1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không biết có con đường nào để mà nhớ đến nữa không nhỉ?
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Còn một con đường nữa, em quên à???
    Con đường ra Hải Phòng.
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Con đường từ nhà anh tới nhà em nữa quên rùi sao , con đường đất khá đẹp em nhỉ , trưa hè mà đi thì thật là lạng mạn
    hongbach2000k3
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chà, vậy là có hai con đường nữa để nhớ. Hì, đường ra HP đã đi bao giờ đâu mà nhớ. Chỉ tưởng tượng thôi anh ơi. Còn đường từ nhà Angel lại nhà anh Bách ngắn quá, nên cũng chẳng nhớ được có đặc điểm gì đáng nhớ, đó là đường Lê Duẩn, em viết bài rồi mà.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  5. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hơ...ra ngoài đi còn đẻ ý tên đường ...chứ trong Vinh không nhớ đường mô ra đường mô cả...đi thì cứ đi thui,.........
  6. khongchiuthua

    khongchiuthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy đường đẹp nhất là đường ao cá Cửa Nam trước đây. Đó là con đường im mát nhất trong ký ức của tôi. Bây giờ thì nó đã bị phá để làm mới
    Buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!
    H BINH
  7. Ấn tượng của mình về con đường thành phố Vinh là gì nhỉ ?Để xem nào mình ở dưới Cửa Hội lên Vinh là đúng 15km .Từ nhà tới trường phải đi qua đường Lê Viết thuật(đường này thì chẳng có ấn tượng gì cả ).Hai con đường tiếp theo cũng chẳng có ấn tượng gì luôn ,nếu mà có thì đó là bụi ,bụi kinh hồn luôn.
    Đường đi học thì như vậy còn đưòng đi chơi thì ấn tượng nhất là đường Lê Hồng Phong .Chiều chiều ra đó ngồi quán CAFE nhìn các em V1 và trường Phan đi học về đã cực kì luôn .
    RING_FINGER
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic, những con đường bị anh Long lợi dụng làm mục đích đen tối thế kia à. Ghê quá, chắc là con trai Nghệ Tĩnh cũng cùng suy nghĩ ấy nhỉ.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    đường thì còn nhiều lắm. những con đường ko tên chẳng hạn

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  10. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    anh Long sao mà phải đến LHP uống cà phê vậy ? Xa tít mù. đầu đường LÊ duẩn cũng có mà

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...

Chia sẻ trang này