1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con người với những câu chuyện thú vị xung quanh ta ( hài hước và hài hước )

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Những con người với những câu chuyện thú vị xung quanh ta ( hài hước và hài hước )

    Có rất nhiều các tình huống gây cười diễn ra xung quanh chúng ta, vô tình hay hữu ý nó khiến chúng ta cười đôi khi là cười vì sự ngây thơ của người tạo ra câu chuyện và đôi khi lại thấy thương cảm vì câu chuyện đó mang tính chất hơi độc đoán nhưng tóm lại nó có thể vừa khiến ta cười vừa khiến chúng ta suy nghĩ.

    Hi vọng được mọi người ủng hộ và tham gia những câu chuyện mà mọi người đã từng trải qua hoặc từng được chứng kiến
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đầu tiên xin được viết về chuyện của hai chị em tôi đợt đi TQ mới đây.
    Do không biết nhiều về tiếng Trung giao tiếp, chủ yếu là tập trung vào công việc và những từ quen thuộc khi ăn uống hay dùng nên một hôm hai chị em nổi hứng xuống dưới nhà hàng gọi món ăn mà theo hai chị em khi nhìn ở hình thì nó là món canh sườn. Và vì ăn canh sườn chúng tôi gọi thêm món mực sốt tương, rau xào và cơm.
    Lát sau tôi thấy họ bê mực , rau và một cái nồi đựng sườn đúng như chúng tôi đã nhìn thấy trên hình, vậy là thiếu mỗi cơm, hai chị em cứ loạn cả lên: " lẻng phân phan"( 2 suất cơm) Vì đây là cửa hàng quen thuộc họ biết chúng tôi tới từ VN nên họ cứ giải thích một điều gì đó cho chúng tôi hiểu.
    thế rồi khi mở nồi canh sườn ra hai chị em phì cười vì đó là cháo cháo sườn mọi người ạ. Chính vì thế cô bé phục vụ bàn quen mới không lấy cơm cho chúng tôi.
    Nhất định lần sau đến Quảng Châu chúng tôi sẽ lại đến quán ăn có những cô bé phục vụ tận tình với khách như thế
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 08/06/2007
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, tớ cũng góp vui kỉ niệm lần đầu tiên tớ đi xe bus nhá.
    Hồi mới lên HN, tớ với con bạn cùng phòng và cũng là đồng hương luôn, rủ nhau đi lang thang Hà Nội bằng xe bus. Đó cũng là dịp để tớ...tập đi ô tô, vì tớ hay bị say xe, và tớ nghĩ rằng đó cũng là cách tốt để tạo cho mình quen với cảm giác ở trên xe.
    Lần đầu tiên nên hai đứa tớ hí hửng lắm, mỗi đứa đùm một nắm xôi to để lót dạ trước khi bắt đầu cuộc hành trình, vừa đứng ở bến xe bus, vừa nhâm nhi đợi xe. Xe đến, tớ leo lên xe và vẫn còn đang nhấm nốt cục xôi trong miệng và cười nụ cực duyên nữa chứ, xe 46 hôm ấy cũng đông, Tớ tỏ ra thân thiện với chú phụ xe, thế rồi chú tiến lại gần hai đứa tớ để bán vé, Tớ cầm tấm vé và xin chú rất cẩn thận. Chú kô nỡ cười với tớ 1 nụ mà đi thẳng lên đầu xe, tớ lè lưỡi lêu lêu, hí hí. Bất thình lình chú quay ngoắt lại, tiến đến gần tớ mà...chìa tay ra như kiểu...định xin tớ cái gì hay là ...nhã ý bắt tay ý , tớ đang luống cuống thì chú lạnh lùng kêu " bỏ kẹo cao su trong miệng ra " ... Tớ đỏ mặt, lúng túng chả biết nói thế nào, vội vàng...ực 1 cái rùi - " Cháu nuốt rồi ạ ..." - Vẫn cười rất tươi nhá, hi hi, bây giờ thì tớ mới thấy chú ấy phì cười 1 tiếng, hí hí, tớ biết chú ấy cười vì chắc tưởng tớ nuốt vội kẹo cao su, chứ không phải là xôi đâu, còn Tớ ,cũng đỏ cả mặt vì...cái nuốt ... hi hi
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có một cô đến cửa hàng hỏi :" em ơi ở đây có bán đồ trẻ con không? " vì nghĩ là bán cho mấy em nhỏ nhỏ nên đứa em tôi nói với cô là không có. Thế rồi mẹ em ấy cuống cuồng gọi với theo khi cô ấy đi ra đến cửa : " em ơi có cái juyp cháu nó mặc được đây này" nhưng mà nghe thấy thế cô ấy cũng không quay trở lại. Đứa em tôi thì ngạc nhiên, tại sao lại cho đứa trẻ con mặc juyp nên nó ngăn mẹ nó lại rồi hỏi : " đâu, mẹ định nói đến cái nào thế?" Hoá ra mẹ em muốn nói đến cái váy 2 dây ngắn ( khổ thế chứ, sai lầm cơ bản) em tôi kể đến đây tôi đã buồn cười lắm rồi nhưng sau đó em còn nói thêm là mẹ em ngồi một lúc rồi lẩm nhẩm nói một mình: " Tưởng trẻ con thế nào chứ to như con Đốc Đô thế thì thiếu gì cái mặc vừa" (Híc híc dù sao nó cũng là trẻ con mà, hàng của chúng tôi em ý mà mặc có lẽ thành bà già trước tuổi mất)
