1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố Vinh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Mang tiếng nhà mình ở Nguyễn Văn Cừ mà nỏ biết Bánh Bèo ra răng? hic hic...
    Mà em cũng tệ thật, anh về quê được mấy lần mà ...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, ai mà nhỏằ> nỏằ.i là anh vỏằ quê thơ anh thưch cĂi gơ chỏằâ. Cỏằâ tặỏằYng anh hỏằc ỏằY Vinh 'ặỏằÊc mỏằTt nfm thơ mỏƠy cĂi món fn ỏƠy chỏc anh phỏÊi biỏt chỏằâ. Thôi, thơ hôm sau vỏằ 'ỏằn vỏưy.
    Tơm trong 'ỏằi mỏằTt dỏƠu ỏƠn
    Tơm trong mặĂ mỏằTt bóng hơnh
    <FONT face="Times New Roman
  4. gentleautumn

    gentleautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến đường Nguyễn Văn Cừ, không ai không nghĩ tới quán Bánh Bèo Huế quen thuộc. Ơ, tự nhiên sao mình thèm bánh bèo quá đi mất vậy nhỉ, biết tìm đâu ra cái hương vị quen thuộc ấy ở cái nơi xa lơ xa lắc như thế này...
    Đi thẳng đường Nguyễn Văn Cừ hướng về phía Thư viện Tỉnh, bạn được đi trên con đường mà ngày xưa hình như nó có tên là đường Tạp Phúc?! Hic, thực sự mình chẳng nhớ tên nó là gì, nhưng mấy đứa mình gọi nó là "con đường hoa sữa". "Con đường hoa sữa" gắn liền với những năm học cấp ba của bọn mình. Lâm ơi, Trung ơi, bọn bây có nhớ những hôm đi học thêm Toán buổi tối mùa hè, bọn mình lại đi qua con đường đó, ở đó không có nhiều cây hoa sữa nhưng cũng đủ để cho bọn mình kịp cảm thấy nhồn nhột nơi đầu mũi một mùi thơm thoang thoảng??? Con đường ấy đã chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của bọn mình... những nụ cười, những lời trêu chọc, những nỗi niềm, và cả ước mơ cháy bỏng được đỗ vào đại học...
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình ít có thói quen chú ý tên đường, trừ khi... bị lạc.
    Đợt 30/4 vừa rồi về Vinh, đứa cháu họ chở đi một vòng thăm họ hàng và mấy người bạn. Nó đi vòng vèo một lúc mình nỏ hiểu là nó đi cái đường nào nữa. Hikkkk! Nhưng cảm giác thì rất thoải mái. Ít bụi hơn ở Hà Nội, ít người hơn và nhất là khi mọi lo lắng mình để hết ngoài HN rùi nên lại càng thoải mái.
    Nhưng con đường mà mình nhớ nhất là con đưòng không tên dẫn từ nhà mình (C5-Quang Trung) đến trường mẫu giáo Quang Trung và cấp I Quang Trung.
    Đó là con đưòng đá, mình vẫn cùng thằng em họ trốn mẹ đi bắt... ốc sên cả trưa, có khi lại đi hái lá dứa dại về làm còi. Đó là con đường mà mỗi lần đến trường mẫu giáo, được anh trai cõng trên lưng, khoái chí không chịu được. Đó là đường mà mình vẫn lội bì bõm để ... bắt cá cóc mỗi khi trời mới mưa xong
    Đó là con đưòng chứng kiến hai năm đầu tiên của quảng đời học sinh của mình.
    Là con đường chứng kiến cảnh một con bé mặc "quần âu xâu chạc rút" (quần của bố sửa lại mừ) cùng với cái váy dì mua cho. (Tại trời lạnh vẫn đòi diện váy nên mẹ đành phải cho mặc váy với quần dài chứ sao nữa ) Đó là con đường chứng kiến những hôm mình ốm mà vẫn đòi đi học (chả bù cho bây giờ, chưa kịp ốm đã muốn nghỉ ) thế là mẹ lại phải chở nó đến trường bằng cái mi ni đỏ. Đó cũng là con đưong mà mình suốt ngày vấp ngã, hikkk, hồi đó hơi tý là ngã, không thể hiểu nổi, đang ngồi chơi đồ hàng tự nhiên lăn kềnh ra ngã -&gt; pó tay!
    Là con đường chứng kiến bước chạy hớt hải, vừa đi vừa khóc của mình khi lần đầu tiên đi học lớp 1, lãnh nguyên con 1 tập viết. (Chư mà chữ bây giờ không đến nỗi tệ đau )
    Đấy là con đường không có tên chính thức, nhưng mình đặt tên là con đường "Đầu Tiên". Con đường đầu tiên đưa mình ra thế giới bên ngoài.
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/05/2004
  6. NThome

    NThome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nỏ biết con đường nào ở Vinh cả, lâu lắm rồi mới về quê, đi qua cầu bến Thuỷ buổi tối thấy nhiều đôi ...đậu bên cầu quá. Chắc là con đường đó đẹp nhất nhỉ (vì nhiều anh chị đứng lại ngắm mừ)
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những con đường của thành phố Vinh ngày càng đẹp. Nhưng điều đáng tiếc nhất là do càng ngày càng mở rộng đô thị nên những cây cổ thụ bị chặt đi rất nhiều. Tiếc lắm.
    Bây giờ với tôi thì ít nhiều cũng đã mất sự lãng mạn rồi. Giá như... Mà ve đã kêu rồi đấy. Ở Hà Nội không thể có tiếng ve như ở nhà mình được đâu.
  8. NThome

    NThome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Quên đi nhé, lên đường Yên Phụ vào buổi tối, ve kêu râm trời luôn
  9. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đường phố ở Vinh ư? Không phải quê gốc ở Vinh nên không có con đường nào thực sự gắn bó. Nhưng quen thuộc nhất có lẽ là Lê Duẩn và những ngõ ngách xung quanh nó- con đường nơi đã từng cùng anh sánh bước... Và, có thể sẽ là con đường gắn bó lâu dài với mình chăng?
    Đường nào ở Vinh cũng đẹp. Như bạn gì đã nói, đúng là cơ sở hạ tầng nói chung và đường phố nói riêng ở thành Vinh được quy hoạch khá tốt. Tương lai thành Vinh chẳng thua kém gì các thành phố lớn như HN, HP, HCM. Tuy nhiên, muốn đạt được điều đó, còn phụ thuộc vào ý thức giữ gìn vệ sinh cũng như văn hoá đường phố nói chung của mỗi người dân thành Vinh chúng mình.
  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    tui thaáy ñöôøng cao toác laø ñeïp nhaát thoâi,hi.hi
    caùc baùc ñaõ ñeán ñoù chöa vaäy,tui ñeùn ñoù voùi baïn trai tui laøm tui nhôù maõi aùy chöù

Chia sẻ trang này