1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con gà tài năng và nhiều triển vọng (Topic này hơi bị khô đấy !)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi torun, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. torun

    torun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Những con gà tài năng và nhiều triển vọng (Topic này hơi bị khô đấy !)

    Tài năng và triển vọng ở đây được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó. Dù gì thì em và các bác cũng đã 21 rồi, 20-30 năm sau ngồi lại và nhận ra ông X, bà Y đang làm chức Z cao chót vót hoá ra ngày xưa học cùng với mình. Lúc ấy biết đâu lại có cái mà nhờ vả, hic .
    Vì thế em pót cái chủ đề này để chúng ta nói về những con gà đã có một quá khứ hào hùng trong học tập và một tương lai có thể nói là xán lạn. Mỗi lần pót các bác phải kể về 2 con gà, một trống, một mái (nếu 2 con này là một đôi thì càng tốt). Đó có thể là bạn học của các bác, mà cũng có thể là các bác chỉ được nghe qua truyền tụng.
    P.S: Nếu các bác không định viết gì thì thôi, chứ đừng phản công em như đã làm với bác nonhon nhá, kinh lắm rồi .
    ------------------
    Em xin bắt đầu với 2 bác tên Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Chúc Quỳnh.
    Bác Hùng cấp 1 học ở đâu em không rõ (hình như Cầu Diễn), nhưng lớp 5 học cùng em ở trường Dịch Vọng 1B. Cấp 2 bác ý học chuyên Toán Trưng Vương, cấp 3 học ở khối PTCT ĐH Tổng hợp (cũ), rồi năm nhất ĐH học ở lớp cử nhân TN ĐHKHTN. Bây giờ bác đang dùi mài kinh sử ở ĐH Bristol (Anh), không biết năm thứ mấy. Trong quá trình học tập, điểm nổi bật nhất ở bác ấy là sự chăm chỉ kinh người. Vì thế bác đã đạt giải ba Toán toàn quốc năm lớp 5, giải ba năm lớp 9, giải nhì lớp 12, và giải nhất thi Toán quốc tế năm 99 (về các giải toàn quốc em ko nhớ rõ lắm). Còn trong lớp thì thường xuyên đứng thứ 1, 2. Chắc bác ấy chỉ chịu về nước sau khi đã kiếm xong cái PhD. Tương lai của bác ấy sáng như trăng rằm .
    Còn bác Chúc Quỳnh thì em chỉ được nghe kể và xem ảnh (he, cũng xinh lắm). Cấp 2 bác ấy học chuyên Toán Trưng Vương (cùng lớp với bác Hùng), cấp 3 học chuyên toán Ams và giờ ĐH học Ngoại Thương hay Bách Khoa gì đó. Trong thời gian học bác ấy luôn đứng đầu bọn con gái trong lớp và nổi tiếng là học rất giỏi. Về sự học của bác ấy thì nhiều vị con trai phải xách dép. Giờ không biết thế nào. Nếu bác ấy học Ngoại Thương thì tương lai có thể thay thế bác Phạm Chi Lan hay xuất hiện trên TV (gì nhỉ, trưởng phòng CN của Bộ thương mại à ?)
    ---------------------------






    S.E.
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bác Torun à, Hùng hồi xưa cũng dùng Acc Thanhha ở TTVNonline này, nhưng em nghĩ chuyện bác lôi thành tích của Hùng ra đây thì cũng ko phải là hay lắm Chính Hùng cũng ko thích profiles của mình được mọi người biết trên mạng cơ mà Tin tức của bác update hơi chậm thì phải, Hùng đang học năm 2 ở Bristol :), Chúc Quỳnh bây giờ cũng ở Anh rồi
    Thay vì kể thành tích, bác Torun thử nghĩ xem topic nào có thể làm mọi người có thể học tập, chứ bác lôi đống thành tích đấy ra thì ko có ích gì bác ạ.
    Không phải là Nana mà chỉ là 1/2 của Nana :)
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. torun

    torun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bác là Nana hay 1/2 của Nana nữa . Cám ơn bác, em hiểu rồi .
    (à, các thông tin updated của bác là mới 100% với em ).

    S.E.

    Được sửa chữa bởi - torun vào 14/05/2002 03:32
  4. denhatkiem

    denhatkiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác Torun nghĩ gì khi viết cai topic này
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Khó hỉu wá.Em chưa hiểu ý của bác torun định nói về cái gì???

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  6. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    em cũng không hiểu
  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bài này giật cả mình , hoá ra là @ post
    Bạn Chúc Quỳnh ngày xưa học Ngoại thương thi môn chạy cũng ì ạch như tớ , đi bộ về đích chứ ko phải chạy (mặc dù trông nhẹ nhàng , gọn gàng hơn tớ nhiều )
    Bạn gì Torun có học cùng Lộc , Thuỳ Linh ở chuyên toán Dịch Vọng ko ? Lộc bây giờ đang ở Ba Lan , còn Thuỳ Linh đang học với tớ
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nhin Profile cua bac Torun thi` ten bac y la Nguyen Quang Loc, doc 1 so bai cua bac y, thi` thay bac y dang o nuoc ngoai. Nen co le~ hi hi bac Lo^.c ma` em noi "Xa thi o tren troi, gan thi o truoc mat"
    Khong phai Nanayeudau, ma chi la 1/2 cua Nanayeudau
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. doanhNTU

    doanhNTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Nana tham gia ho^.i tie^'ng Fa'p a`
    Hi na`o dze^` nho*` da.y ke`m ma^'y buo^?i
    Can or not?

    Make yourself a better person and know who you are before you try
    and know someone else and expect them to know you.

  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua post bài xong , tắt máy tính đi mới giật mình nhớ ra torun là Lộc . Dạo này vào đây chiến đấu mà im thít thế à ? Dạo này thế nào ? Nhắm được em Ba Lan nào chưa hả Carrie (mà sao ko lấy nick này nữa nhỉ ??? Tớ vẫn nhớ nick này lắm đấy ) ? (mà torun là cái gì nhỉ ?)
    Hôm nay vừa nói chuyện với Thuỳ Linh về ấy xong , nhiều chuyện hay lắm .
    Lười mail quá đấy nhá
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này