1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những con người muôn mặt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoc_acm, 23/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_acm

    ngoc_acm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    những con người muôn mặt

    Tôi đi họp ở một quán cà phê,toàn những người tôi quen trên mạng,thật là một cộng đồng nhộn nhịp.Nhưng trong đó có những con người thật kỳ lạ,họ bề ngoài cư xử rất khéo léo,nhưng trong sâu họ đầy những toan tính.cô này muốn mình là người nhiều anh để ý nhất,anh kia rình rập đi tàu ngầm.Cũng phải thôi.Chả lẽ họ tụ tập chỉ để tào lao,nhưng đàn ông thì ít phức tạp hơn,các cô mới thật là rách việc,một cô luôn à ơi hết anh này đến anh khác,cô ấy gửi tin nhắn và hẹn hò làm anh nào cũng tưởng mình là người được cô ấy để ý nhất.Cô luôn tìm những anh chàng nổi bật nhất để làm vệ tinh cho mình,cô rất tự tin ở mình và cô cũng tự hào,kiêu hãnh khi thấy mình được nổi trội hơn các cô khác.Các cô khác cũng mỗi người có một cách riêng,cô thì âm thầm duyên dáng mặn mà,cô thì lặng lẽ ,kiêu sa.Còn các anh thì khỏi nói,các anh gặp cô nào cũng như là mình chỉ quan tâm đến mình cô ấy.Đúng là một xã hội thu nhỏ,không biết những con người này có đi đến đâu không,ý tôi muốn nói chuyện tình cảm ấy,các bạn đừng mất công hỏi tôi là ai,vì tôi đi họp ở đó có đúng một lần,qua người bạn tôi được hiểu về cái nhóm người đó,tôi thấy rất buồn cười cho các cô,nhất là cái cô cao cao gầy gầy ấy



    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 23/01/2003

    Được VNHL sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 23/01/2003
  2. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chiến rồi. Come on....
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... miễn bàn vụ này...Mod ơi....
    Only You....
  4. ngoc_acm

    ngoc_acm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh đón tiếp những con người nhiều mặt,nào những cô gái mặt hoa da phấn ra vẻ mỹ miều,nào những anh chàng ra vẻ hoà hoa,vào đây cho thiên hạ rõ cái mặt thật xem nào
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ngoc_acm viết lúc 11:20 ngày 23/01/2003
    .
    Họ toan tính nhưng họ được gì, họ chỉ toàn mất: công sức tiền bạc vào những cú điện thoại, tin nhắnv.v.v... cái họ được chỉ là hư vô, chốc nhát. Cái thực sự được là họ sống thật với chính mình. Ai mà chẳng thích khen, thích mình được chú ý.
    Họ đi đến đâu là việc của họ, họ thật lòng với nhau thì tại sao không thể đi đến bất kì đâu. Họ yêu quí cái con người online cái người offline dù chưa hiểu hết về nhau, nhưng thế là đủ. Cuộc sống mạng cần gì hơn thế. Đến với 7x là quên mình ở đó quên cái tôi chuẩn mực đạo đức trong xã hội để thành chính cái tôi của bản chất(nhưng không phải đến với 7x để mà tha hoá biến chất).
    Tôi cũng chả mất công hỏi bạn là ai, vì hỏi để làm gì, và được gì, mất công mất sức mất thời gian. Tôi chỉ biết những người tôi offline đều tốt, vui, tất cả đều hài lòng. Dù trong cuộc sống họ có tốt đẹp hay xấu xa hết mức tôi không quan tâm. Những lúc ở bên họ tôi vui, tôi hiểu thêm về cái thực của con người. Được tạm thời gác bỏ cuộc sống mà tôi cho là phức tạp và khó khăn trước mắt. Thế thôi.
    Mà tôi còn nhớ lời khuyên của bác ATC: các bạn đừng bao giờ làm cái việc bè cánh nghĩa là khi có bất kì một người bên ngoài nào đó chỉ trích box của mình thì ngay lập tức có đến hàng chục bài vào post để chống lại. Đó là sự lấy số đông đàn áp thiểu số. Đề nghị trả lời nghiêm túc.
    Liệu có phải người viết topic này muốn câu bài không?
  6. ngoc_acm

    ngoc_acm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh béo ơi ! Đây là em nói chuyện ở bên cái mạng nào ấy chứ có phải ở 7x này đâu.Thế ở đây giống thế hay sao mà ngưòi ta động lòng anh nhỉ ? Nếu Môd mà xoá không khéo thiên hạ người ta nghĩ 7x như thế thật .nên phải lấp liếm
  7. N_Justice_4_All

    N_Justice_4_All Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dạt dào cảm xúc, một buổi sáng thật đẹp. Mình dậy sớm hơn mọi buổi sớm, gửi vài cái mes cho bạn bè. Ngó ra ngoài đường, gió mát gọi thêm 2 người bạn đi uống cà fê.
    Hôm nay mình uống sữa !
    Mình cũng là con người nhiều mặt chăng ?
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi: đôi lúc ích kỉ, đôi lúc tham lam, đôi lúc xấu xa, đôi lúc hèn nhát, đôi lúc ... tất cả những gì được gọi là bản chất xấu xa nhất.
  9. ngoc_acm

    ngoc_acm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết bài này ở 7x,nhưng không hiểu sao họ chuyển sang đây .anh nát bét ơi,anh đẹp trai lắm.nhưng anh việc gì phải bênh cho cô nào.anh chả được họ để ý đâu,người mà họ để ý tài năng hơn anh nhiều
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tên này giỏi ghê cơ, gặp nhau có một lần mà đưa ra được một kết luận vĩ "đại quá". Sao chỉ cần một lần offline mà biết được ai nhắn tin cho ai, ai à ơi với ai, ai tầu ngầm với ai... thế nhỉ? Đọc mà giật cả mình vì mấy cô mà hắn nói thấy giống mình quá, cái cô hay gửi tin nhắn, cô ầm thầm duyên dáng, cô lặng lẽ kiêu sa, cả cái cô cao cao gầy gầy nữa... cũng là mình tuốt. Bái phục, bái phục thiên tài. Thế mà lại không tiếp tục tham gia offline với 7X nữa, tiếc quá, lại để mất một thiên tài rồi.
    Ơ,mình thì đã lộ mặt ra đây rồi mà "thiên tài" lại không dám lộ mặt ra à? Lại còn sợ bị truy tìm để phải nhắn vội "đừng mất công hỏi tôi là ai". Yên tâm đi, đảm bảo với bạn 7X không một ai muốn gặp một người như bạn đâu.

    Sao mình đanh đá thế nhỉ? Cứ tưởng là hiền lắm cơ. Thôi thì làm kẻ...
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này