1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường tôi đã đi!!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckyluke42c1, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    con đường trước cửa nhà , ở Kim Liên, nghe hơi buồn cười nhưng ở đấy từ nhỏ, bây giờ dù đã chuyển đi chỗ khác được 1 thời gian ,người ta xây nhà mới ở đó, nhưng mình vẫn ko thể quên .
    Lạnh lùng con thạch thùng
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Những con đường tôi đã đi.Chẳng biết mình đã đặt chân lên biết bao con đường,và bao nhiêu lần.Mỗi con đường mang lại những cảm giác khác nhau khi đi qua nó.Giống như tình yêu với những kiểu khác nhau.Có những con đường ta yêu vì nó quá đẹp,có những con đường ta yêu vì sự quen thuộc...và có con đường làm cho ta thấy sợ...
    Đường Nguyễn Chí Thanh...qua Daewoo...qua hồ Thủ Lệ.Ngày xưa mình vẫn quen đi trên nó.Rồi đến một ngày...mình vừa cảm thấy sợ khi gặp lại nó,vừa muốn sẽ đi qua.Đến quán nước ngày xưa cũng không bao giờ thèm nhìn lại.Đối diện với quá khứ...Giống như cảm giác biết là sẽ đau,nhưng để cho chỉ nhói một lần...rồi thôi.
    Một ngày...ta lại đi qua nó.Không có cảm giác muốn quên,không nghĩ rằng mình chạy trốn.Đi chầm chậm....để gió thổi ,sóng nước lao xao và cây cầu trong hồ vẫn nằm im cô độc.Hình như mình đã lấy lại được sự thanh thản.Mãi mới biết rằng nó có tên là Voi Phục.Con đường ấy mình sẽ mãi yêu.Có nhiều điều đọng lai rất lâu,lâu hơn những nỗi nhớ.Có phải tại vì đau mà ta sẽ nhớ lâu
    Thời gian trôi qua,những con đường rồi sẽ thay đổi.Rộng hơn...Đông đúc hơn...Có những cái tên mới....Chúng ta cũng sẽ lớn lên...già đi.Nhưng tình yêu với một con đường sẽ không hề thay đổi.Đó là tình yêu giành cho kỷ niệm
    chán quá,chán quá,chán quá....
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Co nhiều con đường cứ cắt nhau như những ô bàn cờ...
    Nhưng mỗi con người đều đi trên con đường riêng của mình..
    Ai cũng muốn con đường đó sẽ dẫn đến những thành công... không phải vô cớ những con đường được trân trọng đặt tên với mỗi địa danh hay những người nổi tiếng....
    nói chung chúng đều đáng trân trọng...và hy vọng con đường của mình đang đi là đúng....

