1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lại đứa bạn kể..một lần nó với cả ông anh fi xe từ hn về.Đến bắt đầu vào đường QT, anh nó fát ngôn " Chùa bà Đanh xin kính chào..." Buồn cười, nhưng mà cũng chán nản.Đường fố Tb đẹp là thế mà sao đến tồi vắng ngắt lạ lùng...nhiều khi lại nhớ cái vắng vẻ đấy, thèm được về...nhưng về nhiều ngày lại muốn đi, muốn quay trở lại cái ồn ào bthường...
    Buổi tối có đi chơi, trừ khi các đôi TY thích riêng tư ở những con đường vắng thì thông thường mọi người chỉ dạo quanh Lê Lợi, TRưng Trắc, Trần Hưng Đạo, Minh Khai, Phan Chu Trinh....vòng qua vòng lại cả chục lần , chán thì vào quán uống nước, lên đê như người hn đi lượn hồ...cũng hay...thỉnh thoảng gặp nhau trêu "đi quét đường sạch thế"...
    Những con đường ta đã đi qua, dù thế nào cũng ko thể quên...Nhớ để muốn quay về một lần
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú ý , nếu như đã lâu chưa về TB , chẳng may gặp 1 ai đó (đến TB) lần đầu hỏi đường Hùng Vương ở đâu thì bạn cũng đừng ngạc nhiên và cho rằng người bạn này đi..lạc nhé,vì viễn cảnh đó không còn xa ,chẳng bao lâu nữa toàn bộ đường phố thị xã từ tuyến phố chính đến phụ sẽ được đổi tên thành những cái tên dễ nhớ đối với những người lạ , mới thoạt đầu nghe như đường Hà Nội hay Tp HCM ?Những cái tên như đường Hùng Vương , Lê Thánh Tông hay NGô Quyền...đang được cân nhắc , có lẽ đang chờ phản hồi từ phía người dân (vì đang thấy treo cái bản đồ với những cái tên này ở trong nhà triển lãm thông tin tỉnh )Chỉ còn 1 vài tên cũ là được giữ lại như Nguyến Đức cảnh , Trần Hưng Đạo ...để thêm vào La văn cầu ...hic hic nhiều quá chưa kịp nhớ các bác cho ý kiến về cái vụ này vì dù sao mình cũng không thể lạc lõng ngay trên quê hương của mình được...
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Con đường tôi đi từ nhà đến cơ quan phải qua 13 trạm đèn xanh đèn đỏ, tý tý lại phải dừng lại, tức quá trời, nhất là những hôm nào đi làm muộn, mắt liếc láo xem có chú áo vàng nào không là... phờ ong phong sắc... vèo một cái... và khi đã "thoát" thì cảm thấy thích thích thế nào ấy... Không tin các bác cứ thử mà xem (nhưng nếu bị "tóm" thì dám làm dám chịu chứ không được đổ cho connector xúi à nha!
    Tôi đi làm qua nhiều con phố, Cầu Giấy lắm hoa Điệp Vàng, đến cầu Giấy nhìn bên mép sông Tô Lịch hoa phượng nở đỏ rực góc trời... Kim Mã tím ngắt sắc Bằng Lăng, Trần Phú nhiều cây to xanh mát ... Mỗi con đường một nét đẹp riêng.... tuỳ theo tâm trạng, hôm thấy đẹp, hôm thấy xấu mù.... Nhất là những hôm oi bức, những chiếc xe buýt - quái vật nhiều màu - chạy ẩu, phun khói đen xì, thỉnh thoảng lại táp vào ven đường bắt khách... đến là sợ!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng tôi có một con đường dài 24 km nối yêu thương từ nhà ngoại đến nhà nội. Đêm mưa nằm nhớ nhà lịch kịch mở album ảnh xem, lại nhớ đến đêm được nằm bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Ngày cưới, rước dâu, bố và mọi người phải đi xe từ 3 h sáng lận. Con đường xa ... Chỉ với một chiếc xe đạp đơn sơ thôi nhưng mọi người kể, bố đạp hùng dũng ghê luôn, xe như có sức đẩy của tình yêu chạy nhanh và bon lắm, còn gì hạnh phúc hơn .
    Ngày tôi 3 tuổi, bố đi Nam, mẹ làm xa gửi tôi ở nhà nội. Mẹ đạp xe trong nắng gió, về nhà nội thăm tôi. Chốc lát rồi đi...
    Trong lòng tôi có con đường rợp bóng bàng. 4 tuổi lăng quăng bố cho tôi tập xe. Tôi lao như thiêu thân vì không biết phải dừng thế nào. May chăng đâm vào đâu thì dừng lại được và không ít lần tôi phải nhăn nhó nhưng vẫn thích chí trò leo xe ấy. Xe của bố đấy.
    Con đường đó mùa đông rải đầy lá bàng khô, cứ chiều đến, mấy đứa tụi tôi lại đi gom lá vào đốt nướng khoai ăn cùng nhau. Khói, than và những tiếng cười rộn vui, trong trẻo đến kỳ lạ. Bây giờ người ta chặt hết cây rồi , xây dựng lên những khu nhà mới, tôi trở về đếm bước chân mình ... lạc lõng vô cùng.
    Trong lòng tôi còn có con đường bố đi làm. Ngày ấy, bố cũng không có xe máy, vẫn là chiếc xe đạp ấy thôi. Con đường quốc lộ tồi quá, gồ ghề những ổ gà. Ngày nắng, bụi mù. Ngày mưa, nhão nhoét .Bố đi làm từ sáng, đạp xe 12 cây số và chiều lại về. nhà. Xe lấm lem chuyển màu mới, màu của bụi, của bùn đất.
    Trong lòng tôi có con đường không biết gọi tên ... Đêm khuya mẹ đạp xe chở tôi đi tìm bố. Con đường ngai ngái mùi nhựa, mùi oi nồng của nắng ban ngày. Con đường của tôi trở nên cô lạnh hoang vắng vô cùng... bố ơi.Tôi không hiểu điều gì cả vì tôi cũng chỉ là một con bé còn vô tư lắm... Tôi không hiểu.
    con đường qua bao lần thay đổi, tốt hơn nhiều rồi. tôi muốn được về vì tôi nhớ những con đường, nhớ những người tôi yêu thương vô cùng.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 16/06/2003

Chia sẻ trang này