1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những con đường thành phố Vinh

    Đường Trường Thi

    Phải nói là đường Trường Thi rất đẹp, một con đường toàn bằng lăng chạy dài trông rộng rãi và dễ thương vô cùng. Có lẽ đây là con đường mà tôi yêu thích nhất trong thành phố. Nó có loài hoa mà tôi thích, nó là con đường mà mỗi tối trông yên tĩnh đến lạ lùng. Cái ánh điện chiếu hắt với màu vàng phai dịu dàng phải biết. Mỗi tối mùa đông, cái cảm giác lạnh sẽ làm người ta chùn bước. Nhưng cái lạnh dọc con đường Trường Thi sao mà êm thế không biết. Con đường từ khách sạn 3 sao Phương Đông đến tại cục hải quan Nghệ An. Đường rộng thênh thang. Hiện nay trên trục đường này đang xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh. Đường bấy lâu thật bụi bặm và khó thở. Nhưng vài năm nữa, khi mà quảng trường đã xây xong, con đường này sẽ là con đường đẹp nhất thành phố Vinh.

    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì..chả nhớ tên đường nữa nhưng mà thấy đường ở doạn CLB là đẹp nhứt...hình như cũng là đường mà Sương đang nói tới..
    em không thích cảnh ồn áo tí nào...nên những con đường cây nhiều và yên tĩnh thì không còn gì bằng...
    dưng mà ở vịnh hiện đâng có nhiều đường sửa wé...mà thấy những đường đó sau khi sửa xong thì phải cần một time dài để cây mọc ...không thì nhìn rất trơ trụi....
    một việc nữa là các con đường ở Vinh không được làm vệ sinh thường xuyên nên rất bụi,chỉ một số đường là đỡ đỡ...
    Ngoài này thì cũng có nhiều đường đẹp...tất nhiên rùi...dưng mà lúc nào cũng đông nghịt nên...rất ô nhiẽm...chỉ có đường chí thanh là luôn đẹp...các đường khác thì ổ gà lởm nhởm...do làm không đồng bộ nên làm rùi lại bới....
    hi vọng thành phố Vinh,phát triển sau sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc đuwòng xá...và càng ngày sẽ có nhiều con đường đẹp......
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tui không phải là dân Vinh mà ở cách Vinh đến 50 KM về phía Nam - đó là TX Hà Tĩnh. Vinh để lại trong tôi ấn tượng không có gì nhiều, mấy con đường mờ bụi, những ngõ hẻm vắng lặng và đầy đe doạ trong bóng đêm... (Xin lỗi mọi người nhưng đối với SV ở nơi khác về V. đúng là như thế thật). Tôi chưa lần nào được ở Vinh đến một tuần, nhiều nhất là 3 - 4 ngày và chủ yếu là tôi tự đi ra cùng với bè bạn vào dịp Tết. Ấn tượng nhiều nhất về Phố ở Vinh đọng lại trong tôi đó là con đường Hồ Tùng Mậu và Lê Mao (đoạn hai đường này cắt nhau). Không phải vì nó đẹp, không phải vì nó thơ mộng hay an toàn mà vì đó là Phố Mực Đèn như tôi và đứa bạn thân hay gọi. Tết năm nào tôi cũng ra Vinh và hai đứa lại rủ nhau đạp xe lên đoạn đường đó để ngồi chiếu bên vỉa hè với một ngọn đèn dầu và một đĩa... mực nướng! Hai đứa vừa nhấm nháp, vừa nói với nhau đủ mọi chuyện trên đời... Những lúc ấy thấy mình và nó gần gũi với nhau, hiểu nhau biết bao nhiêu. Còn mực ở đó á, nói thật là hơi đắt một tí (theo lời của một bạn trai dân Vinh chính gốc của tôi nói) nhưng rất ngon, khác hẳn với các phố mực đèn không ra mực của HN này. Đã có ai là dân Vinh mà chưa ra đó lần nào chưa vậy? Thử đi!...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ các em yên tâm chủ nhật này anh về anh sẽ chỉ thị cho thành phố làm sạch những con đường đang còn bẩn còn bụi bặm , những ngõ vắng hoe sẽ đầy người , cho các em ra đường cũng có thể nằm ngủ được , nhưng đừng nằm lâu , xe cán chết , ở Vinh nhiều anh hùng xa lộ lắm ( hic , viết đến đây lại nhớ ngày xưa oanh liệt của mình , hic nhớ wá ) rồi cả mấy con phố mực kia nưa , anh cũng sẽ cho phố nào cũng có mực cả ( mực MIC thì sao nhi?) . các em chờ nhé .

