1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường tôi yêu

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thanhfnguyen, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Những con đường tôi yêu

    Mỗi người đều có những con đường riêng của mình, đó có thể là con đường yêu thích mà bạn đi về hàng ngày, có thể là con đường nào đó mà bạn đã đi qua dù chỉ một lần nhưng đã để lại cho bạn nhiều kỷ niệm, cũng có thể là con đường bạn...ghét, cũng có thể là con đường bạn đã và sẽ chọn cho cuộc đời của mình...
    Mọi người vào đây cùng chia sẻ những cảm nhận, những kỷ niệm về những con đường riêng của mình nhé...
    Nào, bắt đầu thôi....



    àh mà mình muốn lưu ý, đây là topic đầu tiên mình mở , hy vọng sẽ đắt hàng và được sự ủng hộ của các membox
    ===> Bạn nào mở hàng mình sẽ vote 5 lần 5*
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, hay quá cơ. Shoneti mở hàng nha
    Con đường mà tớ rất thích số 1 là con đường giữa sân tennis và nhà 7 trường kinh tế. Tiếc là bây giờ nó bị biến thành bãi gửi xe mất rùi
    Con đường tớ ghét lại là con đường tớ thường xuyên phải đi về. Số tớ làm sao mà toàn ở những con đường bụi bặm... Ngày trước là Đường Nguyễn Trãi và đường bê tông, giờ thì là Đường Giải phóng và Đại La... Toàn những dãy phố theo thống kê là độ bụi gấp 7 lần mức cho phép.. hu hu.. Nhưng mà đi về đến mấy con phố ấy là thấy vui lắm.. vì sắp được về nhà nghỉ ngơi mờ
    Con đường
    Con đường thứ 2 là phố Phan Đình Phùng. Tớ và bạn tớ đã đi bộ dọc hết phố Phan Đình Phùng. Đi bộ trên một vỉa hè với 2 hàng cây. Cảm giác rất dễ chịu và yên ả.
    Còn con đường quan trọng nhất... Con đường cho cuộc đời mình thì tớ ... chưa có, chưa chọn và có lẽ sẽ cố gắng chọn trong vòng vài năm tới . Khi đấy sẽ vào đây viết tiếp
  3. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có duyên với những con đường lớn, phố lớn với những cái tên kêu mỹ miều.
    Tớ thích con hẻm tắt từ Thanh Nhàn qua Bách Khoa, nơi bạn Nghĩa đã nói với tớ vào cái buổi tối cuối cùng tớ còn ở Hà Nội :" tớ đã rất thích cậu nhưng không đủ can đảm để nói ra , cho đến lúc này, thì cậu lại sắp đi xa rồi. Cậu vào trong ấy hãy luôn nhớ rằng tớ và OPera Kim Cương luôn là của cậu, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra...." Nghĩa đã nói thêm nhiều điều lắm nhưng tớ không đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu và nói..... Tớ sợ khoảng cách, sợ tình yêu chóng qua hơn tình bạn mà đã bao lâu nay hai đứa nâng niu .....và nếu không có cậu ấy thì tớ sẽ đơn lẻ biết bao.....
    Gần gũi hơn...... tớ thích đường Hùng Vương ở bên tỉnh, đèn vàng rực rỡ,nhữn hàng cây, bãi cỏ, thật rộng và mát, lại được nhìn toàn những là nam thanh nữ tú. Họ lanhững người bạn, họ là nhũng người yêu đan yêu nhau , họ là một gia đình nhỏ ; dù có là ai thì bất kỳ người nào khi đi trên đại lộ này vào buổi tối cũng sẽ thấy thật vui vẻ và dễ chịu. Giá mà có dịch vụ trải chiếu ra ngồi nướng mực và như ở cổng Sân vận động Mỹ Đình nữa thì quả là tuyệt cú mèo
  4. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Con đường hẻm Thanh Nhàn qua Bách Khoa áh... không biết wind_soul đi qua đó vào thời điểm năm nào chứ những năm 99, 2000 mình liên tục đi về qua hẻm đó -mình trọ ở TN, học BK (ko biết có phải hẻm mà wind_soul qua ko, nhưng nếu là hẻm tắt TN qua BK thì cũng ko có nhiều), cảm giác vẫn sợ đến bây giờ, bởi đã ít nhất 1 lần bị doạ chích ống tiêm chứa chất gì đo đỏ... ko biết có phải máu ko nhưng cứ thấy ống tiêm là đã vãi hết ra rồi (lưu í là vãi túi quần túi áo nhá)====> tóm lại là tớ ghét con hẻm đó
  5. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    mà lại nói đến đường HV, wind_soul hoặc mem nào đó ở box mình đã từng đi trên con đường này vào mùa thu, thời điểm khoảng 2 - 3h sáng, nếu may mắn gặp đúng hôm có nhiều sương mù, cảm giác phê không kém rượu Mẫu Sơn bao nhiêu đâu thử đi nhé...
