1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhảy cầu hả, nhảy thì nhảy cho gọn nhá, rơi thì rơi xuống nước chứ đừng có mà rơi vào đất, toé loe ra ai mà dọn được ,sống phải có ý thức chứ........
    Mà cái cầu đó cũng làm tớ nhớ đến một kỉ niệm, ngày mình đạp xe qua cầu bị đau bụng ,thế là ....... bõm.......bõm........không biết có gần chỗ kỉ niệm của abunba không [​IMG], đồng cảm quá ...............tự dưng tớ cũng buồn và muốn ..............[​IMG]
  2. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Làm mod mà ăn nói vô tổ chức mùi lung tung thế ah. Đã là kỉ niệm thì đừng có nói nhau kiểu thô thiển như thế. Làm đơn rút lui đi. Không ra thể thống gì
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thua mày rồi tình biển ạ hề hề vẫn chứng nào tật ấy, chả thay đổi được
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, bỏ cái từ MOD sang một bên đi, MOD thì cũng là người, cũng muốn tự nhiên như mọi người, có gì đâu mà cứ nhặng xì lên thế hả, đây có phải là đoàn chèo cải lương đâu cơ chứ................... thôi được, tiếp thu ý kiến, từ nay không động đến ebunba ............rách ruột quá đi, béo bở gì cái chức MOD suốt ngày đi sửa bài .....
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Sờ Pi ca để ý hộ tên topic trước khi post bài nhé, đây là topic: Những con người, những ấn tượng, sao cứ ảnh post vào đây thế, ảnh thì có topic dành cho những con gà thích chụp ảnh đấy, vào đấy mà post, hay là định chứng minh mình là người ấn tượng ở đây thế.....
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 18/10/2005
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn không định sẽ tranh cãi với win đâu. Bạn sẽ giúp kinh nghiệm, nhưng cách win nói bạn như vậy nên xem xét lại đi. Bạn đã xoá ảnh đi rồi, vậy là ok phải không?
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 18/10/2005
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xoá đi, đẹp thế mà xoá đi à, bảo tớ một câu để tớ chuyển sang topic Dành cho hội gà thích chộp ảnh là xong mà ................có lẽ spi quen rồi, vì ngày trước dùng ảnh để tả ấn tượng những con người vùng cao, ấn tượng thật, chẳng phải win cũng từng lấy ảnh hôm bão về ở đây sang bên Album cho mọi người cùng chiêm ngưỡng sao ...................hi vọng sẽ có tiếp những con nguời những ấn tượng không chỉ bằng lời trong topic này, mỗi topic có một nội dung riêng và mọi người có thể dùng hết những gì có thể để nói hết lên những gì mình muốn nói..............................
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    oái. tinhbien của chúng ta đây sao? lời lẽ thanh tao nho nhã quá. Quả là con người ấn tượng
    u?c tinhbien1911 s?a vo 08:54 ngy 18/10/2005
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Oki vậy là tốt rồi nhỉ, nhưng cứ báo thằng tinhbien nó move đi thì tốt hơn.... Tại cái topic này trước nay vào đọc và xem rất hay, những câu chuyện khá thú vị, vì đợt ảnh rồi của Spica mà mất 2 trang buôn bán....hehhe............
  10. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi được ngồi yên quan sát những người xung quanh, cuộc sống xung quanh và ngẫm nghĩ ...Điều đó thật là thú vị phải không?
    Lần này là một ấn tượng về một người ngày nào mình phải gặp suốt ngày từ mấy tháng nay. Sếp của mình.
    Ấn tượng đầu tiên về lão ấy như thế này: Mình nghe thấy ông tổng gọi điện thoại cho một ai đó, muốn người đó lên gặp mình một chút và dẫn mình đi xem khu vực sản xuất, nơi mình sẽ làm việc nếu mình được nhận vào. Một lát sau, một thân hình khá to lớn bước vào, quần áo hơi luộm thuộm và bẩn. Trông hơi thô lỗ. Có lẽ là một người ít nói nhưng nóng nảy và khó gần. Đấy, ấn tượng đầu tiên của mình với lão ấy như thế đấy.
