1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    he he..nhà em ở 373 đó..hì ...thế còn nhà anh Nico..cha ui..còn không biết tên đuwòng của nhà mình...lởm vật..
    mà xoài đâu nữa hả Angel...hì...uh thì còn một ít thui...dưng mà so với trước thì ....thua xa...
    đường này mới làm nên trông sáccj sạch thế thui...bựa mô mà gió nồm thì bụi phải nói..he he...
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đường Lê Hồng Phong
    Đây là con đường mà hàng ngày tôi đều đi đến để đến trường tôi- ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt ba năm vừa qua và sắp chia tay với nó. Con đường Lê Hồng Phong có lẽ là con đuòng có nhiều quán cà phê nhất. Một dãy đường mà các quán cà phê chỉ cách nhau có vài số nhà. Đường này còn là con đường trung tâm của thế giới internet của thành phố. Ở trên đường Lê Hồng Phong có quán Cội Nguồn cũng khá với các món ăn lạ miệng( giờ thì quen rồi). Nhưng ấn tượng của tôi về quán Cội Nguồn không phải chỉ các món ăn mà là cái mạng nhện được tết bằng dây thừng và những bức thi pháp phải nói là hàng đỉnh với nét chữ " phượng múa rồng bay". Còn có những bức tranh vẽ theo cũng khá nhưng không ấn tượng cho lắm. Tôi thích nhất là món sữa dừa, một đồ uống khá đặc biệt. Lê Hồng Phong tuy là một con đường thuộc trung tâm thành phố nhưng vào buổi tối không mấy khi thấy ánh điện. Hy vọng là thành phố sẽ lắp điện cho con đường này vào một tương lai không xa. Nếu không đi học về buổi tối tôi sẽ không dám đi qua đường này một mình.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh...

    Bây giờ ở HN ta thích thầm thì những câu nói ấy... Dù chăng quan trọng lắm việc "anh" là ai, thì phiếm chỉ cũng được chứ sao? Đâu ai phiền ai trách mình được...
    Mà cũng bởi những con phố luôn là một nỗi ám ảnh nào đó trong tâm trí. Bạn hỏi xa HN sẽ nhớ gì? Nhớ gì ư? Nhớ những quán cafe quen, nơi ru những giông bão trong lòng mình ngủ yên, nhớ những con phố dài "quen biết tên bàn chân", nơi mình rảo bước, nơi mình lạch cạch đạp những vòng xe chứa đựng cả niềm vui, cả nỗi buồn cả phấn khích và mỏi mệt, và cả là nơi mình chạy xe thật nhanh mỗi sáng hay thả ga chậm rãi mỗi tối về khuya song song bên một ai đó, có thể là của mình cũng có thể không...
    Những con phố nhớ và quên tên bởi mình có thói quen rất tệ hay biến những không gian thực thành không gian của cảm xúc...
    Cũng như lúc này muốn nói về một con đường của thành Vinh mà không muốn nhắc tên đường vì dường như với mình, nhưng điều đó không nhiều ý nghĩa. Con đường đó mình đi mòn lối... Những ngày lò dò bước vào cấp 2, mỗi sáng mỗi chiều trên con đường đó, mình lọc cọc cái xe mini Liên Xô bé xíu, đỏ rực rỡ, đẹp thì có đẹp những mỗi tội tính tình hơi đỏng đảnh, thi thoảng lại làm nũng báo hại mình dở khóc dở mếu dắt bộ giữa ban trưa...
    Ngày lên cấp 3, vẫn con đường đó đưa con bé gầy gò tới lớp. Vẫn đi con đường cũ như 4 năm trước chỉ có điều đến ngã ba thì chệch sang lối khác, vào sâu hơn với phố xá đông vui...
    Bây giờ mỗi lần rời HN về quê, cảm giác nôn nao nhiều nhât không phải là lúc đặt chân xuống ga tầu mà là lúc thấy mình ra với không gian rộng rãi đó. Bởi con đường quen hay bởi lối đi đó cho nó biết rằng đã gần với ngôi nhà yên tĩnh núp dưới bóng cây của nhà mình?!
    Mà nói gì về con đường ấy cho người Vinh hình dung đây nhỉ? Con đường không có gì đặc biệt, không xấu, chẳng đẹp, cái đáng kể nhất là rộng rãi. Rộng rãi cả không gian cho những làn xe, rộng rãi cả không gian thoáng đãng trên đầu. Một ngày ở HN chạy xe ra ngoại vi bỗng giật mình bởi ánh trăng lấp loáng chùm lên mình để ngước mắt nhìn lên thấy được bầu trời đêm mở rộng, ngút mắt hệt như những tối về khuya ở Vinh, khi thoát khỏi ngột ngạt phường phố, ra với con đường một bên có ao hồ, một bên là những ngôi nhà ngủ im...
    Chỉ có thế để nhớ, liệu có ít không? Người Vinh mấy ai để ý con đường này? Vì nó dẫn người ta rời xa thành phố, ra với cái ngã ba đề biển Thành phố Vinh See you again (mặt bên kia là Thành phố Vinh kính chào quý khách, tất nhiên) Vì nó không có những quán cafe lấp lánh sáng mỗi đêm, vì nó thiếu những hàng cây rủ bóng mỗi trưa nắng, gió nóng ngàn ngạt thổi, vì nó gần như không phải là một con phố mà là con đường dài của những chuyến đi (thì hẳn rồi, nó là quốc lộ chứ đâu là tỉnh lộ), người ta thường chạy hết tốc lực trên những con đường như thế hơn là chậm một nhịp nhìn ngắm, ngợi khen...Và người Vinh ơi, có ai nhớ tên con đường này không?
    Nhưng dù vậy ta cứ nhớ thương, nhớ thương nơi ta qua, nhớ thương bầu trời thoáng rộng vẫn ru dỗ, an ủi ta mỗi khi buồn rầu hay thất vọng... Và trên con đường đó, ta sẽ nói Mama, I'm coming home!!!

