1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Afc_coffee thân mến! Cảm giác đôi lúc giúp cho người ta nhìn nhận vấn đề sâu hơn. Tin vào cảm giác để thấy mình tự chủ. Bài viết rất hay vì những xúc cảm dễ thương, bạn nghĩ thế, vote sao cho nhé. Thân!
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là những con người trong mục này rất ấn tượng, cả người viết cũng vậy,cách viết cũng rất ấn tượng,cảm thấy mình có nhiều cái để nhìn vào ghê gớm..... thanks mọi người....ca Vote sao cho muội cái nào, chắc ngày nghỉ mới có thời gian thức đêm thế này.....
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thanks Spica và ca nhé (Đúng thế ca ah. Lâu không thức khuya nhưng được thức khuya vẫn thấy thích thật :) )
    Cảm xúc thì luôn thật. Những lúc có chút thời gian mình lại muốn viết lách, muốn chia xẻ những suy nghỉ, cảm xúc như thế. Tất nhiên không phải cứ đợi đến ngày nghỉ mình mới có cảm xúc nhưng lúc bận rộn thường người ta phải bỏ nó lại. Mình vẫn ghi lại nó bất cứ khi nào nó đến và khi có thời gian thì mới post lên.
    Mình cũng mong có thể biết được cảm xúc của người khác vì mình nghĩ qua cảm xúc có thể hiểu được một người nhiều hơn, sâu hơn.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quá ấn tượng với Essien sau pha tắc bóng được đánh giá là khủng khiếp với Hamann ở Champion League
    [​IMG]
    Nhìn Treo xì lại nhớ đến thằng Business tối hôm qua, khổ thế không biết [​IMG]
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Con nhợn kia...Rồi sẽ biết tay ông..ổng là ổng cho mi biết tay..hế hế......Nhưng đang thương vẫn là Cuctacuctac..thằng này gà vật...thế mới bùn cơ chớ..há há......Thiện tai thiện tai...
  6. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải xoá. Lợn này
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Quá ấn tượng với lá số tử vi của nó, một mem trong box mình..... cẩn thận các bệnh lú lẫn và về não, lưu ý có khả năng bị bệnh................... trĩ [​IMG], tao mà nói ra của đứa nào thì có mà hết ngu nhá, biết điều thì ngồi im đi, chắc là nó đang cay cú lắm đấy[​IMG], không nói được câu nào chắc là nó đang dằn vặt ghê lắm đây, khổ thân[​IMG] hề hề hề
  8. stressgirlxx1

    stressgirlxx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Này TiBi, anh nhí nhảnh vừa thôi...
    ....để nếu ko iu được anh em...đỡ tiếc
    Hôm qua, và cả hôm nay nữa thời tiết đẹp, mênh mang nắng vàng...vậy mà cứ về đến nhà lại click vào box Gà, chẳng fải con người nơi đây ấn tượng lắm rùi sao?
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

    Có niềm xao xuyến thật! Chẳng qua là vì ấn tượng quá mạnh mẽ mà thôi, những người hóm hỉnh và humour thường dễ gây cảm xúc cho em.
    ...Cảm xúc là cái không nên nói ra thành lời, mà cũng có thể không nói ra thành lời được. THực tế mà, tình cảm là hư ảo còn cuộc sống là trần trụi
    Hôm nay không nên nói về mùa đông nữa, ấm áp rồi, mùa này gọi là mùa yêu thương...Yêu thương vì những ấn tượng đặc biệt...
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em về tất cả nhưng có lẽ chúng ta khác nhau quá nhiều...
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    he he,,,phải đưa Tibi vào mục ấn tượng cũng nên,,,,gớm, con gái cứ gọi là xếp hàng dài theo anh Tibi nhưng tối anh vẫn nằm chỏng chơ...Hè hè (có đứa đập đầu vào tường sau khi đọc xong, chả nói được câu nào chắc nó ức lắm....)

Chia sẻ trang này