1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hè nóng nực bắt đầu.
    Đi học buổi tối qua sân trường ĐHQG, nghe tiếng ve kêu xé ruột xé gan, sao mình ko ưa bọn ve ở đây tí nào, có cảm giác nó kêu ko hay như ve Nghệ nhà mình. Hay tại mình nhớ Vinh quá nên có cảm giác mọi cái của Tp thân thương đều gần gũi và khó quên?
    Nhớ về Tp nhỏ bé ven biển miền Trung ấy lại nhớ mỗi lần ngồi trên xe ô tô về nhà, mình ghét đi tàu, vừa ồn ào lại vừa ko có được cảm giác hồi hộp mong chờ như đi xe, đi xe ca mình có thể nhìn những cột mốc trên quốc lộ để nhận ra đang cách xa nhà bao nhiêu. 317 cột mốc cho 317 km dài dằng dặc từ ga Hanoi đến ga vinh, và đúng 3500 m từ ga Vinh về nhà.
    Mình rất thích Nguyễn Tuân khi ông tả những con đường, những cây cầu.... một cách chi tiết và đáng yêu, tả một cách tường tận như về một con người.
    Tp của anh và em đó, nhỏ bé và yên bình!Nơi in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm của những ngày đã qua.
    Mỗi lần về cũng phải lượn lờ một vòng Tp, đi một mình thôi, cũng thi thoảng cùng với mấy thằng bạn rượu mực từ hồi đại học... Đây Quảng trường hùng vĩ[], đây cây cầu Bến thuỷ rỉ rét chỉ chăm chăm thu tiền mà ko chịu tu bổ, có ngày tàn tạ như cầu Chương Zương thì nguy,đây đường Lê Mao rợp bóng xà cừ, mát rượi ngay cả vào những buổi trưa hè....
    À quên !Đi qua cổng trường Phan để ngó vào một tí nữa chứ, anh là đứa trò hư của Trường,nhưng một lần đi qua đều cố nhìn lâu lâu vào, mường tượng ra lớp học của ngày xưa, lớp học của anh giờ chắc vẫn thế, nhìn ra phía đường Herman, con đường mà mãi sau này anh mới biết ngày nào em cũng đi qua...
    Con đường mang tên một ông Tây xa lạ nào đó giờ đã trở thành thân thuộc với anh rồi!
    Anh cố tưởng tượng ra giờ ra chơi( cấp 3 vẫn gọi là Giờ ra chơi em nhỉ? ko gọi là giải lao như Đh, mà anh cũng có vẻ như ko có nhiều kỉ niệm với 4 năm ĐH thì phải, chỉ nhơ rằng đó như một cái gì trôi vụt đi không thể níu kéo !), cố lục lọi trong trí nhớ của mình những hình ảnh của ngày xưa chưa xa, những khuôn mặt bạn bè thân thuộc, và cả hình ảnh của em ngày xưa nữa, hình ảnh của em nhỏ bé và tinh nghịch giữa bạn bè...
    "Mỗi khi nhớ về Tp những kỉ niệm bỗng ập về trong anh, xao xác đến nao lòng"

Chia sẻ trang này