1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những con người muôn mặt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoc_acm, 23/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi offline chỉ đơn giản một điều là muốn được gặp bạn bè mình. Những người mình đã quen và trở nên thân mến ở trên mạng. Đi offline mà còn nhằm nhọt đong đưa nữa, cô nào mà lắm chuyện thié không bít.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đời biết đâu được đấy, tôi cũng có nhận mình giỏi giang gì đâu, tôi muốn mọi người để ý nghĩa là biết đến cái tôi trong con người tôi, họ sẽ hiểu thêm về tôi chứ không phải là gây chú ý nhằm mưu toan gì cả. Tôi bênh ai đâu, tôi bênh chính tôi đấy chứ. Cô em viết bài này nhưng chỉ là nhận thức theo cảm tính mà thôi. Tôi thì cũng chưa phải là đã va vấp cuộc sống nhiều nhưng cô em phải hiểu là có nhiều lúc ta chán ngán mọi thứ do vậy mà ta cần một nơi để giúp ta lấy lại mình. Tạm bỏ qua cái khó khăn. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Cô em yêu cầu cuộc sống mạng hơi cao rồi. chỉ cần đơn giản như những gì có thể đơn giản được. Muốn đi tìmNiềm vui hãy offline. muốn đi tìm Nỗi buồn hãy online. The end.
  3. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ? thế ra Các chi vào 7x để à ơi các anh à ?
    Con gái 7x mà thế này à
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ừ, theo tên đó nghe người khác nói và một lần chứng kiến đã đưa ra một kết luận "vĩ đại" như thế đấy. Còn em muốn biết thực hư thế nào thì offline với 7X đi, sẽ biết ngay thôi mà. Đừng nghe ko thôi mà phải biết kết hợp nhìn và tìm hiểu, kết luận là tự trong suy nghĩ của mình thì sẽ tránh được tình trạng hồ đồ. Thế nhé, well come em đến với 7X.
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày
  5. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    7x ròi, nhỏ nhắn rè mà cãi nhau như mổ bò.Đến các em nó còn thấy ngứa cả... hai mắt.Chẹp..chẹp.Con trai xoi con gái thế này con gái xoi con trai thế kia.Xem có ai đẹp không????????Cuộc sống bên ngoài còn khối việc cho các cô các cậu đấy hãy làm rè đi.Ngu ngốc.Mất thời gian.
    SSSSSSSSSSSSS
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé, xin lỗi các anh các chị và các bạn nhé, nếu có vấn đề gì xin các anh các chị và các bạn hãy vào 7x mà nói nhé, cần nói chuyện với ai thì PM trực tiếp nhé.
    Tôi khoá chủ đề này lại. Chuyện cũng không cần nói thêm nữa, mỗi người hãy rút ra cho mình cái gì đó.

    :: Terminator ::

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này