diệu nơi mà đến bây giờ đã 14 - 15 năm qua đi thi thoảng tôi vẫn lân la ra ăn 1cốc còn bác thì vẫn nhận ra tôi rồi hỏi chuyện lại tôi.
    Thành phố cuả tôi thật đẹp thật yên bình vào những buổi chiều, đó là những lúc đc cùng bạn bè lang thang dạo phố, là những lúc mấy đứa trầm trồ khen cô bé đi bên đường xinh quá là những lúc tếu táo với bạn bè bên ly bia . Và rồi còn biết bao nhiêu điều mà tôi không thể nói bằng lời..
    Cho dù có đi đâu, làm gì thì tình cảm cuả tôi lúc nào cũng luôn hướng về thành phố nhỏ bé đó nơi mà ngõ nhỏ .... phố nhỏ, nhà tôi ở đó !!!
    Cuong_milano@yahoo.com
  6. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác trở về, thành phố của chúng ta bé nhỏ vậy mà giành được tình cảm của nhiều người quá nhỉ
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hêh, chúc mừng bác trở về sau một thời gian dài, nhỉ.
    Thành phố yên bình của chúng ta, giờ này chắc hơi lạnh.
    Hôm qua chat với đứa bạn, nó bảo ở nhà mưa suốt, liên miên.
    Mưa và lạnh.
    Nhớ con đường, hàng cây, những vỉa hè. Mấy tháng nữa là hoa trạng nguyên đỏ rực bên nhà thờ lớn. Hà hà, nhắm mắt vào là nhìn thấy mọi ngõ ngách của thành phố thân yêu.
    Sao mình lại ngồi trong một góc nhỏ này nhỉ, buồn quá. Huhu
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    Thành phố bình yên
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Từ một dòng sông, con thuyền
    Buổi sáng chạy lên cầu Bo
    Xúng xính sương mù, váy mỏng.
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Xuôi về Minh Khai, phố bàng
    Có những ngôi nhà im ngủ
    Vì đợi mùa đông ghé sang
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Đi dọc Lý Bôn rất dài
    Bên cổng trường ai đó đợi
    Một áo trắng, tóc ngang vai?
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Nhớ kem Minh Hương thì về
    Phố Trần Hưng Đạo café
    Và cuối đường, nhà thờ mới.
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Buổi tối ngồi ở quảng trường
    Ngắm nhìn trời đêm chở gió
    Không bận lòng, chút vấn vương
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Cầm một phong thư thật hiền
    Nhón chân đến đầu Lê Lợi
    Thả vào hòm thư gửi riêng.
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Vỉa hè Trưng Trắc mùa này
    Hoa sữa tàn, màu nâu sẫm
    Có cô gái nào tiếc thay?
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Những shop quần áo Quang Trung
    Đã treo đầy len sặc sỡ
    Và hàng xà cừ mắc cỡ
    Thả lá xanh khắp ngả đường
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Ngõ vắng, ngách nhỏ đáng yêu
    Anh bạn thân từ thuở nhỏ
    Trông giàn hoa, có nghĩ nhiều?
    Thành phố bình yên lắm nhé
    Khi xa nhớ biết bao nhiêu
    Nhớ hiên nhà, và bố mẹ
    Tháng Mười, mình chưa trở về.
    Thành phố
    - bình yên
    - lắm đấy.
    27.10.08
  9. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lantuvien_ttt
    Đọc bài viết của em rất hay, ấn tượng, chính vì những bài viết đó đã khiến anh ghi danh vào diễn đàn này.
    Rất vui được làm quen với em và mọi người.
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nghe bác này khen mà em ngượng quá
    Thankx bác nhiều ạ. Bác cùng viết với em và mọi người cho vui.

Chia sẻ trang này