1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường tôi đã đi!!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckyluke42c1, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết Liễu Giai được bình chọn là con đường đẹp nhất nước Việt nhưng tôi biết trong chúng ta, ai cũng có con đường của riêng mình.
    Đó là con đường bạn đưa bạn đến trường thời học trò đáng nhớ, hay là con đường với những hàng cây đầy thơ mộng...
    Hoàng Diệu, Láng, Phan Đình Phùng...., chúng ta hãy cùng sống lại những kỉ niệm khó quên gắn bó với các con đường của Hà Nội
    ---------------------------------------
    Giờ này ta đang sống
    Xin chớ là cỏ dại hoang vu
    Dù ngày mai ta khuất
    Sẽ dâng người tình khúc thiên thu
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sao ai cũng thích lập topic này thế nhỉ...Em nhớ là ở Box này đã có rồi mà...Lại còn bên Gà nữa chứ....Hix hix...!!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Diệu và Thái Hà,chẳng hiểu sao em yêu Thái Hà hơn...vì em đã đi bộ qua đó bao nhiêu lần rồi chăng?Hay bởi em đã có nhiều kỉ niệm cùng 2 đứa bạn thân....
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích trục đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, rồi đi qua Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Thanh niên, rồi lại quay lại.
    ...có những đêm mưa, lang thang một mình đến tận nửa đêm... Trong lòng nhiều suy nghĩ..."Ai lang thang trên đường phố đêm mưa"...Cô đơn...Trống trải...Chỉ có mưa làm dịu nỗi lòng....Bóng đêm...
    Will I ever find someone to believe?
    (Forever and One - Helloween)
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thích nhất nguyễn chí thanh đoạn trước cổng đài truyền hình VN
    bao nhiêu câu hát chỉ yêu một người là em thôi
  6. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhất với tôi là đường Hòang Diệu, vì nó có rất nhiều kỷ niệm, với tôi, với người bạn thân của tôi và với cả một người nữa. Có thể mọi thứ đã xa, nhưng nó vẫn là con đường đẹp nhất.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế mới biết là đúng chẳng ai xem bản đồ cả.Có một to pic tên là:Những con đường tôi đã đi!!! nói về cái này rồi.Chủ đề này sẽ nhờ admin chuyển ghép với chủ đề đấy!
    4of7
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thích phố Lê Văn Hưu thôi, đặc biệt là số nhà 92
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường Điện Biên Phủ, đường Hoàng diệu, Lăng Bác, đi hôm nào trời mưa phất phất đường vắng hoe, cảm nhận được nhiều thứ
    Caring is sharing.........8318
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    he he he
    nói về con đường Hà Nội yêu thích nhất thì nhiều lắm bởi vì mình sống gắn bó với Hà Nội từ nhỏ mà.
    Hầu như mọi con đường ở Hà Nội đều đã đi qua hết rồi. Mỗi con đường có một vẻ khác nhau nữa chứ, đẹp một kiểu khác nhau nữa ạ.
    Nhưng mà có lẽ con đường đẹp nhất là những con đường mình cùng người mà mình yêu quí nhất đã đi qua. Con đường mà từ đó mình và người ấy đã hiểu nhau thêm. Nếu có một ngày nào đó mình hoặc người ấy phải rời Hà Nội để đi học xa thì không hiểu sẽ nhớ người ấy, nhớ Hà Nội, nhớ con đường đó như thế nào nữa

Chia sẻ trang này