1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người,những khoảnh khắc với những ấn tượng, ......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    afc_coffee thân mến!
    Nói thật là spica không thuộc " giới " như bạn nghĩ . Những chuyến đi đó thực lòng chỉ vì ý thích thôi. Spica tự cho mình là người nghĩ đơn giản và sống đơn giản, đi để thấy đất trời dài rộng, để mấy người văn nghệ sĩ hiểu rằng không cứ phải trong giới họ mới được đi chơi xa .
    Kể chuyện vui một chút nhá, chuyện về việc đôi khi người ta thấy vậy mà không phải vậy. Một ngày nào đó afc_coffee nghe một người nọ kể về spica thế này: Ui con bé đấy á, khô khan cứng kèo lắm, người yêu đi lấy vợ mà mặt cứ tỉnh bơ. . Biết đâu ngày hôm đó spica bao lần định vác bom đến bỏ vào đám cưới đó cho bõ ghét..
    Khi nào gặp bạn, spica sẽ trình vài kế hoặch đi xa, đảm bảo theo spica đi chơi vài bận thành nghệ nhân à nhầm nghệ sĩ luôn. Nhá.
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    11 giờ đêm
    Alô
    Mày à, mai chủ nhật, bận gì không?
    Không.
    Đi câu cá bên Đông Anh.
    Ừ, mấy giờ
    6''30 sáng mai ở Bộ Ngoại Giao, mang theo xe đạp.
    ( sét đánh ngang tai) Cái gì, chúng mày điên à?
    Vâng chúng tôi điên, chỉ có mình chị biết đi chơi, mai không đi chết *******. Đồ con lợn( dập máy)
    Ơ hay, bọn ôn này thấy bạn hiền cứ bắt nạt, đi thì đi. Vậy đấy dù không muốn nhưng do hoàn cảnh xô đẩy mà spica lại phải đi chơi. Xem kế hoặch nào, đạp xe sang Gia Lâm, qua cầu Long Biện, qua phà Đông Trù, đi dọc sông Đuống sang Đông Anh. Hừm... chuyện nhỏ.
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ven đê có vạt tigôn đầy hoa, chẳng cần bàn tính cả lũ nhảy xuống hái lấy hái để, buộc ở giỏ xe, ngênh ngang hồn nhiên như ngày còn đi học
    [​IMG]
    Bến đò giờ không còn đông như ngày xưa, quán nhỏ của hai ông bà già hoa mướp mọc miên man, màu vàng rực rỡ như bỗng nhói trong lòng.
    [​IMG]
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Xôn xao nắng, con đò chênh vênh, nụ cười cũng chênh vênh.
    [​IMG]
    Mấy đứa kia nhanh lên, đi như bò ra thế hả?
    [​IMG]
    Bà mệt, bà cứ thong thả đấy, chúng mày làm gì được bà.
    [​IMG]
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chụp chỗ kia kìa, ơ chỗ kia cơ mà con ngu.
    [​IMG]
    Tiên sư chúng mày.

    [​IMG]
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mệt nhỉ, vào lam chầu nước mía đã.

    Này thì câu cá này.
    [​IMG]
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của spica thì ấn tượng nhất thằng áo đỏ...nó quá sướng...hihihi.....Sướng hơn tiên...hiihihi....Đừng ghét tớ nha....
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao biết nhỉ???
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ngốc cho anh hỏi một câu, cái thằng áo đỏ vừa làm gì xong mà nằm nó ngửa mồm há hốc ra thế kia, chắc là ..................................... đột quị bó tay mấy thằng bội thực, "ăn" cho lắm vào hé hé

Chia sẻ trang này