1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cơn mưa !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi binhminh, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa và ẩm ướt. Mưa dai dẳng...Những cơn mưa, miên man với những dòng suy nghĩ. Tưởng chừng như mọi thứ đã chìm vào quên lãng giữa 2 miền quên và nhớ. Gió ào ạt bên ngoài, thời tiết đã bắt đầu tệ hơn, gió lạnh đã về. Rùng mình, lá khô dưới đường rào rạo theo những cơn gió. Lạnh. Ánh điện nồng ấm, những quyển sách, có vì thế mà ấm áp hơn chăng.
    "Mưa ơi!
    Mỗi lần về ngang thành phố,
    Có thấy một người,
    Bên khung cửa sổ,
    Đôi mắt buồn chơi vơi,
    Mưa có biết không?..."

  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mưa mùa thu
    Mưa mùa thu
    Những hạt mưa mềm mại
    không gian se lạnh
    Mưa mùa thu
    Chẳng vần vũ gầm gừ
    Mây dìu dịu
    trời đất hoà nhịp thở
    Mưa heo may
    ước gì có cơn mưa tối nay
    Anh nắm bàn tay em se lạnh
    Hương mưa đưa dịu ngọt
    Hương môi em
    Mưa mùa thu
    Quyện hoa sữa, mưa cùng chuông nhà thờ đổ
    Em bên anh dịu dàng như cỏ
    Cỏ nép trong mưa
    Men rượu nồng chuyếnh choáng nhạc đưa
    Mong manh nước, mong manh cây, mong manh cỏ
    Mưa thu trong hơi thở
    Mong manh mong manh em
    Mưa mùa thu
    không nối trời và đất
    Từng hạt mưa dìu dặt
    Vọng nỗi nỗi nhớ về em
    Dẫu chẳng gần nhau hơn
    Chỉ nỗi nhớ trong tim anh là đủ
    Vì trong hơi mưa thở
    Có em nhớ về anh
    Mưa mùa thu
    Đêm rì rầm tí tách
    Từng hạt rơi đưa anh vào trầm mặc
    Nỗi cô đơn giữa mênh mang trời đất
    Thanh thản cô đơn
    Mưa mùa thu
    Muôn đời vẫn vậy
    Như cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại
    Thanh thản mưa
  3. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa mùa đông lạnh lẽo và buốt giá. Mình ko thích mưa mùa đông vì khi đó, trời mưa, tay lạnh cóng mà không thể đi găng, đi giày cũng ướt? Đường thì lép nhép? Nhưng rồi, một ngày hửng nắng, như hôm nay? Mình thấy vui vẻ vì những ngày nắng trong mùa đông? Nhưng rồi, lại thấy nhớ những ngày mùa đông lạnh, ngồi ở quán cà phê với bạn, nhiều khi hứng chí, bày đặt ngồi ngoài trời, dưới trời mưa lất phất (tất nhiên là có ô, không về cảm chết ) cảm nhận cái lạnh của mưa, của gió, cái lạnh ko phải lúc nào cũng thấy?
  4. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chỉ là một bài hát ...
    " Đêm dài sâu thăm thẳm,
    Ánh đèn khuya lấp loá mập mờ,
    Mưa nhẹ rơi trên lá,
    Tiếng lao xao gợi bao nỗi nhớ
    Tôi biết em vẫn đợi tôi
    Thế nhưng giấc mơ đã quá xa vời
    Tình yêu như gió hãy bay đi về chốn xa
    Ánh đèn khuya đã tắt
    Giấc ngủ sao vẫn không đến được
    Bên ngoài mưa đã dứt
    Cớ sao em còn xao xuyến
    Giá như ta đừng quen nhau
    Để cho tháng năm không có u sầu
    Cuộc tình đôi ta xin hãy trôi theo những cơn mưa
    Ngày tháng sẽ xoá những nỗi đau
    Đời sống có những lúc xót xa
    Thời gian cũng sẽ dần qua
    Đời lắm lúc có những trái ngang
    Tình dẫu phải đến lúc dở dang
    Đừng buồn đau nữa làm chi, hãy quên đi
    Đừng như bông hoa xinh tươi sớm phai trong sương mờ
    Bầu trời trên cao lấp lánh những vì sao
    Em hãy tin, hãy tin, hãy tin vào cuộc sống
    Một sớm mai em bước đi trong mùa xuân "
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói thời tiết năm nay nóng bức.Nên cảm thấy vui vui khi thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt. Từ cái cơn mưa đá mà mình chẳng ở ngoài đường để biết là mưa đá, đến cơn dông mưa như trút nước, nhìn mưa ào ào và trông lên bầu trời, thấy sự bất an. Hà Nội ngập nước, mình chả thấy phiền lại thấy hay hay.Gửi thông báo cho một người ở xa là Hà Nội ngập nước, vui lắm.Tại sao lại vui lắm nhỉ....
    Lâu lâu chẳng thấy mưa, chẳng quen lang thang ra ngoài đường trời mưa nữa.Cho nên như một đứa trẻ, chìa tay hứng những giọt mưa vô tình rơi xuống. Nước mưa như là nước mắt, cho ký ức ngày xưa, cho những niềm vui của ngày mai.
    Có thể...Vào một ngày mưa bão, ta muốn đi lang thang trong mưa với...Chỉ một lần duy nhất trong đời, như những người Hà Nội cùng ngắm mưa Hà Nội.Ta chưa bao giờ đi trong bão...và không bao giờ hy vọng lúc đó lại có một chiếc máy bay trên bầu trời.Dù là đang hạ cánh...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, tương lai đều chờ đợi mỗi người....
    Đây là màu xanh cho...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời hơi lạ thật.Mưa ào ào....Rồi lại nắng.Hình như là mưa bóng mây. Những giọt nước cùng ánh nắng lấp lánh.Trời mát hơn....
    Hôm nay trời có nắng, có mưa nhưng không có gió.Và lá chẳng biết cũng có bay nhiều hay không...

Chia sẻ trang này