1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mà đường Ngư Hải là đườngnào nhỉ, nghe quen quen
    Được wandergal sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 14/09/2003
  2. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nỏ đường mô bằng đường "Bánh Bèo" của tui cả.
    Có ai biết đường ấy ở mô không?
    ...Bao nhieu dem lang thang minh ta...
    Bao nhieu dem ta van khong nha...
  3. superbowl

    superbowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đường bánh bèo là đường Nguyễn Văn Cừ đó.Nhưng sao thất con đường đó: ko rực rỡ như đường quang trung,mà cũng chẳng yên tĩnh,bình dị như một số đường khác...Vây thì điều gì làm bạn yêu thích nó?.......
       Thời gian như chiếc xe rời bánh người ở lại chỉ biết đứng trông theo xe xa dần và mất hút
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa,đó như là nói về Hà Nội nhưng tôi thấy hoa sữa trên thành phố Vinh còn nhiều hơn ở Hn nhiều.Mỗi mùa hoa sữa về không đem lại cho tôi cảm giác như bạn vi tôi chẳng chịu được mùi hoa quá ngào ngạt như thế.Nhưng mùa thu ở Vinh thật đẹp,chẳng ồn ào ,chẳng nhộn nhịp nhưng nó lại mang đến cho mổi người một chút lãng mạn,một chút thảnh thơi sau những giờ học,làm việc căng thẳng.Những con đường Vinh yên tĩnh,vắng lặng...nếu như một mình đi giữa những con đường mùa thu thì có lẽ dù bạn là một kẻ khô khan cũng trở nên lãng mạn hơn...biết đâu bạn còn có thể làm thơ nữa chứ...
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  5. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ hỏi mình thích con đường nào của Thành Phố Vinh nhất , mình sẽ tự hào trả lời rằng . Đó là con đường Nguyễn Văn Cừ ,nó thật đẹp đó chứ có dọc hàng hoa sữa hai bên đường sẽ gợi cho ta nhớ về một thời sinh viên ở Hà Thành Nguyễn Văn Cừ còn nổi tiếng về món bánh bèo khoái khẩu của không biết bao nhiêu người.Hay giờ đây nó còn là một con phố SÁCH, nó nổi tiếng không thua bất kỳ một con đường nào của Thành Vinh hôm nay MADE IN VINH
    LUÔN TỰ HOÀ LÀ DÂN XỨ NGHỆ
  6. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh những con đường và phong cảnh Thành phố Vinh trong dịp tết Giáp Thân vừa qua.
    Triệu người quen có mấy người thânKhi lìa trần có mấy người đưa...
  7. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
  8. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
  9. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em thì cụng như chị Sương và Nhóc thấy con đường Nguyễn Văn Cừ đẹp và có nhiều xoài, bánh bèo, chè...nhưng ở đó em còn có một kỷ niệm khó quên.
    em kể cho mọi người nghe nghe: bựa đó là ngày cuối cùng bọn em ở Vinh (em về thực tập ở đó mà) bọn em đến nhà bạn chơi mà lại không có xe đạp nên ba người cùng đi chung một chiếc xe (mượn của bạn) bọn em đi dọc đường Nguyễn Văn Cừ thì....ôi nhiều bánh bèo qua thế là.........vào ăn. EM đã được ăn nhiều bánh bèo rồi nhưng sao hôm nay thấy ngon vậy có lẽ vì đây là vị ngon của tình quê hương và lại là ngày cuối cùng ở đất Vinh nên nhớ lắm. giờ em đã ra HN rồi nhưng em vẫn nhớ mãi buổi tối hôm đó: 3 đứa đi cùng một chiếc xe và ăn bánh bèo.
    hì..hìiiiiiiiiiiiiii
    Nếu ai có vô Vinh thì đến đó an bánh bèo nhé.
    nhoclocchoc
    [/quote]

Chia sẻ trang này