1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hơ hơ cái chú Toản này hay lăn tăn nhỉ ai chẳng biết ở đường Lê Duẩn có quán CAfe nhưng mà con gái DHV làm sao mà xinh và ngây thơ con nai ttơ bằng con gái cấp 3 được.
    Thôi có lẽ xhú chưa hiểu được vận đề đó đâu (khi nào vvo DH chú khăc sẽ hiểu)
    S ơi anh đâu có lợi dụng con đường mà ngược lại đó chứ.
    RING_FINGER
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian này , những con đường thân yêu đang dần được hoàn thiên , có phải thế không bà kon ơi !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. midle_nowhere

    midle_nowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đường ở Vinh đẹp hay không nhi? Tôi còn nhớ 02 năm trước tôi được biệt phái về Vinh công tác....quả là thời gian buồn ơi là buồn vì rõ ràng ngay trên quê mình hihihi...đi qua cầu Bến Thuỷ 30 km là về quê Nội, chạy ra đường 7 là về Ngoại...ở Vinh thi họ hàng khá nhiều mà sao tôi cứ thấy buồn và côi cút thế nào ấy. Quả thực nếu so về vệ sinh, sạch sẽ thì còn lâu mới bằng HN, HP hay SG nhưng đúng thật là cảm giác của tôi không bị đánh lừa chút nào...khi lân đầu tiên tôi đặt chân lên cái đất Vinh ấy....tôi buông một lời nhận xét vu vơ nhưng hoá ra lại đúng. TP Vinh là thành phố có quy hoạch đô thị chuẩn nhất mà tôi đã gặp...cách thiết kế các con đường rất hợp lý về các chiều giao nhau, Túm lại là quy hoạch của thành phố Vinh khá tốt so với HN và SG...đường ở HN thì bé tẹo, ngoắt ngoa ngoắt nghoéo...tôi sông từ bé ở HN mà đến giờ còn bị lạc nữa là! Trong khi ấy đường ở Vinh đi rất dễ nhớ, dễ thuộc và bề ngang đường thì đúng tiêu chuẩn của quốc tế đấy....Chỉ tiếc một nỗi là vài đường vỉa hè không có nhưng cái nghề của tôi thì tôt biết rõ lắm. Mốc giới vỉa hè ở đâu cũng có, chỉ tội chưa có money để làm hè....Với lại một bất hợp lý nữa là để cho quốc Lộ một chạy qua trung tâm thành phố (đường Quang Trung) điều này rất không nền nó làm cho TP Vinh hình như lúc nào cũng bụi mù lên,...mà girl ở Vinh thì đẹp ơi là đẹp nhưng lại cứ ra đường diện thời trang bịt mặt kiều NInja hay bây giờ gọi là SARs...nên chẳng mấy khi được ngắm.....
    Nghe đâu theo quy hoạch thì sau này Quốc Lộ 1 sẽ đi vòng qua Núi Quyết....đại khái là nó sẽ bẻ hướng sang hướng Đông để đi qua TP...Mong sao làm cho nhanh...
    SAu này hỏi lại mấy ông Giao thông công chính thì té ra thành phố Vinh là do CHDC Đức nó quy hoạch cho mình...thảo hèn đẹp thế...mang dáng dấp của đô thị hiện đại rồi đấy nhưng chẳng biết bao giờ thì thật sự là đô thị hiện đại nhỉ?
    lam
  4. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vinh đối với tôi đường nào cũng đáng nhớ đáng đi hết. Mỗi đường tự nhiên đánh dấu một cái gì để phân biệt nhưng chắc chắn không phải là tên.
    Hay đi và hay gặp nhất là đường từ ga Vinh về nhà, đoạn từ ga đền Ngã tư có mấy cái đèn xanh đèn đỏ thì thuộc làu từng mét đất nhưng chẳng nhớ tên đường là gì, mặc dù đó là đường đến trường năm nao.Đoạn tiếp theo cho tới bệnh viện Ba lan hình như có tên là Đường Thi Sách thì phải, khoảng từ cầu Kênh Bắc cho đến hết đường ngày xưa rất đẹp với một bên là dòng kênh hơi đen đen và hang cây phi lao mơn mởn.Từ tết đến giờ thì chịu không nổi, bụi bay mù mịt , làm mất tháng trời rùi mà chưa xong đoan đườn ngắn tủn nớ.
    Một đoạn cũng hay đi nữa là đoạn từ cầu Kênh Bắc lên tới thư viện Tỉnh NA, hình như mới có tên là Nguyễn Văn Cừ thì phải , đoạn ni thì chừ đặc toàn là hang bánh bèo với cà fé.