    NOTHING ELSE MATTER
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường qua đó chỉ thấy kỉ niệm
    Có những con đường chỉ thấy yêu thương
    Có những con đường mà ta thấy nhớ
    Có những con đường làm ta thấy buồn
    Tất cả là Hà Nội
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Phố Nguyễn Du một ngày mùa thu,se lạnh.Đang là mùa hoa sữa,hương thơm nồng nàn khắp phố.Đường Nguyễn Du đã đi vào một bài hát mà ai đi xa cũng nhớ"Nhớ về Hà Nội"
    Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêmhoa sữa thơm nồng...
    Nguyễn Du với hoa sữa-những cây to nhất Hà Nội đã tạo nên một nét rất riêng cho con đường này.Đi qua hồ Thiền Quang,vẫn đang trong công cuộc nạo vét,bỗng dưng thấy thiếu thiếu một điều gì.Nguyễn Du không còn là Nguyễn Du nếu không có mặt nước trong xanh của hồ bên cạnh.Những thứ rất quen đã gắn liền và tạo nên đặc trưng của mỗi con đường.Với Nguyễn Du,đó là nước và cây.Chầm chậm thả bước trong một tối mùa thu,lắng nghe cái gió thì thầm khe khẽ,những đốm trắng xanh rơi rụng.Mùa thu với trời đất bao la,lòng người xốn xang và một con đường rất đẹp.Nguyễn Du!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  6. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại lang thang...Ngày trước nói"Em chẳng biết nhiều về đường HN,chẳng biết nhiều về HN...và cũng chẳng biết em có yêu HN không nữa"...chẳng biết có bác nào tin không nhỉ...
    Đi nhiều lắm trên những con đường...không còn theo những lối mòn nữa.Chỗ này...chỗ kia...có đường là đi...Thế mới gọi là lang thang!Đường HN-vẫn có gió,có mưa...có cây...có lá...có tiếng xạc xào vi vút.Đi mãi...đi mãi...Yêu mọi con đường.....
    Đường HN bây giờ đông đúc...nhiều người...nhiều xe cộ...tiếng ồn...màu sắc...Em thích cái HN trầm lắng hơn....Trong những ngõ nhỏ...phố nhỏ.Mặc dù vẫn thích những con phố-phố cũ của bây giờ và phố mới của ngày xưa-để phân biệt với phố cổ ý mà...
    Những con đường tôi đã đi
    Là con đường đã đi
    Của biết bao người Hà Nội khác...
    Của lá rơi xào xạc
    Tiếng của phố phường...

    Tí tuổi đã ti toe....
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là mùa thu.Đi trên đường Hoàng Diệu vào buổi chiều.Gần sẩm tối.Trời se se lạnh,gió thổi và lá lại bay.Lá bây giờ hình như đã vàng hơn trước,cuốn theo những cơn gió tung khắp đường.Gần tối,đường có vẻ vắng hơn,đủ để cho người ta cái cảm giác tự do giữa đất trời.
    Đường Hoàng Diệu,nơi đi qua thành cổ.Nơi lưu giữ những dấu tích của Hà Nội nghìn năm.Tôi vẫn thích đi qua đó mỗi khi thu đến,để ngắm lá vàng bay theo gió.Vào mỗi đông để cảm thấy cái lạnh run người và cái cảm giác trống trải,đơn côi.Tôi thích đi qua đó mỗi mùa hè để cảm thấy mát hơn giữa cái nắng oi bức.Và cả trong mùa xuân để cảm thấy một sức sống mới dâng trào.Có thể...tại con đường có nhiều cây...tại cái cổ kính mà chúng ta cảm thấy từ không gian...Và cả bởi chính lòng mình cảm thấy.
    Tôi vẫn luôn là một người hoài cổ.Những con đường vắng vẻ và nhiều cây luôn mang lại cho mình sự thanh thản.Hà Nội không còn nhiều con đường như thế.Dù thế nào...người ta vẫn hay thích đi trên những con đường họ yêu thích,phải không
  8. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ hồi cấp 1, suốt ngày đạp quả cút kít đi học đến trường Ngô Thì Nhậm, đi qua cái Cây Đa Nhà Bò trên phố Lò Đúc. Buồn cười, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi qua cái phố Lò Đúc, đến đúng cái đoạn cái nhà Hộ Sinh B, có cái cây đa to đùng đoàng đấy, mắt cứ lim dim, khấn khấn kiểu " Con chào cụ, con tên là gì gì đấy, con xin cụ phù hộ cho con hôm nay đi học ko fải kiểm tra, hay gì gì đấy", chuối thế ko biết được. Đúng là trẻ con, chẳng hiểu tại hồi bé, có lần đi bộ qua đấy, thấy người ta cài hương lên cái cây đa đấy, mình lại cứ nghĩ nó là cái gì đấy rất linh thiêng, thế là mỗi lần đi học qua lại khấn một phát, đi học về cũng khấn một phát, hehhe. Thói quen đấy đến bây giờ vẫn thế, hè vừa rồi đi qua đấy vẫn lẩm bẩm khấn, ko khấn ko chịu được . Cứ nghĩ lại thấy buồn cười

Chia sẻ trang này