    Magic Blue
  4. banvaban81

    banvaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Chào mọi người!
    Xin lỗi các bạn khi mình phải xen ngang cuộc bình luận của mọi người về các con đường. Các bạn nghĩ như thế nào mà cho rằng con đường này đẹp hay không đẹp! Phải công nhận rằng mỗi con đường với mỗi người là một kỷ niệm. Nhưng các bạn thử nghĩ lại xem không có những con đường khác thì liệu những con đường các bạn đang nói có tồn tại không? Vì con đường nào mà các bạn không phải đi, không phải bước qua. Mình cũng đã từng sống ở Vinh nhiều năm rồi nên có thể hiểu được phần nào. Và giờ mỗi lần trở về, đi trên bất cứ con đường nào mình cũng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
    Giờ các các con đường ở thành Vinh đã có bộ mặt mới, đó sẽ là niệm tự hào của tất cả những người sống ở Vinh nói riêng và cả những người NGhệ nói chung!
    Chúc các bạn vui vẻ, thành dạt trong học tập và công việc!
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm to rồi. Đâu có ai bình phẩm đường nào đẹp nhất đâu. Chỉ là nêu tên con đường của thành phố VInh và khen nó đẹp thôi mà.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm wa , sanu có mặt chớp nhoáng ở Vinh , thấy , mấy con đường ở Vinh đang được sửa chữa , đào bới lung tung cả lên . hic , hi vọng sau khi xong , sẽ đẹp lên nhiều hơn nữa !

    Sanu
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết về con đường đã đi qua
    Hôm qua, chợt đi qua con đường dài thênh thang và vắng lặng ấy. Một chút kỷ niệm mơ hồ lại quay trở về như nhắc nhở mình điều gì đấy. Mình nhớ về con đường này khi nhơ lại hình ảnh ấy, từng ấm áp và thân quen biết bao. Có lần, vì những sở thích thật ngớ ngẩn của mình mà 1 đã cùng mình lang thang bằng cái xe đạp khốn khổ ấy. Mình còn nhớ 1 đã từng nói hỏn hai năm rồi 1 chưa đạp xe đạp, công tử quá. Chỉ vì hứng chí, mình đã bắt 1 đạp 5 vòng đi quanh con đường này, tính ra cũng hơn 15km ấy nhỉ.Hai đứa lang thang như thế, chầm chậm như vòng quay của bánh xe hết mất cả tiếng đồng hồ. 1 thở hổn hển khi hai đứa bước vào quán chè. Mình đã cười thật tươi và bảo sẽ hành hắn thêm một lần nữa. Nhưng chưa kịp làm thì đã xa mất rồi. Không hiểu sao lâu giờ không nghĩ, hôm nay lại nghĩ thế nhỉ. Chắc không vấn đề gì chứ?
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hè hè!!!!!!
    đường vINH minh bụi chết đi đc?????????
    nhưng đg NVC vẫn đẹp nhứt

    when u want it the most there's no way easy out
    [/size=7][/side=5]
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Uh...về chất lượng thì đươnbgf NVC có vẻ ổn nhất nhưng ....còn quá ít cây.....hic...khi nào thì Vinh mình có 1 đường như đường Chí Thanh nhi?
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  10. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Sanu về Vinh lúc nào mà mình không biết nhỉ ? hic chắc là lại về nhà đánh quả lẻ đây , bây giờ ghê thật chứ ko ngây thơ cụ như ngày xưa nữa nhỉ ? rồi mi sẽ biết tay ông , ah mà sao mấy hôm nay ko thấy cái mặt thế ko biết ?hứ !

Chia sẻ trang này