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất thích đường Hùng Vương và những con đường có những hàng cây xanh bên tỉnh. Thích cùng bạn lang thang qua đó ngắm phổ phường và ngắm những dòng người tấp nập ngược xuôi vào những hôm trời mưa hay những khi trong lòng có những điều bất ổn.
    Bây giờ cũng thích con đường từ nhà đến nơi làm. Thích phóng xe chầm chậm để có thể vừa đi vừa có thể thả hồn ngắm cảnh hai bên đường... ( thích thì thế thôi nhưng lại mắc căn bệnh lười lái xe một mình đi cả một đoạn đường xa như thế nên chỉ có thể thỉnh thoảng mới thực hiện được )
    Ước mơ ( hão huyền ) con đường tương lai mình đi sẽ trải thảm HOA HỒNG
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất con đường từ cầu Khánh Khê chạy thẳng về Bình Gia. Nó là đường 1B. Bên này là núi. Ben kia cũng là núi. Mùa đông thì nước sông xanh ngắt. Mùa hè đỏ như màu đất Tây Nguyên. Quan trọng là, nó đưa tôi về nơi mình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó vô cùng.
    Nhất là đoạn về đến địa phận Bình Gia. Chỉ còn 14km nữa, nhưng trong tôi luôn có cái cảm giác bồi hồi đến lạ lùng. Lần nào cũng thế, dù đi một mình. Dù đi hai người. Dù đi hơn hai người. Cảm giác mình đang trở về sau những ngày đi xa luôn làm tôi thấy thật thoải mái và yên bình.
    Vì thế mà, đi đến bất kỳ vùng đất nào, qua một con đường nào, tôi lại nghĩ về quãng đường gần 100km của đường 1B đã thân thuộc với tôi từ bao giờ...
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, chẳng có con đường nào khiến trái tim nhạy cảm của tôi phải rung lên những cảm xúc lạ.
    Nhưng hôm nay thì khác, tôi vừa gặp lại một người đã từng có lúc rất thân thuộc với tôi, gần như kiểu gắn bó của hai dòng nước hoà vào nhau vậy. Một tháng không gặp lại bạn, một tháng không nói chuyện bỗng nhiên hôm nay thấy bạn xa lạ quá, và những câu chuyện bạn nói hôm nay sao tôi thấy rỗng tuếch vậy nhỉ. Khi tôi và bạn bên nhau có người đã nói bạn nhạt như nước ốc, nhưng tôi không tin, rồi thì hôm nay đứng ở một góc khác nhìn lại bạn, tôi thấy thật thất vọng về bạn.
    Chỉ vừa mới đây thôi, tôi đã nói với bạn bằng những giọng mỉa mai cùng những cái cười khẩy của đứa con gái cao ngạo. Tôi biết bạn vẫn muốn bên tôi như ngày trước, nhưng tôi thấy không hứng thú với người mà không có gì để tôi phải khám phá, phải ngưỡng mộ cả. Mà bạn dường như chẳng hiểu điều ấy, có lẽ bạn thật sự rất muốn gặp mặt nên mới vượt cả một chặng đường xa đến đây. Tôi không thể cố gắng hơn được nữa, hãy quên đi con đường mà tôi đã từng nói với bạn là con đường kỷ niệm của chúng ta, và hãy quên con đường đến nhà tôi đi bạn nhé....
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chức năng vote bị chặn rồi anh ơi huhu hihi
  10. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bác cái nhi! và vì E cũng thích cái TOPIC của bác!
    con duờng yêu thích thì tất lẽ dĩ ngẫu nó phải gắn với kỷ niệm nào đó! vâng kỷ niệm ngất trời của E lại là 1 thứ BT mà rất BT: con đuờng đưa "nàng" về nhà! hic, hồi SV ai chẳng có ng iu, nhưng khổ cái thân Em là đi iu 1 nàng HN, hic! nhà thì xa tận GIÁP BÁT còn trường thì quá xa ... Cổ nhuế . được cái chỉ thứ 7 chủ nhật mới đi chứ ko thì tèo. .Nhưng có con đưòng tôi và "pà chằn" đặt tên là con đường LÚA MẠCH vì nó ko có tên, nó chỉ là đường tắt đi giữa cánh đồng, hic. tôi ko có văn thơ lắm, nhưng phải nói cảm giác đi giữa cánh đồng đang ra bông muùi thơm "dã man" vì thi thoảng chui vo gốc cây râm mát " khí khí" tí xíu rồi lại hành quân! tại hồi mới đi học đi xe đạp nên hay lém! he he! Bác có thích như em hồi đó ko??
    Than ôi! cái thời Lãng sờ mạn nay còn đâu?? giừ đây E quyết ko iu rành xiền lên mạng!
    ở LS mình thì E khoái mỗi cái con đường mà dọc từ TỈNH UỶ đến BÁO LS ý, chỗ đó yên tĩnh và hay!
    ghét thì em ghét tất (tất nhiên là những cái E ghét) hihi! đã ghét tức là ko yêu, mà đã ko yêu thì e chẳng dại đi vào , mà đã ko đi vào thì làm sao em biết tên nó để kể ra đây nhỉ . hơ hơ!

Chia sẻ trang này