1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đi off thì nhớ cạo râu cắt tóc tử tế nhé.
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chưa đi Mai Châu lần nào, nhưng hôm trước đi công tác về dừng lại trên đường, được nhìn Mai Châu từ trên cao, cảm giác không phải là ấn tượng mà là bị ngợp, mọi thứ đều bé xíu bao la. Đứng trên núi mà ngỡ đang ở trên máy bay, lao đao như bị say. Kể mà không ai giục, đứng mãi đây cũng xong.
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Cái mạng này chuối vãi không sao pọt ảnh được. Cáu quá.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu rồi? tớ chờ mãi :D
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 12/09/2005
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Đấy là ở một đập nước mới xây trên đường vào bản, tớ gặp nó. Một con bé đứng khóc bù lu bù loa , mũi dãi tèm lèm, chừng 4 tuổi. Ôi trời, cái mặt nó sao giống tớ ngày bé thế không biết, dừng xe lại chạy xuống hỏi han, cô bé không biết tiếng kinh, lại vì nghĩ trông tớ giống mẹ mìn, lên gào lên như chọc tiết. Tớ hoảng quá dúi cho nó mấy cái kẹo sót lại trong túi, ngờ đâu nó rú to hơn, rồi trong nháy mắt nhảy tùm xuống suối, ối mẹ ơi, tớ toan phi thân theo, cuống cuồng tháo máy ảnh ngẩng lên cô nàng đã ở bờ bên kia, lại đứng khóc nốt. Tớ cứ ngồi bên bờ này nhìn nó khóc, mãi một lúc mới thấy 4, 5 đứa trẻ khác chạy ra lôi nó về. Cứ nghĩ lại thấy buồn cười, sao nó giống mình thế nhỉ, không biết họ hàng gì không đây, về hỏi bố mới được.
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Quá đẹp , k biết nói gì hơn!
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Dáng người khoẻ mạnh, đôi mắt sáng và rất tốt . Tớ thích anh ấy. Thật lòng.
    Chuyến đi này quả là quá sức chịu đựng, tớ quyết định quay về. Ngồi bên bờ suối ngán ngẩm nghĩ đến chặng về, quay lại thì hơn 1 ngày nữa mới ra đường nhựa, còn đi tiếp thì chẳng biết bao giờ mới quay được ra. Trong tình cảnh hết sức thất thểu ấy tớ đã gặp anh Sừng Sừng Khai_ Chủ tịch xã Sín Thầu Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, anh cùng vài đồng chí xuống huyện công tác, giờ đang trên đường về nhà, nhà anh ấy ở cũng là nơi tớ muốn đến. Apachải _ miền cực tây của tổ quốc.
    Chưa đầy 2 phút, cái ba lô tổ chảng của tớ được buộc gọn gàng vào ba lô bộ đội đã sờn màu của anh, nụ cười của anh làm tớ muốn khóc vì sự hèn nhát của chính mình. Cho cả đến bây giờ tớ vẫn không hiểu điều gì đã giúp tớ hăng tiết như vậy, 7 ngày đi bộ trong rừng. Không tưởng tượng nổi mình lại làm những điều điên khùng chỉ vì một nụ cười.
    Tháng nào anh cũng phải xuống Huyện công tác, có nghĩa là cuôc hành trình để đời này của tớ, tháng nào anh cũng làm, đi bộ và đi bộ, anh chỉ mỉm cười mà rằng: Ở trên này khó khăn lắm, em vào đây được là can đảm lắm rồi. Tớ thấy thương anh thật sự. Thương sự nghèo nàn khốn khổ của vùng đất này. Sau mới biết sự thương hại là có thừa, vì ngoài sức tưởng tượng của tớ, nhà anh Khai rất giàu, anh có 200 con bò, vài chục mẫu ruộng, nhà anh sạch sẽ đầy đủ và vợ anh còn rất xinh nữa, anh là địa chủ ở vùng đất khỉ ho cò gáy này
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Lại nói đến chuyện tưởng tượng,tr­­ứơc chuyến đi tớ tìm gặp một nhà báo nọ, người đã từng đến Apachải 2 năm trước. Ông ấy tả về Sừng Sừng Khai thế này: Đó là một người đặc biệt , đi săn giỏi có tiếng, súng bắn hai tay như một, làm kinh tế giỏi nhất vùng. Đường đi vào đó rừng nguyên sinh vô cùng đẹp, hoa lá, chim muông nhiều vô kể.Tớ sung sướng vô cùng, hí hửng lên đường, tưởng tượng phen này được cưỡi ngựa bắn súng như cao bồi. Thích chí đến độ, ngủ mơ cứ cười khanh khách.

Chia sẻ trang này