    CÒn nhiiều đoạn nữa nhưng nỏ muốn nhớ.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhóc cũng thấy đường Nguyễn Văn Cừ là con đường đẹp nhất (không hẳn vì ở đó có ngôi nhà Nhóc ở ) mà như Đức nói thì vì có nhiều xoài và roi quá . ngày xưa cứ sáng sáng mấy chị em lại rủ nhau đi ăn trộm xoài , quả thì xanh lè chua loét mà răng vẫn thấy ngon lạ kì , bây giừ đường Nguyễn Văn Cừ còn là trung tâm của sách báo cũ , mỗi lần về nhà lại la cà mấy cửa hàng bán sách cũ , tìm mua mấy tờ báo Hoa cách đây đã 10 năm mà mình chưa kịp đọc , xong lại rẽ qua quán bánh bèo để thưởng thức hương vị quê hương .
    nhoclocchoc
  6. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trên đường NVC hôm nay có một cây phượng đẹp thật. O thì chả thích phượng cho lắm nhưng sao cây phượng ấy lai đẹp thế nhỉ. Hoa thì to, đỏ rực rỡ, dày. Những bông hoa ấy đều có một tràng hoa màu trắng thật đẹp. Không thấy lá nhiều, chỉ thấy hoa là hoa. Trời ơi, đẹp thật đấy. Đẹp đến khó tin. Vậy là một con đường nữa lại in dấu trong những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh trong O nữa rồi.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Oho thân mến!
    bạn cũng thấy cây phưọng gần quán "Xưa và Nay " ha? hihi quả là bạn cũng tinh mắt chán. tớ cứ nghĩ cậu bị cận thì không nhìn thấy được chớTớ yêu nhất con đưòng từ nhà tớ đến trưòng HTK, đưòng Lê Hồng Phong
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  8. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, một con người lãng mạn như Oho này thì làm sao mà bỏ qua được những điều kỳ diệu thế cơ chứ. Oho yêu thành phố Vinh cũng bởi những con đường, mỗi con đường đều có một dấu ấn riêng mà.
    Nguyễn Văn Cừ : Cây Ngô Đồng số 5 và những hàng xoài tuyệt ngon.
    Lê Hồng Phong : Những hàng net, những quán cà phê và nhất là ngôi trường thân yêu của mình.
    Lê Duẩn: Đường có ngôi nhà của mình, có ngôi nhà của mối tình đầu, có góc phố đã in đậm trong mình với ánh đèn vàng cùng tiếng xe chở rác từng đêm khuya.
    Đặng Thái Thân : Gốc gạo to nhất thành phố, nhiều hoa nhất thành phố. Là khu vực của thời trang và ăn chơi.
    Nguyễn Du : Con đường mát mẻ đi lên cầu Bến Thủy đã chứng kiến không biết bao nhiêu ngày vui đùa của nhóm bạn mình.
    Trường Thi : Con đường của hoa bằng lăng, con đường mình yêu nhất.
    Lê Mao : Con đường im mát nhất thành phố .
    Nguyễn Thị Minh Khai : Con đường tấp nập với mùi hương hoa sữa mùa thu thật tuyệt.
    Quang Trung : Con đường sầm uất nhất và luôn đông nhất thành phố.
    Mình còn yêu nhiều con đường nữa. Nhưng mà kể ra thì chẳng biết đến bao giờ cho hết.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bạn thật đấy....mình thường không thích những con đường của Nghệ tĩnh lắm, mình chỉ thích lang thang trong những cơn mưa nên mình không hay nhìn những con đường của Nghệ Tĩnh vào ban ngày cho lắm...mình quả thực chỉ yêu những con đưòng HN bởi đó chính là nơi mình khôn lớn là nơi mình bước những bước chân đầu tiên của cuộc đời....mặc dù Thành Vinh là nơi có nhiều dấu ấn của mình nhất, nơi mình bắt đầu yêu một người, nơi mình học những năm cấp ba ở đây, nhưng mình ko thích những con đường Nghệ AN, mình yêu những con đưòng của quê hương mình, không đâu bằng quê hương mà, nhưng mình khâm phục bạn vì bạn nhận ra những điều tuyệt vời nhất của những con đưòng xứ nghệ
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chà..bựa ni xem ti vi mà có nhiều tin về Nghệ An wé...sắp đến ngày Sinh nhật Bác có khác...
    Mà hình như Vinh lại mở đường đúng không...mở nhuiều thật...
    Cái quảng trường Ba Đình xong rùi pk?...rứa là bựa mô về có chô đi...chơi rùi...ke ke...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!

Chia sẻ trang này