    Ông tổng giới thiệu qua loa mình và lão. Rồi lão ấy, với một ông ở phòng nhân sự nữa dẫn mình vào xưởng. Hầu như mình và ông ấy chả nói gì với nhau, mặc dù nếu mọi việc suôn sẻ, lão sẽ là sếp mình sau này.
    Mình hơi lúng túng khi có quá nhiều đồ đạc trên tay. Túi nọ túi kia, trông đến là tội. Lão ấy cầm hộ ít phút trong lúc mình đội mũ và đeo khẩu trang. Rồi cũng trả lại cho mình ngay. Lão ấy có vẻ là một người không quen với những cử chỉ ga lăng, hào hiệp thì phải. Ngược lại, ông phòng nhân sự vồn vã giật lấy và nhận xách cho mình, rồi lếch thếch theo sau. Lão ấy dẫn mình đi loanh quanh một chút, chỉ dẫn qua loa một vài thứ ở một vài nơi. Vậy thôi.
    Ngày mình đến làm việc, lão ấy cũng chỉ dặn dò một số việc, quẳng cho mỗi đứa một tờ kế hoạch, họp hành với anh chị kỹ sư một lúc rồi biến đi đâu mất.
    Mình nhớ là hình như mình không có cảm tình gì với lão ấy thì phải. Mình vốn không thích người thô lỗ. Có cái gì đó có vẻ thô tục quá.
    Khi nghe một chị phiên dịch nói chuyện, mình cũng hơi ngạc nhiên khi chị bảo, lão ấy là một người khá quan tâm đến tâm trạng, tình cảm của mọi người chứ không phải là người lãnh đạm, lạnh lùng và áp đặt như những sếp khác, ở những bộ phận khác.
    Hết thời gian training, mình bắt đầu bước vào công việc chính thức. Ban đầu chưa quen với công việc, mình buồn, chán và tưởng chừng không làm nổi công việc của mình, lão cũng chỉ động viên và tự mình cố gắng giao tiếp với anh chị KS bằng cách này cách khác...
    Một lần, sếp dẫn mình đến một bộ phận khác. Đây là phòng sạch, mọi người đều phải ăn mặc kín mít, chỉ hở ra đôi mắt thôi. Chị KS dẫn mình đi mặc đồ và những thủ tục để vào phòng này. Khi mình bước vào đã thấy sếp ở trong đó rồi. Thấy mình vừa lúng túng vừa tò mò với bộ quần sáo mới, lão buồn cười lắm, hỏi mình"Mày đã vào đây lần nào chưa?" "Chưa. Đây là lần đầu tiên". Chắc biết mình lạ lẫm và có nhiều thắc mắc, lão nhẹ nhàng " Mày có biết vì sao phải mặc như thế này khi vào đây không? Là vì..." . Đó là lần đầu tiên mình thẳng, thật lâu vào mắt lão. Cũng vì chỉ có duy nhất đôi mắt để mình có thể giao tiếp với người nói mà thôi. Thật là ngạc nhiên, chưa bao giờ mình thấy ánh mắt lão bao dung, nhẹ nhàng và thân thiết đến thế...Có lẽ đó là một ấn tượng chớp nhoáng trong trường hợp đó, thời điểm đó mà thôi nhưng lại là một ấn tượng khá sâu .Và có lẽ ấn tượng đó sẽ được nhớ lâu đấy.
    Những ngày sau lão, ít ra là theo mình nghĩ, lại trở về với một lão sếp luộm thuộm, hơi thô lỗ và nóng nảy. Giữa mình và lão hầu như cũng chả cải thiện được mấy. Còn ánh mắt của lão, có lẽ nó đã ở lại mãi với cái phòng sạch ấy rồi...

Chia sẻ trang này