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ai có chuyện vui gì kể đi nào, tớ muốn nghe quá, tớ cũng nhìu chuyện hài trong cuộc sống của mình lắm cơ mà...toàn những chuyện chuối quá . NGại kể ghê ta
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện tiếp theo là thế này:
    Có một chị đi du học Trung Quốc, một hôm thứ 7 chị xuống phòng điện thoại của trường để gọi về cho nhà, điện thoại thì ko chia thành phòng riêng như ở hàng điện thoại công cộng bây giờ mà là một hàng cho mọi người ngồi gọi điện để tiết kiệm diện tích. Chị ấy gọi về thấy bố bắt máy thì cất giọng ồm ồm ( vốn giọng chị nó thế, lại còn hay nói to nữa) " Bố ơi con nhớ bố lắm hu hu... " Rất gây chú ý, mọi người thì thương cảm vì có một cô bé yếu đuối, nhớ nhà, thế rồi nói chuyện một lúc nữa đến đoạn " vậy thì có gì bố lên mạng nói chuyện với con bố nhé, nick của con là : Hải Xồm a còng y a hô chấm côm" ( haixom@yahoo.com) thì cả một lũ du học sinh Việt có mặt ở đó cười phì, thấy hết thương nổi nữa
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có một lần đi nhập hàng, mẹ của em dâu tôi cứ nhắc đến một hãng tên là Sam mà bác đọc được trên mạng ( đấy là theo lời bác ý nói) có nhiều hàng đẹp và rẻ lắm. Vì cũng không để ý và thấy chẳng có tên tuổi gì đúng hơn là chưa nghe qua nên cứ ừ hữ cho xong chuyện. Thế rồi khi đi vào một siêu thị lớn chuyên bán quần áo bác ấy giật giật tay em dâu tôi và bảo rằng : " đây rồi hãng Sam đây rồi, có nhiều hàng của hãng Sam lắm" Và... Các bạn có biết hãng Sam mà bác ấy nói là gì không ạ? Đó chính là hàng Sale ...vì trang báo trên mạng bác đọc được không viết tiếng việt và bác đọc tiếng anh không chuẩn nên Hãng Sam của bác chính là Hàng Sale...( hang Sale<--- nguyên văn bác thấy trên mạng là thế này đây)
    Trông mặt bác hớn hở vì tìm thấy "hãng" quần áo mình đang muốn tìm mà phát buồn cười. Đến bây giờ thỉnh thoảng nhắc đến hàng Sale là chị em tôi lại được trận cười vỡ bụng.
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 24/06/2007
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có một ông bố đi nước ngoài 2 năm, khi cô con gái mới học lớp 1. Thời hạn ông bố về nhà cũng đến...
    Một hôm cô bé đang chơi với các bạn ở ngoài đường, thấy một người đàn ông đi tới, bọn trẻ con bảo : " ê, ****** kìa" Cô bé chạy ra nhìn rồi chạy vào hét lên : " *** phải bố tao" rồi chơi tiếp.
    đi xa 2 năm ông bố béo lên nhiều khiến cô bé không còn nhận ra, đến bây giờ mọi người nhắc lại vẫn cười suốt vì chuyện cô con gái không nhận ra bố trong khi các bạn hàng xóm lại nhận ra.
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    lại có một cô bé khác, một hôm đang chơi với các bạn ở gần nhà, có một người đến hỏi : " cho chú hỏi nhà bác sĩ Hải?" cô bé trả lời : " không biết"
    Chơi chán với các bạn cô bé chạy về nhà tự nhiên lại thấy người đàn ông ấy đang ngồi trong phòng khách nhà mình. các bạn biết vì sao lại có chuyện như thế không? Đơn giản vì cô bé mải chơi quá nên khi ông khách hỏi tên bố mình cô bé chẳng suy nghĩ gì và trả lời như thế đấy ạ
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Đạo cụ

    Chàng làm việc liên quan đến hội họa dàn dựng thiết kế nói chung là văn nghệ, nhà chất đầy gươm giáo mác chum lọ .
    Có hôm nàng bắt gặp một đôi hoa tai đầu giường, nhìn chàng chàng bảo: "đạo cụ".
    Lại có hôm thấy cái váy ngủ đầy ren hờ hững vắt ngang thành ghế, cật vấn chàng, chàng vẫn "đạo cụ".
    Rồi một hôm trong túi nàng rơi ra mấy BCS, chàng nghiến răng "cái gì ? của ai ? tại sao"
    Nàng mỉm cười - đạo cụ ấy mà .

Chia sẻ trang này