1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người tài hoa

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Rosebaby, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sungbantia93

    sungbantia93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    tôi tài hoa
  2. tungkaka368

    tungkaka368 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây mình cũng nhiều người tài đấy chứ, tự hào quá đi
  3. thuthunga

    thuthunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đất Hà Tây có rất nhiều các nhân tài ak nha, rất tự hào đó
  4. seolentop

    seolentop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hà Tây quê tôi , ngưỡng mộ thật
  5. m88en

    m88en Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    2
  6. Namleon

    Namleon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    28
    hay đấy
  7. duccuong283

    duccuong283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2016
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hà tây mình toàn những danh tài, không hổ danh cửa ngõ thủ đô, hiện tại hà tây đã bị xóa vĩnh viễn.
  8. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Không đến nỗi như vậy đâu bạn. Đấy chỉ là cái tên. Những con người vẫn thế, đất đai vẫn thế tài hoa vẫn thế, vẫn giọng nói đặc trưng. Hà Nội vẫn dùng đồ gỗ của Thạch Thất, công nghiệp phụ trợ vẫn từ Thường Tín, Phú Xuyên, du lịch vẫn hướng Chùa Hương, đồ đan lát thì có Vác, bác nào đi qua Vân Đình chẳng muốn ăn thịt vịt nướng, còn Đan Phượng là quê người con gái đảm...
  9. cuacuon198

    cuacuon198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Toàn là người tài cả
  10. supportviettel

    supportviettel Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    11
    Phan Huy Ích (1750 - 18220 - con cả của Phan Huy Cận, và Phan Huy Ôn (1755 - 1786) - con thứu 3 của Phan huy Cận. Cả ba cha con đều đỗ đầu thi Hương (Giải Nguyên). Riêng Phan Huy Ích đã cùng cha đỗ đầu thi Hội (Hội Nguyên). Phan Huy Ích rất tự hào về truyền thống đỗ đầu của dòng họ mình, với câu thơ: "Văn phái do lan cự cửu nguyên". Chú giải như sau: "Phụ thân tôi thi Hương, thi Hội, 2 lần đỗ đầu (lưỡng nguyên). Bố vợ tôi (Ngô Thì Sỹ) thi Hội, thi Đình cũng 2 lần đỗ đầu. Tôi thi Hương, thi Hội, thi ứng chế cả 3 lần đều đỗ đầu (tam nguyên). Bác Hi Doãn (Ngô Thì Nhậm) và chú Nhã Uyên (Phan Huy Ôn - em trai thứ 3) đều đỗ đầu thi Hương. Tất cả cộng lại được 9 lần đỗ đầu, gọi là cửu nguyên". Phan Huy Ích có ra làm quan dưới triều Lê - Trịnh. Đến khi QUang Trung Nguyễn Huệ ra bắc lần hai, ông được Ngô Thì Nhậm tiến cử và được trọng dụng với chức Hữu thị lang kiêm tước Thụy Nham Hầu.

Chia sẻ trang này