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi ai là em thế hả Sanu ơi? Không phải là với HBX đó chứ? Cẩn thận đấy, hở ra một tí là đòi lên mặt ngay
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    mọi người thấy đường Nguyễn Văn Cừ như thế nào...??
    trước đây khi chưa chặt hét cây để làm đuwong...2 bên là 2 dãy xoài ..và roi ...chỉ cần nhìn thui cũng đủ sướng mắt..hì...
    Mùa hè ,sáng dậy đi đá bóng thì toàn đo...ăn trộm roi thui...xoài thì cũng có nhiều nhưng do ở ngoài đường nên khó đến tay mình lắm...bọn nó nhanh hơn nhiều...dù sao thì mấy cây gần nhà cũng đủ...mà nhất là hồi học lớp 9...3 thằng ..em với 2 thàng bạn em toàn dậy 3h với danh nghĩa học thuộc dung mà toàn lén đi ăn trộm thui...5 h về mới học được..(khi đã có đồ nhắm)...
    bây giờ..đường thì đuwọc làm to ra...đi thoả mái...nhà thì cũng nhiều nhà to hơn dưng mà cây chặt hết rùi..nhìn trơ trọi thật...hơn nữa mùa hè thì bụi lém..hic...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đường thành phố Vinh,mỗi con đường để lại trong tôi những kỷ sâu sắc,nhưng con đường mà tôi muốn nói đến nhất là... "con đường đến trường".Nó biết những giọt mồ hôi chảy dài trên lưng những buổi trưa hè đi học,biết những hôm vội vàng trở về nhà sau những trận bóng cùng bạn bè cuối buổi học.Không chỉ thế,nó còn là con đường mà tôi cùng bạn bè thường đi chơi vào những ngày lễ hội.Đó là con đường đầy bụi,không có nhưng hàng cây ven đường,nhưng nó gắn bó thân thiết với tôi,biết nhưng vui buồn của tôi,đó là đường Lê Viết Thuật ,bạn có biết ?!
    a****a ga aru sa
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đường Lê Duẩn

    Là con đường về nhà của tôi mỗi lần đi học. Một con đường cũng đáng yêu như những con đường khác ở thành phố Vinh này. Nhưng điều mà tôi muốn nói chính là cái cảm giác thanh bình của tôi mỗi lần đi qua con đường này. Trên con đường này có ngôi nhà thân yêu của tôi, nơi tôi đã lớn lên. Con đường Lê Duẩn bắt đầu từ khách sạn Phương Đông cho đến chợ Bến Thuỷ. Trên con đường này có trường đại học Vinh, và cũng là nơi tập trung sinh viên nhiều nhất. Mỗi lần đến giờ đi làm là con đường lại đông không thể tả. Cây cối giờ người ta đã chặt để mở rộng đường nên có một chút trống trải phía khách sạn Phương Đông. Hiện giờ họ đang lát gạch rất đẹp, tương lai nó sẽ trông rộng rãi lắm đây. Trục đường này có nhiều cơ quan khá quan trọng trong đó có Tổng Tư Lệnh quân khu 4 nằm ở đây.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Văn Cừ

