1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marcoI

    marcoI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là đoạn đường Quang Trung, gần Bến Xe Vinh thì phải.
    Các bác xuống ăn xôi à?
    MARCO
  2. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Con đường thành Phố vinh rất đẹp tôi chưa bao giờ thấy những còn phố ở đâu đẹp bằng thành phố Vinh của chúng ta cả
  3. marcoI

    marcoI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hơi cảm tính, duy tâm và...nịnh bợ(xin lỗi!). Ai cũng nghĩ như nam công dân này thì thành Vinh mãi mãi chỉ có thế thôi sao?
    Khái cắp trốc ga tha vô rú cạp
    MARCO
    Được marcoI sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/06/2003
  4. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xin lội anh Marco tôi nói vẫy là vì tôi ko phải là con người duy tâm hay cảm tính gì đâu mà tôi rất thích những con đường phố vinh hơn thành phố khác, còn nói thành phố thì nhiều thành phố còn thua thanh phố Vinh xa lắm anh MARCO ạ( xin lội )
  5. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    với tui thì có hai con đường đẹp nhất thành phố
    -con đường thứ nhất :đường Nguyễn Văn Cừ.đây là con đường đi qua nhà người ấy của tôi.người ấy luôn đứng đợi ở ngã tư gần trường Phan Bội Châu để chở tôi về,
    -con đường thứ hai: là đường đi qua trước trường cấp 1,2 Hà Huy Tập.đó là con đường mà tui đã có rất nhiều kỉ niệm,từ hồi học lớp 7 cho đến bây giờ
    da bao lan li tri bao trai tim
    thoi ko yeu ,ko gian hon,ko nho
    nhung trai tim la mot dieu quai go
    van con cao da diet goi ten anh
  6. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có những con đường toàn bụi bặm và trống hoác những bóng cây. có những con đường chẳng thể gọi là đẹp nhưng hàng ngày ta vẫn muốn đi qua . như là thói quen mất rồi, cũng chả biết mình thích con đường ấy vì điều gì nữa . Đường Lê Hồng Phong chả có gì, ngoại trừ mấy quán cafe xí òm và trường HTK . à, với cả cái bốt công an đầy kỉ niệm vì bị túm cổ ở đó đến 3 lần ! thế mà đi đâu cũng thẳng tiến đường đó , dù đường công viên sạch đẹp hơn nhiều . Tôi thích những con đường và thích ngắm cả những dòng người qua lại trên đó . có lẽ vì là wandergal với say mê những trận mưa giông quá nên đường nào cũng đi cho mòn cả rồi !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  7. kao

    kao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    COn đường Ngư Hải làm tớ cảm thấy bình lặng . Hồi ở nhà mỗi khi có vấn đề là xách xe phong ra khỏi nhà , đạp quanh cái thành pho Vinh. Rồi đạp 2 vòng qua đường Ngư Hải .
    Thật tiếc , đợp nâng cấp thành Vinh lần này làm xấu đi bao nhiêu . Đường nào cũng thế , thành phố bắt đầu bụi bặm rồi
    The shine behind The frozen stream Reminds me of your eyes
    The spark of hope Still in my heart Shall dreams become true under the ice?
  8. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hì, Vinh là thành phố mà mình chỉ có dịp ra đó ba lần. Lần đầu thì còn bé quá nên chỉ có nhớ mỗi cái ga tàu hoả. Lần hai thì hay hơn được chút vì phải cuốc bộ mấy cây số để đến ga tàu (lại ga tàu, có lẽ tất cả những chuyến ghé ngang Vinh của mình đều liên quan đến Tổng cục đường sắt!)Thế này thì phải làm bạn với bác natna mới được !Lần thứ 2 này mình vô cùng "ấn tượng" những nẻo đường thành Vinh.Hai bố con tay xách, nách mang đủ thứ quà cáp của bà ngoại, bà nội, cô ,dì chú bác...gửi vô Sài Gòn. Hic, "cây nhà lá vườn" giờ này làm khổ cái vai chưa hề vác nặng của mình. Thế mà hôm ấy lại bão. Gió hất tung mọi thứ. Cát bụi bay mù, rồi "hào phóng"tặng cho đầy mắt , mũi, miệng đầy ứ.Cổ họng mình toàn cát là cát. Hic, khổ thế. Chả kiếm được cái xe mô cả. Bố mình thì làm rơi mất cái mobil. Thế là phố phường Vinh ngập trong bão cát, may mà chưa mưa nếu không thì chết.
    Hic, thế là lần này thì cũng chả có gì lưu lại về những con đường Vinh cả. (nhìn có được đâu mà cảm nhận!).Lần thứ 3 thì không ở lại lâu vì chỉ ghé sân bay Vinh thôi. Mà chả biết mô tê gì về Vinh đâu cơ chứ?Thế là lại hẹn lần 4 vậy nhé! Lần này hi vọng sẽ nhìn ngắm kĩ hơn những con đường Vinh.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến rồi, vậy là những con đường TP Vinh cũng sắp tràn đầy hoa sữa rồi đấy. Thu năm nay, cũng sẽ lang thang một mình dưới những cơn mưa hoa, những cơn gió se lạnh. Có ai cùng như tôi, thưởng thức mùi hoa sữa một mình trên TP Vinh hay không???
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ==&gt;ặc ặc, mùi Hoa Sữa nghe đau đầu ko chịu được, ghét nhất!
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...

Chia sẻ trang này