    Con đường có nhiều xoài nhất là đường Nguyễn Văn Cừ. Năm nay đươc mùa xoài to. Mấy tuần trước còn rợn ngợp những hoa xoài cùng những gai hoa sữa phủ đầy thành phố. Tôi nghe bọn bạn bảo cắm hoa xoài đẹp lắm. Chưa kịp thưởng thức cái đẹp của hoa xoài cắm trong lọ thì quả xoài đã hình thành. Nhìn ở đâu cũng thấy những quả xoài bé tí ti đậu thật nhiều ở trên cây trông thật ngon mắt. Chắc là xoài năm nay sẽ cực rẻ.
    Đường Nguyễn Văn Cừ còn nổi tiếng là phố bánh bèo. Cả con đường có lẽ gần hai mươi quán bánh bèo. Nhiều không kể xiết. Có một cái quán bánh bèo vừa xây lại trông rất lịch sự và ngon miệng vì rất sạch sẽ. Bạn có thể thưởng thức cả chè khoai nữa.
    Cũng trên trục đường này có quán chè Hà Nội ngon tuyệt vời với những món chè như: chè cốm, chè sen, chè bưởi, chè bắp, chè hạt lựu,....vv. Ấn tượng nhất là nếu bạn ăn chè thập cẩm loại 3k/cốc thì còn được thưởng thức vị mít sấy nữa chứ.
    Đường Nguyễn Văn Cừ khá yên tĩnh và khá tối. Nó cũng đông người nhưng chỉ vào những giờ cao điểm, còn lại thì thật thanh bình. Hiện giờ đường Nguyễn Văn Cừ là con đương sạch nhất trong thành phố( theo ý của tôi).
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    ặ ặĂ... tỏằ> biỏt, tỏằ> biỏt.
    Tỏằ> biỏt 'ặỏằng Nguyỏằ.n Vfn Cỏằô. hơnh nhặ 'ó là con 'ặỏằng nhà tỏằ> thơ phỏÊi. (Có phỏÊi không angel nhỏằ??)
    Nhặng mà kỏằã niỏằ?m trong tỏằ> chỏằ? là hai cÂy phặỏằÊng trặỏằ>c cỏằưa nhà.
    Nfm tỏằ> hỏằc trong 'ó, 'ỏn 'ỏĐu mạa hă, tỏằ> cỏằâ nhơn hai cÂy phặỏằÊng 'ó 'ỏằf chỏằ nhỏằng bông hoa phặỏằÊng, nhỏằng bông hoa mà thành phỏằ' nặĂi tỏằ> 'ang sỏằ'ng 'ặỏằÊc mang tên, nhặng chỏằ mÊi, chỏằ mÊi mà chỏng thỏƠy bông hoa nào, tỏằ> buỏằ"n quĂ... Tỏằ> cỏằâ nghâ: hơnh nhặ Vinh không cho mơnh mỏằTt bông phặỏằÊng nào. Tỏằ> muỏằ'n có mỏằTt bông, mỏằTt bông thôi 'ỏằf tỏằ> âp mỏằTt con bặỏằ>m mà không có! Buỏằ"n lỏm...
    Cho 'ỏn khi 'i chặĂi cạng mỏằTt ngặỏằi bỏĂn hỏằc cạng lỏằ>p, câng là ngặỏằi Hà NỏằTi, tỏằ> mỏằ>i biỏt. HoĂ ra chỏằ? có hai cÂy 'ó là không có hoa.. còn thơ cỏÊ thành phỏằ' 'Ê rỏằc sĂng tỏằô rỏƠt lÂu rỏằ"i! MÊi 'ỏn gỏĐn cuỏằ'i mạa hă, hai cÂy phặỏằÊng trặỏằ>c cỏằưa mỏằ>i hâ ra 'ặỏằÊc hai bông phặỏằÊng, chỏằ? hai bông thôi nhặng tỏằ> 'Ê có 'ặỏằÊc thỏưt nhiỏằu nhỏằng con bặỏằ>m thỏưt 'ỏạp. Tiỏc là tỏằ> chỏng giỏằ 'ặỏằÊc vơ 'Ê 'em tỏãng hỏt!
    Dạ sao thơ Nguyỏằ.n Vfn Cỏằô câng là con 'ặỏằng duy nhỏƠt mà tỏằ> cỏÊm thỏƠy mơnh gỏĐn nhặ thuỏằTc lòng ngà ngĂch cỏằĐa nó!
    Tỏằô nay tôi 'Ê có tơnh.
    Có em yêu dỏƠu lỏôy lỏằông nói thặa...

Chia sẻ trang này